Triệu Thị M 38 tuổi, là mẹ đơn thân, không có nghề nghiệp ổn định. Quá trình đi đền, chùa, M thường xuyên quay video đăng lên mạng xã hội Facebook với mục đích tìm kiếm người mê tín đang có nhu cầu xem bói, giải hạn. Từ ngày 6/2024 đến 9/2024, Triệu Thị M đưa ra các thông tin không có thật, không có cơ sở khoa học, làm cho các bị hại lo sợ phải nhờ xem bói, cúng giải hạn và chiếm đoạt tài sản của các bị hại.
Lừa đảo bằng chiêu trò xem bói, cúng giải hạn trên mạng xã hội. Ảnh minh họa bằng công nghệ AI
“Có vong nhi theo, không giải hạn, vợ chồng sẽ ly hôn”
Chị P, 32 tuổi ở Thanh Hóa qua theo dõi trên trang cá nhân của Triệu Thị M đã nhờ “thầy bói online” này xem bói và cúng giải hạn. M yêu cầu chị P cung cấp ngày tháng năm sinh, chụp ảnh bàn tay, chụp ảnh khuôn mặt gửi qua tin nhắn Facebook. Sau khi nhận được thông tin, vị thầy bói phán: “có một vong nhi đi theo, nhà bị nghiệp nặng về tự tử, vợ chồng ly hôn nếu không giải hạn”. Chưa dừng lại ở đó, sau mỗi lần giải hạn, M đưa ra nhiều lý do như: chị P giải muối gạo không đúng như lời dặn nên vong nhi đeo bám quá nặng, cần tiếp tục làm lễ để giải vong nhi, nếu không làm vong nhi sẽ hận, hóa quỷ, quấy rối gia đình. Những lời “phán” của “thầy” M khiến chị P càng lo lắng, sợ hãi, tin tưởng nên từ ngày 19/6/2024 đến 01/7/2024, chị P đã chuyển cho M 33 lần với tổng số tiền là 198.599.000 đồng để làm lễ cúng giải hạn. Trên thực tế M không làm lễ cúng giải hạn mà sử dụng toàn bộ số tiền chiếm đoạt vào mục đích tiêu xài cá nhân.
Không làm lễ giải hạn sẽ gặp tai nạn ô tô
Cũng với chiêu trò cũ nhưng ở mức độ “nặng tay” hơn, tháng 4/2024, M tiếp tục lừa chị O, 30 tuổi ở Bắc Ninh, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.
Chị O trong một lần lên Facebook đã vào trang cá nhân của M bình luận nhờ xem bói. Nhận ra chị O là người đã từng nhờ mình xem bói, cúng dâng sao giải hạn để làm ăn phát triển vào năm 2022, M hẹn chị O lúc khác xem. Sau đó để tạo lòng tin của chị O, M lên mạng tải một hình ảnh chiếc đĩa bị vỡ đôi và 2 đồng xu nằm trên đĩa về máy điện thoại sau đó gửi cho chị O thông báo có điểm xấu, tình duyên đang gặp trắc trở, lận đận, không giữ sẽ đứt, cung mệnh của O cần chú ý các bệnh hiểm nghèo, cần thường xuyên đi kiểm tra. Tuy nhiên thời điểm này, chị O không có phản hồi lại và cũng không liên lạc lại với M. Đến tháng 7/2024, chị O tiếp tục liên lạc lại với M để xem vận mệnh thời gian tới như thế nào. M nói với chị O vào tháng 4/2024 M đã xem cho chị O thấy chị O sẽ gặp hạn nặng, muốn giải hạn phải chuyển 25.000.000 đồng cho M để làm lễ thì mọi bệnh tật sẽ hết, sống rất thọ. “Thầy” Triệu Thị M còn “bồi” thêm: “năm nay sẽ lấy được chồng, gặp được nhiều may mắn, nếu không làm lễ thì sẽ không qua khỏi”. Tin lời nên ngày 28/7/2024, chị O đã chuyển cho M số tiền 25.000.000 đồng để làm lễ.
Sau khi tạo được niềm tin ban đầu với chị O, M tiếp tục đưa ra nhiều thông tin về việc chị O sắp gặp nhiều vận hạn, đồng thời đưa ra các lý do như: làm lễ không được, đang còn vướng mắc, không giải được hết hạn; chị O không rải tiền, gạo, muối nên làm lễ không thành công và tiếp tục chuyển tiền để giải hạn; quá trình làm lễ do chị O đã ăn thịt chưng mắm tép nên lễ không thành; trong quá trình làm lễ do không thấy tiền chuyển vào tài khoản nên lễ không thành công; trong khi làm lễ vẫn thấy có vong nhi nên không thành công cần tiếp tục chuyển tiền làm lễ để vong đi.... ngoài ra.
Đáng chú ý, M còn gửi tin nhắn, hình ảnh một chiếc xe ô tô tai nạn rồi nói với chị O là “khách này trước M bảo làm lễ nhưng không làm lễ nên bị tai nạn". Hình ảnh gửi kèm nạn nhân bị trầy xước, chân bị chấn thương, mặt bị phủ nề do không làm lễ nên bị thần thánh quật khiến chị O vừa lo sợ vừa tin tưởng nên tiếp tục chuyển tiền theo yêu cầu của M để làm lễ giải hạn.
Trong thời gian từ ngày 28/7/2024 đến ngày 29/8/2024, M đã yêu cầu chị O chuyển tiển 65 lần với tổng số tiền là 1.218.605.000 đồng. Để tạo lòng tin của chị O, M có chuyển lại cho chị O ba lần tiền, tổng số tiền là 76.000.000 đồng với danh nghĩa là hỗ trợ tiền “các lễ không thành công”.
Bản án nghiêm khắc
Nhận thấy bị M lừa đảo, tháng 2/2025, các bị hại đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan điều tra. Cùng thời điểm, Triệu Thị M cũng đã đầu thú và khai báo hành vi phạm tội của mình.
Sau một thời gian điều tra, ngày 08/10/2025 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa truy tố bị cáo Triệu Thị M về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Tổng số tiền M chiếm đoạt của các bị cáo là 1.417.204.000 đồng (trong đó của chị O tổng số tiền là 1.218.605.000 đồng, chị P 198.599.000 đồng).
Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Triệu Thị M đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như cáo trạng Viện kiểm sát truy tố. Tòa án nhận định vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn, ảnh hướng xấu đến trật tự xã hội. Quá trình điều tra, Triệu Thị M thành khẩn khai báo, khắc phục một phần hậu quả, là mẹ đơn thân, nuôi con nhỏ, mẹ già, có nhân thân tốt. Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt bị cáo Triệu Thị M 14 năm tù, buộc bồi thường cho 2 bị hại số tiền hơn 1.241.249.000 đồng.
Quang Duy