Mẹ ở Thái Nguyên chở con trên xe tải 30 tấn đi làm gây sốt Những lúc rảnh rỗi, Hà An cùng mẹ đi làm trên chiếc xe tải 30 tấn. Hành trình ấy đã giúp bé trưởng thành và thương mẹ hơn mỗi ngày.
Không muốn để con ở nhà một mình, cũng không yên tâm khi gửi gắm cho người khác chăm sóc, chị Ngô Thị Mỹ Hạnh (sinh năm 1999, sống tại Thái Nguyên) quyết định đưa con gái lớn theo trong những chuyến đi làm.
Hôm 27/5, chị đăng tải đoạn clip hai mẹ con trên mạng xã hội. Trong clip, chị đang tập trung cầm lái, còn bé gái ngồi cạnh mở nắp chai nước, ân cần đưa cho mẹ với dòng chú thích ngắn gọn: “8 năm theo mẹ đi làm”. Không nhiều lời, nhưng khoảnh khắc đời thường ấy đã thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận.
Mẹ con song hành
Chị Hạnh là mẹ đơn thân, hiện một mình nuôi hai con nhỏ. Công việc của chị là lái xe tải chở gỗ của gia đình. Hiện tại, chị có 3 chiếc xe tải: một do chính chị điều khiển, một chiếc thuê người khác lái và chiếc còn lại nhờ người yêu hỗ trợ vận hành.
Từ khi bé Ngô Thị Hà An (sinh năm 2017) được một tháng tuổi, chị đã đưa bé theo cùng lên cabin xe tải. Những năm đầu, bé gần như sống trên xe cùng mẹ. Đến khi 3 tuổi, bé bắt đầu đi học mầm non, nhưng vào cuối tuần, nghỉ lễ hay những lúc không đến lớp, bé lại tiếp tục đồng hành cùng mẹ trên khắp nẻo đường.
“Ngày thường, việc học của con vẫn được ưu tiên. Nhưng những khi có thể, con lại háo hức được đi theo mẹ. 8 năm chỉ là cách nói bé An đã đi cùng mẹ trong thời gian rãnh”, chị Hạnh chia sẻ với Tri Thức - Znews.
Trên xe chị Hạnh luôn có sẵn chăn, gối, đồ ăn vặt, đồ chơi để con gái có thể nghỉ ngơi thoải mái trong suốt hành trình.
Cuộc sống trên xe không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Hai mẹ con từng phải nhờ người đi đường giúp nâng dây điện vướng thấp, xin ngủ nhờ trong sân nhà người lạ, hoặc tìm nơi dừng xe an toàn giữa đêm khuya. Có những lần bé An đang ngủ, hay bất chợt thèm ăn món gì đó, chị lại nhờ người khác hỗ trợ mua giúp.
Hai con của chị Mỹ Hạnh thỉnh thoảng đi làm cùng mẹ trên chiếc xe tải 30 tấn.
Thế nhưng, bé chưa từng quấy khóc hay bị say xe. Ngược lại, con thường thủ thỉ hỏi mẹ: “Mẹ có mệt không? Có đói không?”.
Trên đường đi, mỗi lần xe qua những cung đường lạ, bé lại tò mò: "Chỗ này là đâu hả mẹ?", "Cái kia là gì thế mẹ ơi?". Cứ thế, con học được thêm nhiều điều mới mẻ. Theo năm tháng, con dần thấu hiểu và yêu thương mẹ nhiều hơn. Thấy mẹ vất vả, bé luôn cố gắng ngoan ngoãn và tự lập để đỡ đần.
Có lần, bé thủ thỉ với mẹ rằng sau này cũng muốn lái xe như mẹ. Chị Hạnh chỉ mỉm cười. Bởi trong lòng, chị mong con có thể chọn một công việc nhẹ nhàng, an toàn hơn.
“Nghề này không dễ làm. Tôi đã quá mạnh mẽ rồi, mà nhiều lúc còn thấy nản”, chị tâm sự.
Bên cạnh Hà An, chị Hạnh còn có con trai Ngô Phúc Gia Bảo (sinh năm 2021) hiện được gửi ở nhà trẻ. Đảm bảo con được chăm sóc tốt nhất khi mẹ vắng nhà, chị thuê người giúp việc trông nom bé cả ngày.
Nỗ lực trước tuổi 30
Nói về lý do chọn theo nghề, chị Hạnh cho biết cha là người truyền động lực.
Những ngày thơ bé, chị Hạnh thường ngồi sau lưng bố trên cabin xe tải, hai tay bám ghì lấy ghế, mắt chăm chú nhìn đường. Chiếc xe chở hàng lăn bánh qua từng khúc cua, đoạn gồ ghề, dốc đứng. Cứ mỗi lần xe nghiêng qua cua gắt hay trườn lên con dốc cao, ánh mắt chị lại ánh lên sự ngưỡng mộ dành cho bố.
Ngoài ra, chị cũng từng bước học việc kinh doanh của gia đình như lựa chọn gỗ, trao đổi hàng hóa, tính toán sổ sách...
Tốt nghiệp phổ thông, thay vì học đại học hay học nghề, chị chọn nối nghiệp gia đình. Những chuyến xe đầu tiên, chị rất hồi hộp. Gặp đường khó, chị không vội, mà tự dặn mình phải bình tĩnh.
Có khúc cua hiểm, chị dừng xe, bước xuống quan sát kỹ rồi mới cho xe đi tiếp. Có đoạn phải lùi, tiến, lùi nhiều lần mới vượt qua được.
“Có lúc tưởng chừng muốn bỏ cuộc. Nhưng cứ kiên trì, tôi học được cách cảm nhận tay lái, canh chỉnh từng chút một”, chị Hạnh kể.
Giờ đây, chị Hạnh đã có thể điều khiển xe tải trọng tải 30 tấn một cách thuần thục. Để tạo dấu ấn riêng, chị trang trí xe bằng màu hồng, thêm hình Hello Kitty dễ thương.
“Mỗi lần xe lăn bánh trên quốc lộ, nhiều người ngoái nhìn. Nhờ vậy mà mình dễ được nhớ mặt, cũng được giúp đỡ nhiều hơn”, chị Hạnh bộc bạch.
Cabin của chị Hạnh được trang trí màu hồng dễ thương.
Là phụ nữ làm nghề tài xế trong môi trường chủ yếu là nam giới, chị Hạnh chọn giữ cho mình lối sống riêng như không tham gia tiệc tùng, rượu bia.
Ban đầu, chị vẫn còn lạ lẫm, nhưng theo thời gian, những lời chào hỏi ngắn gọn, những cái bắt tay trở nên quen thuộc. Cũng từ đó, mối quan hệ giữa chị và anh em tài xế hình thành một cách tự nhiên.
Với nhiều người, khi xe nằm yên là lúc được nghỉ ngơi. Nhưng với chị Hạnh, đó lại là lúc thấy cảm thấy lòng không yên.
"Tôi luôn cố gắng làm việc chăm chỉ mỗi ngày để gia đình có tương lai tốt đẹp hơn", chị Hạnh tâm sự.
Một mình nuôi con, chị luôn tính toán kỹ từng chuyến hàng. Chi phí vận hành cao, nhưng nhờ kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm, chị biết cách xoay xở để công việc ổn định. Nghề lái xe không chỉ mang lại thu nhập mà còn giúp chị chủ động thời gian và tài chính.
Có những đợt chạy xe đường dài, chị Hạnh phải xa con hàng tháng trời. Thế nên, chị hiểu rằng mình không thể gắn bó mãi với vô lăng. Sau 30 tuổi, chị cũng dự định chuyển dần sang công việc mới.
“Tôi đang tính đến việc kinh doanh nhỏ tại nhà, như bán phụ kiện xe tải, đồ gỗ hoặc chế biến hải sản. Vẫn sẽ đi xe, nhưng ít hơn, để dành thời gian cho con và chăm sóc bản thân”, chị Hạnh nói thêm.