Mai Cát Vi: Hành trình lớn lên cùng điện ảnh

Mai Cát Vi: Hành trình lớn lên cùng điện ảnh
10 giờ trướcBài gốc
Mai Cát Vi từng giành giải Nữ diễn viên xuất sắc ở Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23
Từ những vai diễn nhí trong các bộ phim như "Hai Phượng", "Anh thầy ngôi sao", "Bóng đè", "Kẻ ẩn danh" cho đến những vai nặng tâm lý như trong "Mẹ ơi, bướm đây!"…, Mai Cát Vi đã từng bước trưởng thành cùng nghệ thuật thứ bảy.
Trưởng thành qua từng vai diễn
Mai Cát Vi không chỉ sở hữu loạt vai diễn ấn tượng mà còn ghi dấu bằng loạt giải thưởng danh giá, trong đó có Giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 cho vai diễn trong "Mẹ ơi, bướm đây! "và Giải Diễn viên phụ xuất sắc nhất với bộ phim "Hai Phượng".
Với Cát Vi, mỗi bộ phim là một cột mốc đáng nhớ
Nhìn lại hành trình làm nghề từ thuở còn bé đến nay, Cát Vi chia sẻ: “Em cực kỳ biết ơn về sự hỗ trợ, giúp đỡ của tất cả mọi người, từ gia đình cho đến các cô chú, anh chị trong ekip. Nhờ họ mà em có cơ hội học hỏi và lớn lên cùng điện ảnh. Dù kinh nghiệm chưa nhiều nhưng với mỗi vai, em đều dành 100% công sức để thực hiện”.
Với Cát Vi, mỗi bộ phim là một cột mốc đáng nhớ nhưng giải thưởng đầu tiên: “Diễn viên phụ xuất sắc nhất” với phim "Hai Phượng" là điều khiến cô vui sướng khôn nguôi. "Cảm giác lúc đó rất hạnh phúc. Nhưng em cũng hiểu rằng, kinh nghiệm của mình còn rất ít so với các cô chú trong nghề. Em cần tiếp tục học hỏi thật nhiều", cô nói.
Điều đáng chú ý trong sự nghiệp của Mai Cát Vi là sự đa dạng trong lựa chọn vai diễn. Mỗi nhân vật mà cô đảm nhận đều mang màu sắc riêng biệt, từ cô bé ngoan hiền, trong sáng, đến những vai có nội tâm phức tạp hay cá tính nổi loạn.
Khi được hỏi bí quyết để giữ được sự tươi mới và rung cảm với mỗi vai, cô nói: “Em luôn cố gắng tìm hiểu thật kỹ về nhân vật trước khi bước vào vai. May mắn là từ trước đến nay, em luôn được các cô chú giao cho những vai rất đặc biệt. Dù có điểm giống nhau về độ tuổi hay hoàn cảnh, nhưng tính cách và câu chuyện của họ luôn rất khác nhau”.
Chính sự phong phú ấy đã giúp Cát Vi không bị "đóng khung", đồng thời giữ được niềm hứng khởi với nghề diễn, điều không phải diễn viên trẻ nào cũng làm được.
Với nhiều diễn viên, nhất là ở tuổi thiếu niên, việc nhập vai và thoát vai có thể là một thử thách lớn. Nhưng với Cát Vi, điều này dường như không quá khó khăn. “Em thoát vai khá nhanh vì em là người vui vẻ, hồn nhiên. Khi đóng phim thì nhập vai hết mình, nhưng khi về nhà thì em là chính mình - một cô bé bình thường”, cô bộc bạch.
Dù vậy, vẫn có những khoảnh khắc cô cảm thấy xúc động và bị ảnh hưởng, đặc biệt là khi nhắc về vai cô con gái bé nhỏ trong "Hai Phượng" - bộ phim cô từng được hợp tác cùng diễn viên Ngô Thanh Vân. “Em rất ngưỡng mộ cô Vân, cả cá tính và sự ngầu của cô ấy. Đó là hình ảnh mà em muốn mang theo trong hành trình sự nghiệp của mình”, Mai Cát Vi tâm sự.
Tiếp tục đến với những vai gai góc
Khi được hỏi về cách chuẩn bị cho các vai diễn nặng tâm lý hoặc có tính chất gai góc, Cát Vi cho biết: “Em luôn chuẩn bị từ nhà. Tâm lý, hành động, lời thoại, tất cả đều được em rèn luyện trước để đến trường quay có thể tập trung quay luôn. Tuy còn nhỏ và thiếu kinh nghiệm nhưng em may mắn luôn được các cô chú anh chị trong đoàn hỗ trợ, nhất là các đạo diễn. Em chưa bao giờ cảm thấy bị áp lực hay lẫn lộn giữa đời thực và nhân vật, vì em hiểu rõ đó là vai diễn, và mình đang làm nghề”.
Mai Cát Vi trở lại màn ảnh rộng với vai chính trong bộ phim "Út Lan: Oán linh giữ của"
Sự nghiêm túc trong cách làm nghề cùng thái độ cầu thị đã giúp Cát Vi vượt qua nhiều vai diễn phức tạp. Cô không ngừng học hỏi, trau dồi kỹ năng, đồng thời vẫn giữ được sự trong sáng, tự nhiên, điều làm nên chất riêng cho một “diễn viên nhí trưởng thành”.
Mới đây, Mai Cát Vi trở lại màn ảnh rộng với vai chính trong bộ phim "Út Lan: Oán linh giữ của" - một vai diễn được đánh giá là thử thách mới mẻ với cô gái sinh năm 2009 này. Nhân vật Út Lan là một cô dâu 18 tuổi trong sáng, cá tính, mạnh mẽ nhưng cũng đầy tổn thương. “Em chọn đồng hành với bộ phim này vì nhân vật rất đặc biệt. Lần đầu tiên được hóa thân thành cô dâu, lại là một nhân vật có chiều sâu, có chính kiến, có lòng chính nghĩa khiến em cảm thấy hào hứng và thử thách”.
Khi được hỏi nếu phải chọn một điểm giống nhau giữa bản thân và nhân vật Út Lan, Cát Vi không do dự: “Em nghĩ đó là sự vô tư, hồn nhiên và cả niềm tin rằng nếu mình làm điều tốt thì sẽ được đền đáp bằng những điều tốt đẹp”. Có lẽ chính niềm tin đó là điểm tựa vững chắc giúp Cát Vi giữ được bản sắc của riêng mình giữa guồng quay hào nhoáng của làng giải trí.
An Khê
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/mai-cat-vi-hanh-trinh-lon-len-cung-dien-anh-20250612201209765.htm