Mang mùa xuân ra đảo xa

Mang mùa xuân ra đảo xa
2 giờ trướcBài gốc
Ngoài những phần quà thiết thực, trong hải trình này, đoàn công tác còn mang theo những tình cảm, hơi ấm và cả mùa xuân từ đất liền gửi đến đảo xa.
Tết sớm trên đảo tiền tiêu
Khi màn pháo hoa trên “đảo ngọc” Phú Quốc tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời, cũng là lúc hai chiếc tàu vận tải đổ bộ đa năng mang số hiệu 527 và 528 thuộc Lữ đoàn 127 (Vùng 5 Hải quân) cất vang tiếng còi rời bến, rẽ sóng ra khơi. Tàu đưa đoàn công tác gồm hơn 200 thành viên cùng nhiều phần quà Tết từ đất liền đến với cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân và các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên vùng biển đảo Tây Nam của Tổ quốc. Suốt hành trình hơn 365 hải lý (hơn 650 km), hai con tàu lần lượt đưa đoàn công tác đến thăm, chúc Tết tại các đảo Thổ Chu, Hòn Khoai, Hòn Chuối, Nam Du, Hòn Đốc rồi trở về Phú Quốc.
Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 5 Hải quân tặng quà Tết cho quân, dân và các lực lượng, đoàn thể tại đặc khu Thổ Châu.
Trước khi xuất phát, Chuẩn đô đốc Ngô Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 5 Hải quân trấn an chúng tôi: “Hành trình lần này cơ bản là thuận lợi, song cũng sẽ gặp một số khó khăn nhất định như sóng to, gió ngược, một số điểm đảo phải leo dốc cao, quãng đường xa, trung chuyển qua nhiều phương tiện xuồng, ghe, đi bộ... Bằng khả năng cao nhất có thể, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân sẽ phục vụ hết mình để bảo đảm chuyến công tác thành công tốt đẹp”.
Biển Tây Nam những ngày đầu năm sóng lặng, gió nhẹ hơn thường lệ, bởi thế suốt hải trình, hai tàu luôn đầy ắp tiếng cười, tiếng hát. Đoàn công tác mang theo nhiều món quà ý nghĩa như: Đào Nhật Tân, quất Quảng Bá, mai vàng... cùng hàng hóa, nhu yếu phẩm từ các vùng miền. Đó là tình cảm, sự quan tâm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên khắp cả nước gửi đến cán bộ, chiến sĩ và người dân đang làm nhiệm vụ, sinh sống tại các đảo.
Hoạt động gói bánh chưng tại Trạm Ra đa 600, Trung đoàn 551 trên đảo Nam Du.
Những nơi đoàn công tác đặt chân tới, không khí đón Tết rộn ràng hân hoan, khắp biển trời như đang chuyển mình vào xuân. Nhiều hoạt động đón Tết sớm như: Giao lưu văn nghệ, hái hoa dân chủ, gói bánh chưng, tặng quà, chuẩn bị mâm cỗ Tết và trang trí không gian đón xuân... được tổ chức trên các đảo. Giữa trùng khơi bao la, tuy giản dị song các hoạt động đã thể hiện sâu sắc tình quân dân, tình đồng chí, đồng đội khiến khoảng cách giữa đất liền với hải đảo dường như ngắn lại.
Vùng biển Tây Nam có diện tích khoảng 105 nghìn km2. Trên mặt biển có hơn 150 đảo, trong đó 46 đảo có người sinh sống thuộc 5 quần đảo: An Thới, Hải Tặc, Bà Lụa, Nam Du, Thổ Chu. Chiều dài bờ biển khoảng 450 km, tính từ cửa sông Gành Hào, tỉnh Cà Mau tới phường Hà Tiên, tỉnh An Giang. Đây là vùng biển do Vùng 5 Hải quân quản lý, bảo vệ và có vị trí địa kinh tế, địa chính trị rất thuận lợi cho dân cư sinh sống, phát triển kinh tế - xã hội.
Ngay sau khi đến đảo Thổ Chu (đặc khu Thổ Châu), đoàn đã dâng hương, hoa tại đền Thổ Châu để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và đồng bào vô tội bị Khmer Đỏ sát hại. Hành động ấy là lời nhắc nhở sâu sắc về giá trị của hòa bình, trách nhiệm gìn giữ từng tấc đất, vùng biển thiêng liêng nơi phên giậu biên cương.
Tại phòng sinh hoạt chung của Trạm Ra đa 610 (Trung đoàn 551), không khí Tết đã ngập tràn với mâm ngũ quả, bánh chưng xanh và cành mai vàng được bài trí khéo léo. Tết sớm nơi hải đảo không thể thiếu những lời ca, tiếng hát. Chương trình giao lưu văn nghệ giữa cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 610 với đoàn viên, thanh niên và Nhân dân địa phương đọng lại nhiều cảm xúc. Cô giáo Tạ Thị Hồng Kiều (sinh năm 1993), quê ở Hà Nội ra đảo Thổ Chu dạy học được 11 năm chia sẻ: “Thường ngày bộ đội trên đảo luôn gắn kết và đồng hành hỗ trợ Nhân dân trong cuộc sống. Được đoàn công tác đến động viên và mang theo những phần quà ý nghĩa từ đất liền, bản thân tôi rất xúc động, phần nào vơi đi nỗi nhớ quê, nhớ đất liền”.
Bình minh trên biển Tây Nam.
Trạm Ra đa 600 trên đảo Nam Du có chương trình gói bánh chưng với sự tham gia của quân, dân trên đảo và các thành viên đoàn công tác. "Nhìn những cành đào đang hé nở, chậu quất vàng trĩu quả được đoàn công tác mang từ Hà Nội vào tặng đơn vị, mọi người cùng nhau gói bánh chưng khiến tôi cảm nhận tình cảm ấm áp từ đất liền, qua đó tiếp thêm động lực để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ", Đại úy Trần Hữu Toán, Chính trị viên Trạm Ra đa 600 nói.
Một dấu ấn cũng không thể quên đó là Lễ chào cờ ở đảo Hòn Khoai. Giữa nắng gió và tiếng sóng biển, 10 lời thề danh dự của Quân đội nhân dân Việt Nam vang lên giữa trùng khơi, khẳng định ý chí sắt đá và tinh thần trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng và Nhân dân. Giai điệu bài "Tiến quân ca" hào hùng dưới cờ Tổ quốc tung bay phấp phới mang đến niềm xúc động mãnh liệt. Đó không chỉ là khoảnh khắc thiêng liêng, tự hào mà còn nhắc nhở mỗi người luôn cố gắng vượt qua khó khăn, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Đất liền sát cánh cùng hải đảo
Hải trình mùa xuân lần này có một số thành viên người Bắc Ninh, ngoài mang theo những phần quà chung theo đoàn, họ còn gửi gắm niềm tin, tiếp thêm ý chí cho những người đang bám biển, giữ đảo; góp phần lan tỏa sâu rộng phong trào “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”. Ông Ngô Phú Huệ, cán bộ hưu trí ở phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ: “Tôi cảm nhận những người lính và Nhân dân trên vùng biển đảo tiền tiêu có bản lĩnh kiên cường, không ngại gian khổ, thầm lặng ngày đêm bám biển đảo quê hương. Đặc biệt, được dự Lễ chào cờ đầu năm mới tại đảo Hòn Khoai, tôi rất tự hào, xúc động. Mong rằng cán bộ, chiến sĩ nơi đây luôn chắc tay súng, giữ vững biên cương, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”. Tham gia đoàn công tác, doanh nhân Nguyễn Văn Dũng, quê ở xã Kiên Lao (tỉnh Bắc Ninh) đã tặng 11 suất quà, mỗi suất 500 nghìn đồng cho học sinh trên đảo Hòn Chuối.
Quất Quảng Bá trên đường chuyển ra đảo Hòn Chuối.
Ấn tượng với nhiều người trên chuyến tàu 528 là những câu hát mang đậm hình ảnh quê hương Kinh Bắc được cất lên, khi con tàu đang lướt sóng dưới ánh trăng: “Tình yêu có từ nơi đâu/ Êm êm một khúc sông Cầu/ Sao trời lọt qua mắt lưới/ Rơi đầy xuống dòng sông sâu...”. Câu hát tha thiết, trầm bổng giữa biển khơi được cất lên bởi giọng ca của một người con quê hương quan họ. Ông Lê Xuân Giang, Phó trưởng Phòng Tuyên truyền, báo chí xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bắc Ninh bộc bạch: “Tôi không khỏi xúc động, tự hào khi được hát một ca khúc về quê hương Kinh Bắc trên vùng biển Tây Nam, được lan tỏa nét đẹp văn hóa của miền quê quan họ đến cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa”.
Biển đảo Tây Nam không chỉ đẹp mà còn là biểu tượng của sức sống, niềm tin và thế trận lòng dân bền chặt. Trong suốt hải trình, hình dáng người lính hải quân, lính biên phòng hiện diện trên từng bãi cát, bến cảng, xóm ấp. Nhịp sống của người dân hòa cùng bước chân những người lính biển. Hình ảnh đó luôn toát lên vẻ rạng ngời và vững vàng với tinh thần “Đảo là nhà, biển cả là quê hương”, là lẽ sống, vẻ đẹp của người lính biển. Những năm qua, cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nhiều địa phương, doanh nghiệp trong cả nước đã hướng về vùng biển Tây Nam bằng những việc làm thiết thực. Nhờ đó, nhiều tuyến đường quanh đảo, hệ thống cảng biển, điện lưới, hồ chứa nước ngọt, phương tiện giao thông kết nối với đặc khu Phú Quốc, trang thiết bị y tế, giáo dục được đầu tư… đã giải quyết cơ bản nhu cầu của quân và dân.
Một góc đảo Nam Du.
Tổng kết hải trình, Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 5 Hải quân đánh giá, chuyến đi đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường thế trận lòng dân trên vùng biển, đảo Tây Nam ngày càng vững chắc.
Hải trình khép lại nhưng dư âm trong lòng mỗi thành viên đoàn công tác còn đọng mãi, những lời ca được phát trên chuyến tàu 528 vẫn lảnh lót đâu đây: “Một biển trời như có mẹ cất tiếng ru/ Trăng nhú lên bến cảng quê hương/ Trăng cũng đẹp, đất cũng đẹp sao đâu đâu cũng đẹp”… Lời bài hát như nói hộ lòng tôi khi cảm nhận về một vùng biển đảo thân thương - nơi mỗi người dân cả nước đều muốn đặt chân tới để thêm tự hào, thêm tin yêu và cảm nhận hơi thở Tổ quốc nơi đầu sóng.
Nguyễn Hưởng
Nguồn Bắc Ninh : https://baobacninhtv.vn/mang-mua-xuan-ra-dao-xa-postid437793.bbg