Lễ trao giải 2025 MAMA (Mnet Asian Music Awards) đang được chuẩn bị một cách cẩn trọng, sau khi Hồng Kông (Trung Quốc) xảy ra thảm họa cháy lớn khiến nhiều người thương vong. MAMA 2025 dự kiến diễn ra trong hai ngày 28 và 29/11 tại Sân vận động Kai Tak, Hồng Kông (Trung Quốc). Ban đầu, sự kiện được lên kế hoạch với quy mô hoành tráng, nhưng sau khi thảm họa cháy tại một khu chung cư ở quận Đại Bộ làm 128 người thiệt mạng và 279 người mất tích, ban tổ chức đã quyết định thu nhỏ quy mô lễ trao giải, đồng thời vẫn giữ lịch trình tổ chức như dự kiến.
Các nghệ sĩ và đội ngũ tham gia MAMA đã có mặt tại Hồng Kông (Trung Quốc) từ ngày 25 đến 28/11. Ban tổ chức yêu cầu nghệ sĩ hạn chế thể hiện biểu cảm quá vui tươi hoặc quá rạng rỡ tại sân bay, nhằm tránh gây hiểu lầm trước truyền thông và công chúng. Một số nghệ sĩ đã đeo khẩu trang và giữ thái độ điềm tĩnh khi nhập cảnh.
Ngoài ra, MAMA 2025 cũng yêu cầu các nghệ sĩ giữ thái độ trang nghiêm trên sân khấu, hạn chế các hành vi kích động khán giả phản ứng quá nhiệt, đồng thời tránh phát ngôn có thể dẫn đến hiểu nhầm về chính trị. Ruy băng tưởng niệm được khuyến khích tự nguyện đeo, và các chương trình dàn đồng diễn tập thể đã bị hủy để thể hiện sự tôn trọng và đồng cảm với nạn nhân.
Trong buổi lễ, tất cả người trao giải sẽ gắn ruy băng tưởng niệm trên trang phục, một số nhóm nghệ sĩ cũng chọn mặc trang phục tối màu để bày tỏ lòng tiếc thương. Các hiệu ứng sân khấu có thể gợi liên tưởng đến lửa hoặc cháy nổ đã được loại bỏ, nhằm tránh trùng hợp với hình ảnh thảm họa. Ban tổ chức nhấn mạnh: "Chúng tôi mong muốn âm nhạc trở thành nguồn an ủi, hy vọng và tinh thần đoàn kết. Thay vì các màn trình diễn phô trương, lễ trao giải sẽ là dịp để truyền tải sự đồng cảm và niềm hy vọng đến người dân Hồng Kông (Trung Quốc)".
Các nghệ sĩ Park Bo-gum và Kim Hye Soo sẽ lần lượt đảm nhận vai trò dẫn chương trình trong hai ngày. Đồng thời, CJ ENM và MAMA 2025 quyết định đóng góp 20 triệu HKD (khoảng 67,82 tỷ đồng) vào quỹ hỗ trợ cư dân Đại Bộ. Trong bối cảnh thảm họa, lễ trao giải MAMA 2025 vẫn giữ được tinh thần âm nhạc, đồng thời trở thành nơi tưởng niệm, chia sẻ nỗi đau và truyền tải hy vọng đến cộng đồng Hồng Kông.
Hoài Thương