Mẹ bại liệt nén đau đớn, mong có tiền cứu chữa con trai mắc bệnh hiểm nghèo

Mẹ bại liệt nén đau đớn, mong có tiền cứu chữa con trai mắc bệnh hiểm nghèo
7 giờ trướcBài gốc
Hàng ngày, chị Giang được con trai chăm sóc âm cần, chu đáo.
Dồn hết lực, cố gắng mãi em Hồ Ngọc Hạnh (21 tuổi, trú xóm Trung Tiến, xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu, Nghệ An) cũng dìu được người mẹ Vũ Thị Giang (42 tuổi) bị bại liệt toàn thân lên chiếc xe lăn đặt ngay sẵn bên cạnh. Hạnh chải lại mái tóc rối cho mẹ rồi chuẩn bị bữa cơm sáng cho cả gia đình, giặt đồ, lấy thuốc cho mẹ uống…
Chị Giang bên 2 con trai (lớn mắc bệnh suy thận, nhỏ vừa học lớp 4).
Quẩn quanh với những công việc không tên cùng nỗi lo lắng cho sức khỏe của người mẹ khiến Hạnh như quên mất bản thân cũng đang mắc phải căn bệnh suy thận, sự sống bị đe dọa từng ngày, không tiền cứu chữa.
căn bệnh viêm não tủy từ 7 năm trước khiến cuộc sống của chị Giang phụ thuộc vào xe lăn.
"Thời gian đầu biết mình bị bệnh, em suy sụp lắm. Em giấu bệnh, không cho mẹ biết, sợ mẹ buồn. Nhưng rồi mẹ cũng biết, mẹ khóc rất nhiều. Mẹ cũng không than đau như trước, cố gắng chịu đựng để em an tâm hơn.
Bệnh tật, nhà nghèo, em không còn cơ hội nghĩ đến tương lai nữa. Giờ chỉ mong trời thương, cho em sức khỏe để rau cháo qua ngày chăm sóc cho mẹ thôi. Bao năm bệnh tật, mẹ đã phải trải qua rất nhiều đau đớn rồi", Hạnh tâm sự.
7 năm trước, trong một lần ra đồng thu hoạch lạc, chị Giang đau đầu dữ dội rồi ngất xỉu. Người dân xung quanh phát hiện đưa chị đến bệnh viện cấp cứu.
"Tôi được chẩn đoán bị viêm não tủy và rơi dần vào trạng thái liệt toàn thân. Sau gần 2 năm nằm viện, kinh tế khánh kiệt, nợ nần tôi đành xin xuất viện về nhà chấp nhận số phận. Cũng từ đó, tôi nằm một chỗ, trở thành gánh nặng cho chồng, con. Uống thuốc kháng sinh nhiều, không vận động khiến tôi tăng cân bất thường, nặng gần 90kg. Việc nâng đỡ, di chuyển tôi gặp nhiều khó khăn, lúc nào cũng phải 2 người bên cạnh nâng lên đặt xuống", chị Giang chia sẻ.
Hạnh bị suy thận từ 2 năm nay, sức khỏe yếu, 2 tháng phải ra Hà Nội lấy thuốc về điều trị tại nhà.
Dù không phải nằm viện nhưng hàng tháng, chị Giang vẫn phải lấy thuốc viêm não tủy, tiểu đường, huyết áp về nhà điều trị, mỗi tháng hết khoảng 1,5 triệu đồng. Nhờ kiên trì tập luyện, đến nay, chị đã có thể ngồi xe lăn, đôi tay đã cử động và cầm, nắm được.
Thương mẹ bệnh tật, bố gánh nặng 2 vai, Hạnh gác lại ước mơ đại học, ở nhà theo bố đi phụ hồ trong các công trình xây dựng gần nhà, túc trực, chăm sóc mẹ.
Sự sống của Hạnh phụ thuộc vào thuốc, tương lai mịt mù.
Khó khăn chưa qua thì 2 năm trước, Hạnh thấy người mệt mỏi, chóng mặt, đi lại mất thăng bằng, đi khám thì phát hiện mắc bệnh suy thận giai đoạn 3. Cũng từ đó Hạnh không thể theo bố đi phụ hồ nữa, quẩn quanh ở nhà chăm mẹ, việc nhà. Cứ 2 tháng, Hạnh lại ra bệnh viện Bạch Mai tái khám, lấy thuốc về điều trị tại nhà. Mỗi lần như vậy, chi phí xe cộ, ăn uống, thuốc thang… cũng hết trên dưới 5 triệu đồng.
Gia đình chị Giang là hộ khó khăn triền miên của xã.
"Vợ, con đều mắc bệnh hiểm nghèo khiến cuộc sống gia đình tôi đảo lộn hoàn toàn, lâm vào cảnh khánh kiệt rồi, không còn gì ngoài khoản nợ hơn 400 triệu đồng.
Công việc phụ hồ của tôi bấp bênh lắm, ngày nào có việc thì kiếm được 300.000 đồng, không đủ để thuốc thang cho vợ, con và trả lãi hàng tháng. Tôi biết bấu víu vào đâu để tiếp tục cứu chữa cho vợ, con đây?", anh Hồ Ngọc Lam (48 tuổi, bố của Hạnh) lo lắng.
Ông Vũ Văn Thảo- Trưởng thôn Trung Tiến (xã Diễn Hoàng) cho biết, vợ chồng chị Giang sinh được 2 người con. Sau Hạnh còn một em trai đang học lớp 4. Kinh tế chỉ trông chờ vào vài sào ruộng, ai thuê gì, anh Lam đều nhận làm để có tiền lo cho vợ con.
"Một người trong nhà bệnh tật đã vất vả, đằng này, cả 2 mẹ con chị Giang đều lâm bệnh hiểm nghèo, khó khăn nhân đôi, gánh nặng nợ nần. Địa phương cũng rất quan tâm, tạo mọi điều kiện giúp đỡ nhưng chỉ được một phần nhỏ. Hoàn cảnh của mẹ con chị Giang lúc này đang rất cần sự giúp đỡ của độc giả hảo tâm", ông Thảo chia sẻ.
Chị Giang mong có tiền để tiếp tục cứu chữa cho con trai bất hạnh.
Ngồi trên xe lăn, tay run run cầm một xấp giấy là hồ sơ bệnh án của 2 mẹ con, sổ vay nợ, giấy xác nhận hộ cận nghèo của gia đình… chị Giang nghẹn lời khi nghĩ đến tương lai của người con bất hạnh.
"Phận tôi thế này thì đành chấp nhận, chỉ thương con còn quá trẻ, còn cả chặng đường dài phía trước, vậy mà đã mắc phải căn bệnh quái ác thế này, tôi đau lòng lắm. Bằng tuổi con, hàng xóm có đứa đang đại học, đứa đi làm thuê phụ cha mẹ kiếm tiền. Con tôi bệnh tật lại còn phải ngày đêm chăm lo cho mẹ như thế này đây.
Gia đình tôi khánh kiệt rồi. Căn nhà này cũng đã thế chấp để vay tiền chạy chữa cho 2 mẹ con. Giờ sức cùng lực kiệt, tôi chỉ mong có tiền để cứu chữa cho con trai bớt đau, bớt khổ mà không biết phải làm sao", chị Giang nghẹn lời.
Mọi giúp đỡ cho mẹ con chị Giang xin gửi về địa chỉ: Xóm Trung Tiến, xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.
Số tài khoản của chị Vũ Thị Giang: 8881532792, ngân hàng BIDV. ĐT: 0397864387.
Nhã Hoàng
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/me-bai-liet-nen-dau-don-mong-co-tien-cuu-chua-con-trai-mac-benh-hiem-ngheo-20250510104515159.htm