Trận chung kết King’s Cup 2025 giữa Thái Lan và Iraq khép lại với nỗi thất vọng lớn dành cho đội bóng xứ Chùa Vàng. Dù có lợi thế sân nhà và chơi hơn người trong nhiều phút, “Voi chiến” vẫn để thua Iraq 0-1 bởi bàn thắng của Mohanad Ali ở phút 75. Đáng chú ý, Iraq chỉ còn 9 cầu thủ trên sân sau hai tấm thẻ đỏ trực tiếp, nhưng Thái Lan không thể tận dụng để gỡ hòa.
Sau trận đấu, Madam Pang đã lên tiếng động viên tinh thần toàn đội. Trên mạng xã hội, bà viết: “vỗ tay cho các em…”. Lời nhắn ngắn gọn nhưng chất chứa sự khích lệ, nhằm bảo vệ các cầu thủ trước làn sóng chỉ trích.
Madam Pang đã có phản ứng đáng chú ý khi Thái Lan thua Iraq ở chung kết King’s Cup 2025. Ánh Siam Sport
Đáng chú ý, trong lúc trận đấu đang diễn ra và Thái Lan bị Iraq dẫn trước, Madam Pang không giấu được sự căng thẳng. Bà viết: “Giây phút này tôi không thể ngồi yên được”. Câu nói phản ánh đúng tâm trạng hàng triệu người hâm mộ Thái Lan, khi chứng kiến đội tuyển của mình gặp khó khăn ngay trên sân nhà.
Ở trận chung kết, Ibrahim Bayesh tạt bóng từ cánh phải, Mohanad Ali bật cao đánh đầu tung lưới Patiwat, đưa Iraq dẫn 1-0. Chỉ một phút sau, Iraq còn 10 người khi Frans Putros nhận thẻ vàng thứ hai vì phạm lỗi với Supachok.
Sau đó, Iraq chỉ còn 9 người khi Mohanad Ali nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha vào bóng thô bạo với Chanathip. Tuy nhiên, Thái Lan không thể tận dụng lợi thế quân số, trận đấu khép lại với chiến thắng 1-0 cho Iraq.
Chung cuộc, Thái Lan giành ngôi á quân King’s Cup lần thứ 51, nhận phần thưởng 1 triệu baht. Iraq lần thứ hai vô địch giải (sau năm 2023), nhận 2 triệu baht tiền thưởng.
Chanathip xin lỗi người hâm mộ Thái Lan. Ảnh: FAT
Sau trận đấu, Chanathip gửi lời xin lỗi “Tôi xin lỗi người hâm mộ vì chúng tôi không thể bảo vệ ngôi vô địch. Mong tất cả hãy tiếp tục động viên, vì tinh thần cổ vũ rất quan trọng. Tôi xin lỗi thay cho các đồng đội và ban huấn luyện. Chúng tôi sẽ nỗ lực cải thiện. Dù còn những sai sót nhỏ, nhưng toàn đội đã chiến đấu hết trái tim mình”.
Trong khi đó, HLV Ishii cũng gửi lời tri ân đến người hâm mộ Thái Lan: “Chúng tôi đã không thể giành chức vô địch King’s Cup lần này. Đây là điều tôi muốn nói đầu tiên. Trước hết, tôi xin cảm ơn tất cả người hâm mộ đã đến sân cổ vũ trong cả hai trận vừa qua. Hiệp một, chúng tôi phải phòng ngự nhiều, nhưng hiệp hai đã chơi tốt hơn nhờ những điều chỉnh trong giờ nghỉ. Tôi nghĩ màn trình diễn ở hiệp hai tốt hơn hiệp một”.
Bá Hổ