Nơi yêu thương được gieo mầm
Cơ sở trợ giúp xã hội, Mái ấm An Vũ được thành lập từ năm 2017 với 10 em nhỏ, đến nay mái ấm đã trở thành điểm tựa cho 79 trẻ em từ khắp các tỉnh, thành trong cả nước. Từ trẻ sơ sinh đến các em đã học xong cấp 2, mỗi em một hoàn cảnh. Có em mồ côi cả cha lẫn mẹ, có em sinh ra trong bệnh viện nhưng không ai đến đón, có em bị bỏ rơi trước cổng chùa, có em vì gia đình quá nghèo mà phải gửi vào đây... Nhưng tất cả đều được các sơ dang tay đón nhận, chăm sóc và yêu thương.
Tại Mái ấm An Vũ, các em được chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, được đến trường, học hành, được dạy dỗ nề nếp và trên hết, được sống trong môi trường chan hòa tình cảm. Em Y Biếu cho hay: “Con thấy sống ở đây rất vui, chúng con được chơi cùng nhau, được ăn học và được các sơ thương yêu. Khi chúng con buồn hay gặp khó khăn, sơ đều giúp đỡ”. Còn em Điểu Thành xúc động nói: “Con được hạnh phúc. Sơ đã nuôi lớn con và mái ấm đã cho con ăn học. Đây là mái nhà lớn của con”.
Những đứa trẻ đến với Mái ấm An Vũ có những hoàn cảnh khác nhau, nhưng các cháu được chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ
Mỗi ngày trôi qua, ngôi nhà này như một gia đình lớn. Các em lớn biết chăm em nhỏ, cùng phụ sơ nấu ăn, quét dọn nhà cửa. Vào kỳ nghỉ hè, nhiều em chủ động đi làm thêm tại tiệm cắt tóc, cửa hàng nhỏ… để học nghề và phụ giúp chi tiêu sinh hoạt. Những hành động nhỏ ấy là minh chứng cho sự trưởng thành, biết sống có trách nhiệm và yêu thương người khác, điều mà các sơ vẫn luôn dạy dỗ các em từng ngày.
Ở Mái ấm An Vũ, tình thân không đến từ huyết thống mà được xây bằng niềm tin, tình yêu thương và lòng kiên nhẫn vô điều kiện. Các sơ không chỉ là người nuôi dưỡng thể chất mà còn là người gieo mầm nhân cách, định hướng tâm hồn cho từng em nhỏ. Sơ Hoàng Thị Chiên từng gắn bó từ ngày đầu mái ấm thành lập, chia sẻ: “Các cháu cũng giống như một gia đình vậy, dù không phải máu mủ ruột thịt nhưng đã đến mái ấm thì đều được yêu thương thật sự. Mỗi cháu mỗi tính cách nhưng tất cả đều được dạy sống yêu thương, đùm bọc và giúp đỡ lẫn nhau”.
Câu chuyện về 25 em nhỏ đã trưởng thành, lập gia đình, có công việc ổn định là những kết quả ngọt ngào cho hành trình yêu thương âm thầm nhưng bền bỉ của các sơ. Với sơ Maria Hoàng Thị Lụa, Giám đốc Mái ấm An Vũ xem từng đứa trẻ trong mái ấm là một phần ruột thịt của mình. Sơ Hoàng Thị Lụa chia sẻ: “Các sơ không sinh ra các cháu nhưng thương các cháu không khác gì mẹ ruột. Nhiều khi đi đâu xa một hai ngày là thấy nhớ, nghe tin các cháu bệnh hay đi làm xa là các sơ lo như cha mẹ lo cho con vậy”.
Tính đến nay, tổng 137 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đã được Mái ấm An Vũ cưu mang. Mỗi đứa trẻ được đón vào đều là thêm một phần trách nhiệm, nhưng cũng là thêm một phần yêu thương của các sơ dành trọn cho hành trình “mẹ không sinh nhưng có công nuôi dưỡng”.
Như một gia đình, những đứa trẻ lớn hơn biết quan tâm, chăm sóc trẻ nhỏ và phụ giúp việc nhà cho các sơ tại Mái ấm An Vũ
Lan tỏa yêu thương, tiếp nối hành trình nhân ái
Trong xã hội vẫn còn đó nhiều mảnh đời bất hạnh, những em bé bị bỏ rơi, những đứa trẻ không được gọi tiếng “cha mẹ” một cách trọn vẹn. Và chính những mái ấm như An Vũ đã làm nên điều phi thường: trao lại cơ hội sống, học tập cho những đứa trẻ tưởng chừng đã mất hết tương lai. Tuy nhiên, để tiếp tục cưu mang, nuôi dạy thêm nhiều em nữa, mái ấm rất cần sự tiếp sức từ cộng đồng, cả về tinh thần lẫn vật chất. Sơ Maria Hoàng Thị Lụa nhắn nhủ: “Chúng tôi chỉ mong các cháu được lớn lên đầy đủ tình cảm, thành người có ích cho xã hội và hoàn thiện bản thân. Nhưng thực sự, để duy trì hoạt động, chúng tôi rất cần sự đồng hành, sẻ chia từ những tấm lòng hảo tâm”.
Mái ấm An Vũ không chỉ là nơi nuôi nấng mà còn là nơi chắp cánh những ước mơ dang dở. Từng ánh mắt trong veo, từng nụ cười hồn nhiên, từng bước đi tự tin của các em là minh chứng cho sức mạnh của lòng nhân ái. Những đứa trẻ ngày hôm nay lớn lên từ vòng tay của các sơ, mai này sẽ mang theo hành trang là ký ức yêu thương và biết đâu, các em sẽ lại là người tiếp nối hành trình “đón một đứa trẻ, nuôi một ước mơ”. Gia đình không chỉ là nơi có cùng huyết thống, mà còn là nơi trái tim tìm được sự đồng cảm.
Không chỉ được đến trường, đến lớp như những đứa trẻ bình thường, các em nhỏ tại Mái ấm An Vũ còn được các sơ dạy chữ, uốn nắn tính cách, dạy các em biết chia sẻ, tự giác và sống trách nhiệm
Nhân Ngày gia đình Việt Nam 28-6, dịp để chúng ta tôn vinh giá trị thiêng liêng của mái ấm, hãy cùng dành tình yêu thương cho những “ngôi nhà đặc biệt” như Mái ấm An Vũ. Nơi đó, tình thân được hình thành không từ máu mủ, mà từ tấm lòng biết sẻ chia, từ tình yêu vô điều kiện của những “người mẹ không sinh con” và từ niềm tin rằng yêu thương có thể chữa lành tất cả.
Văn Đoàn