Mở đầu là buổi diễu hành kỵ binh, hình ảnh những chiến mã vạm vỡ cùng các kỵ binh trong trang phục chỉnh tề đã tạo nên khoảnh khắc ấn tượng giữa lòng phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đàn ngựa chủ yếu là giống Mông Cổ và các dòng ngựa lai cao lớn, đã trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt từ 4–8 tháng để làm quen với quân phục, giáp ngựa, tiếng ồn và ánh đèn của thành phố lớn.
Khối kỵ binh thuộc Bộ Công an chậm rãi tiến vào phố Nguyễn Huệ, mở màn cho màn diễu hành trang nghiêm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam.
Các chiến mã cùng kỵ binh đồng loạt hướng về đài phun nước hoa sen, thể hiện tinh thần kiên cường và đoàn kết của lực lượng Công an nhân dân.
Khắp tuyến phố Nguyễn Huệ đã chật kín người, từ gia đình trẻ cho đến nhóm bạn trẻ háo hức xếp hàng dọc lộ trình của khối kỵ binh.
Tiếp đến là phần trình diễn 3D mapping của nước chủ nhà Việt Nam gây xúc động với hình ảnh chim Lạc, con Rồng cháu Tiên, các dấu mốc lịch sử cùng ba bản Tuyên ngôn độc lập tiêu biểu, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu thiêng liêng với thành phố, đất nước khiến hàng ngàn khán giả xúc động, tự hào.
Các hình ảnh tái hiện hành trình từ Bắc vào Nam qua những khung hình sống động, thể hiện vẻ đẹp thiên nhiên và con người đất Việt. Đây là lời chào thân thiện, đậm bản sắc mà TP.HCM gửi đến bạn bè trong nước cũng như quốc tế.
Màn trình diễn “Việt Nam - Pháp một góc nhìn” kể lại câu chuyện tình hữu nghị giữa 2 nước.
"Biển người" đổ về đường Nguyễn Huệ để thưởng thức màn trình diễn 3D mapping tái hiện lịch sử.
Đặc biệt, kéo dài từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút, chương trình bắn pháo hoa được TP.HCM thực hiện tại 30 điểm, trong đó có 2 điểm tầm cao tại Khu vực đường hầm sông Sài Gòn (TP. Thủ Đức) và Đền Bến Dược (huyện Củ Chi).Đây là đợt bắn pháo hoa lớn nhất của TP.HCM từ trước tới nayMàn bắn pháo hoa làm mãn nhãn người xem
Hàng trăm nghìn người dân TP.HCM đã được thưởng thức "đại tiệc" pháo hoa đặc sắc.
Hoài Sương, Việt Dũng