Theo thống kê của Box Office Vietnam, Mang mẹ đi bỏ chạm mốc doanh thu 100 tỷ đồng vào tối 6/8. Bộ phim có Tuấn Trần, Hồng Đào chính thức công chiếu từ 1/8. Phim trước đó đã mở bán một số suất chiếu đặc biệt từ 30/7, mang về khoảng 22 tỷ đồng.
Cuối tuần qua, phim áp đảo ở rạp Việt với doanh thu 57 tỷ, bán ra hơn 600.000 đầu vé trên tổng số 12.200 suất chiếu. Theo khảo sát, các suất chiếu ở những khung giờ đẹp hầu như đều trong tình trạng "cháy vé".
Bước sang tuần thứ 2 ra rạp, sức hút của phim bắt đầu có dấu hiệu suy giảm. Sắp tới, Mang mẹ đi bỏ phải đối đầu với Chốt đơn (8/8) - bộ phim gây tranh luận những ngày qua vì dùng AI thay thế nữ chính Thùy Tiên.
Mang mẹ đi bỏ thu 100 tỷ đồng sau khoảng 1 tuần chiếu. Ảnh: NPH.
Mang mẹ đi bỏ là dự án điện ảnh hợp tác Việt - Hàn, do Mo Hong Jin đạo diễn. Sau tuần chiếu đầu tiên, phim nhìn chung nhận phản hồi tích cực. Tác phẩm còn bộc lộ hạn chế ở kịch bản dễ đoán, nhiều tình tiết thiếu logic. Tuy nhiên, điều khiến Mang mẹ đi bỏ gây sốt là câu chuyện gia đình gần gũi, xúc động. Đặc biệt, màn trình diễn của dàn cast, mà nổi bật là Hồng Đào, giúp tác phẩm ghi điểm.
Nội dung Mang mẹ đi bỏ theo chân Hoan (Tuấn Trần), một chàng trai làm nghề cắt tóc vỉa hè. Anh cực khổ bươn chải ngày qua ngày để kiếm tiền lo cho mẹ. Mẹ Hoan là bà Hạnh (Hồng Đào), mắc chứng Alzheimer - một căn bệnh làm người ta suy giảm trí nhớ.
Một ngày kia, do không thể cáng đáng nổi cuộc sống khó khăn, Hoan quyết định mang mẹ “đi bỏ” cho anh trai ở Hàn Quốc, người mà chính anh còn chẳng hay biết mặt mũi ra sao.
Tống Khang