Coachella 2025, một trong những lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh, luôn là nơi để các nghệ sĩ phô diễn tài năng và những màn trình diễn đầy ấn tượng. Tuy nhiên, tại tuần thứ hai của sự kiện, một trong những màn trình diễn mà khán giả háo hức chờ đợi nhất lại trở thành thảm họa không thể quên: Siêu sao Afrobeats người Nigeria - Rema đã để lại một dấu ấn đáng buồn khi biểu diễn tại Lều Mojave.
Màn trình diễn của Rema, mặc dù được mong đợi nồng nhiệt, đã không thể diễn ra theo kế hoạch. Dự kiến bắt đầu vào lúc 5 giờ chiều theo giờ Thái Bình Dương, nhưng sự xuất hiện của anh đã bị trì hoãn gần 30 phút. Trong khi đám đông đang đứng chờ đợi đầy phấn khích, DJ và các nhạc công bắt đầu trình diễn với những bản hit sôi động của Afrobeats, nhưng không thấy Rema đâu. Bầu không khí bối rối và căng thẳng bao trùm khi DJ liên tục thông báo rằng: "Rema sắp lên sân khấu", nhưng âm nhạc vẫn tiếp tục vang lên mà không có dấu hiệu của sự xuất hiện của ca sĩ.
Khi cuối cùng Rema bước lên sân khấu, mọi sự chú ý đổ dồn vào anh. Nhưng điều không ai mong đợi là, anh bắt đầu biểu diễn bằng cách hát nhép trong một số bài hát. Trong khi giọng hát của nam ca sĩ vẫn vang lên qua bản ghi âm, anh chỉ di chuyển và thể hiện một phong thái khá hờ hững. Hành động này khiến khán giả cảm thấy hụt hẫng và không hài lòng.
Thậm chí, trong một số khoảnh khắc, Rema kéo micro ra khỏi miệng trong khi bản ghi âm vẫn tiếp tục phát, khiến đám đông không khỏi thất vọng.
Tuy nhiên, sự thất vọng không dừng lại ở đó. Sau một vài bài hát, một sự cố nghiêm trọng khác xảy ra khi phần âm nhạc đột ngột dừng lại và một khoảng trống dài xuất hiện trên sân khấu. Cả ban nhạc và đội ngũ kỹ thuật dường như không kịp phản ứng với sự cố, và một lần nữa, khán giả bắt đầu cảm thấy căng thẳng và bối rối. Để cứu vãn tình hình, Rema cố gắng giao tiếp với đám đông, chia sẻ rằng: "Afrobeats là về sự rung cảm, bạn chỉ sống một lần", nhưng không thể che giấu sự thất vọng trong mắt những người hâm mộ.
Điều đáng tiếc nhất là trong lúc khán giả đang háo hức với những bản hit của Rema, như Calm Down - một trong những ca khúc toàn cầu nổi bật của nam ca sĩ, thì sự cố tiếp theo lại xảy ra. Ban tổ chức đã quyết định cắt ngắn buổi biểu diễn của anh, dù Rema vẫn cố gắng cống hiến hết mình bằng việc tiếp tục với những bài hát yêu thích như Favourite Girl và Bout U. Nhưng cuối cùng, sự thất vọng đã dâng trào khi buổi biểu diễn kết thúc một cách bối rối, để lại đám đông lặng im và không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Mặc dù sự cố này gây ra không ít tiếng xấu cho Rema, không phải tất cả khán giả đều chỉ trích nam ca sĩ. Một số người hâm mộ, dù thất vọng, vẫn thể hiện sự cảm thông với Rema, cho rằng có thể là vấn đề kỹ thuật hoặc những yếu tố không thể kiểm soát đã làm hỏng màn trình diễn.
"Có thể anh ấy gặp vấn đề về trang phục hoặc bất kỳ sự cố nào khác, nhưng Rema vẫn là một nghệ sĩ tài năng", một người hâm mộ chia sẻ. Nhưng cũng không thiếu những người cảm thấy "hụt hơi" và lên tiếng chỉ trích. Một fan khác viết: "Chắc chắn là có vấn đề gì đó với buổi biểu diễn này. DJ phải làm lại DND, và Rema trông có vẻ rất bối rối".
Những người yêu mến Rema đều hy vọng rằng đây chỉ là một sự cố nhất thời và anh sẽ có cơ hội làm lại trong tuần sau tại Coachella. Khán giả vẫn chờ đợi một màn trình diễn xuất sắc từ nam ca sĩ vào tuần tiếp theo, nhất là trong bối cảnh anh đã thành công vang dội với âm nhạc Afrobeats trên toàn cầu.
Bình Nguyên