Hiệp một trận đấu tại Old Trafford diễn ra với nhiều biến cố. Ngay phút thứ 13, Everton đã phải chơi thiếu người do tiền vệ Ghi-ê nhận thẻ đỏ vì xô xát với đồng đội. Càng bất ngờ hơn khi Manchester United, dù có lợi thế về quân số, lại để thủng lưới trước ở phút thứ 29.
Sau bàn thua, Quỷ đỏ mới vùng lên và gây sức ép với hàng thủ đội khách. Dù vậy, sự xuất sắc của thủ môn Jordan Pickford đã liên tục làm nản lòng các chân sút áo đỏ.
Sang hiệp hai, HLV Ruben Amorim thực hiện nhiều sự điều chỉnh. Dù vậy, đội chủ nhà vẫn thiếu đi sự chính xác cần thiết ở những nhịp xử lý quyết định. Tỉ số 1-0 được Everton kiên cường bảo vệ tới cuối trận và ra về với 3 điểm trọn vẹn. Trong khi Man United lần đầu thua Everton trên sân nhà sau hơn một thập kỷ và giậm chân ở vị trí thứ 10 với 18 điểm, kém top 4 khoảng cách 3 điểm.
Trần Đăng Thành