“Là tôi đã nói dối mọi người. Hãy chờ xem liệu Man City có thể khiến Real Madrid sợ hãi vào đêm nay (3h ngày 20/2) hay không”, Pep Guardiola thừa nhận đã làm quá lên khi nói đội nhà không biết liệu có nổi 1% cơ hội ngược dòng ở lượt về play-off Cúp C1.
Nhà cầm quân người Tây Ban Nha chia sẻ thêm: “Man City có thể bị đánh bại ở phút 94 nhưng chúng tôi luôn là một cỗ máy trong 8 năm, cứ 3 ngày một lần. Trong lịch sử Premier League, không đội nào làm được điều đó”.
Pep Guardiola báo tin vui, Haaland kịp hồi phục cùng Man City bay đến Tây Ban Nha để đấu Real Madrid. Ảnh: EFE
Về cuộc tái đấu với Real Madrid sau khi Man City để thua đau đớn 2-3 trong những phút cuối tại Etihad, Pep nói: “Bạn phải chơi với lòng dũng cảm đáng kinh ngạc, bạn phải là chính mình để giành chiến thắng ở Bernabeu.
Tôi có những kỷ niệm đẹp khi đến sân của Real Madrid, lúc còn là cầu thủ cũng như khi làm HLV Barca, rồi khi dẫn dắt Bayern Munich và Man City. Luôn rất khó khăn khi đấu trên sân của họ. Nhưng lịch sử nhắc chúng tôi có những kỷ niệm đẹp ở đó”.
Pep Guardiola chỉ ra điều then chốt để Man City vượt khó trước Real Madrid đêm nay: “Họ có vũ khí trên hàng công để trừng phạt Man City. Chúng tôi biết không thể kiểm soát toàn bộ trận đấu nhưng đồng thời hiểu rõ phải tấn công và ghi bàn để giành chiến thắng. Kết quả lượt đi không tốt. Man City phải tạo ra trận đấu gần như hoàn hảo trước Real Madrid.
Áp lực luôn có. Bạn không thể làm tốt nếu không có áp lực. Kết quả thế nào phụ thuộc vào cách Man City chơi, xử lý những tình huống và cố gắng giảm thiểu sai sót ở Bernabeu…”.
Lâm Hoàng