(Chinhphu.vn) - Những ngày giáp Tết, khi khắp nơi rộn ràng sum họp, trên đỉnh núi đá cao hơn 200 mét ở đặc khu Cát Hải, TP. Hải Phòng, ánh quét rađa vẫn lặng lẽ xoay vòng. Ở đó, Trạm rađa 495, Trung đoàn 151, Vùng 1 Hải quân bền bỉ thức cùng biển trời, giữ cho mùa xuân của Tổ quốc được bình yên.
Trạm rađa 495, Trung đoàn 151, Vùng 1 Hải quân lặng thầm canh biển, giữ trọn mùa xuân bình yên cho Tổ quốc - Ảnh: VGP/Sơn Hào
"Mắt thần" trên đỉnh núi
Trạm rađa 495 được ví như "mắt thần" của Hải quân ở khu vực Vịnh Bắc Bộ. Nhiệm vụ nặng nề nhưng vinh quang: quan sát, phát hiện, quản lý chặt chẽ mọi mục tiêu từ hướng biển, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ. Những ngày cuối năm, khi cái rét, sương mù bao phủ dày đặc trên đỉnh núi, nhịp trực canh ở đây vẫn không một phút lơi là.
Đại úy Lương Văn Thìn, Chính trị viên Trạm rađa 495 - Ảnh: VGP/Sơn Hào
Chia sẻ với Báo Điện tử Chính phủ, Đại úy Lương Văn Thìn, Chính trị viên Trạm rađa 495 (sinh năm 1995, quê ở Tiên Lãng, TP. Hải Phòng) cho biết, anh nhận nhiệm vụ tại trạm từ tháng 7/2024. "Bình quân ba tuần tôi mới về thăm gia đình một lần. Nhưng, có tổ ấm ngay gần đơn vị cũng là một thuận lợi. Mình cố gắng trực nhiều hơn để đồng đội ở xa có điều kiện về nhà", anh nói, giọng giản dị mà chắc chắn.
Để lên được vị trí trực, mỗi kíp chiến sĩ phải leo bộ hơn 700 bậc đá, quãng đường chừng 400 mét nhưng độ cao hơn 200 mét, men theo sườn núi dốc đứng. Mùa đông, sương mù dày, gió lạnh cắt da, việc hành quân và trực chiến càng thêm gian nan. "Có những ngày rét buốt, tầm nhìn hạn chế, nhưng càng trong điều kiện khó khăn thì tinh thần cảnh giác, quyết tâm của anh em càng cao. Chúng tôi xác định đã đứng ở 'mắt biển' thì không được phép lơ là", Đại úy Thìn chia sẻ.
Trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, cấp ủy, chỉ huy trạm luôn theo dõi sát sao từng ca trực, kiên quyết không để xảy ra nhầm lẫn, sót lọt mục tiêu. Sự hiệp đồng chặt chẽ giữa Trạm 495 với các trạm rađa khác trong Trung đoàn 151 và các lực lượng trên địa bàn tạo thành "lưới mắt" vững chắc trên vùng biển phía Bắc. Tết đến gần, công tác trực sẵn sàng chiến đấu càng được siết chặt. Các kíp trực giỏi được bố trí hợp lý; phương án xử trí tình huống được luyện tập thành thục. Để bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, đơn vị đã làm tời vận chuyển, giúp đưa trang thiết bị và nhu yếu phẩm lên điểm cao an toàn hơn, để cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám trụ.
Trên đỉnh núi, phòng trực vẫn sáng đèn, nhịp radar đều đặn quét vòng. Dưới chân núi, không khí Tết đã rộn ràng. Hội trường đơn vị được trang hoàng cờ hoa, đào, quất, mâm ngũ quả… Một cái Tết giản dị nhưng ấm áp tình đồng đội, nơi những người lính xa nhà tìm thấy hơi ấm gia đình giữa quân ngũ.
Chuẩn đô đốc Trần Xuân Văn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 1 Hải quân: "đặc biệt lưu ý việc chăm lo đời sống, tinh thần cho chiến sĩ trẻ lần đầu trực Tết xa nhà" - Ảnh: VGP/Sơn Hào
Trong chuyến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trạm rađa 495, Chuẩn đô đốc Trần Xuân Văn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 1 Hải quân khẳng định vai trò đặc biệt của lực lượng rađa: "Rađa chính là 'mắt điện' quan sát mục tiêu. Trung đoàn rađa của Vùng 1 Hải quân được biên chế 8 đài trạm, từ Quảng Ninh cho đến Hà Tĩnh. Tất cả các mục tiêu xâm phạm vùng biển, vùng trời đều được các trạm phát hiện, báo cáo về sở chỉ huy để phối hợp xử trí kịp thời".
Theo Chuẩn Đô đốc Trần Xuân Văn, lính rađa là nghề đặc thù, thầm lặng nhưng quyết liệt. "Người lính rađa hạnh phúc khi được bảo vệ Tổ quốc, nhưng sâu thẳm trong mỗi chúng tôi là khát vọng hòa bình. Chúng tôi không mong chiến tranh. Nhưng nếu kẻ thù dòm ngó, người lính Hải quân sẵn sàng cầm súng bảo vệ từng mét biển, mét đảo mà cha ông để lại".
Ông đặc biệt lưu ý việc chăm lo đời sống tinh thần cho chiến sĩ trẻ lần đầu trực Tết xa nhà: "Khoảnh khắc giao thừa rất thiêng liêng. Với các chiến sĩ trẻ, phải có cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp ở bên cạnh, để chia sẻ, động viên. Chúng tôi đã từng trải qua nên hiểu và thấu, để kịp thời che chở, nâng đỡ anh em".
Để bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, đơn vị đã làm tời vận chuyển trang thiết bị, nhu yếu phẩm lên điểm cao an toàn - Ảnh: VGP/Sơn Hào
Trời Cát Hải về khuya, sương mù vẫn giăng kín lối. Trên đỉnh núi, ánh rađa lặng lẽ xoay vòng, như nhịp thở đều đặn của biển. Ở nơi ấy, những người lính Trạm rađa 495 đang âm thầm giữ trọn lời thề canh biển, để đất liền yên vui đón xuân, để Tổ quốc bình yên bước sang năm mới.
VIDEO: Tời vận chuyển đưa hàng hóa đưa lên điểm cao
Sơn Hào
Nguồn Chính Phủ : https://media.chinhphu.vn/mat-bien-thuc-cung-mua-xuan-102260203200629072.htm