Ròng rã suốt 17 năm qua, bà Nguyễn Thị Nhị (SN 1976, trú thôn 4, xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) chỉ quanh quẩn bên chiếc giường, nơi cậu con trai Nguyễn Quang Dũng (SN 2008) nằm bất động vì bị bại liệt toàn thân bẩm sinh. 17 năm qua, em chỉ nằm tại chỗ. Mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ mẹ hỗ trợ, từ việc ăn uống đến vệ sinh, thậm chí cả lúc em ngủ, lúc cần trở mình hay những khi lên cơn co giật...
"Tôi chưa bao giờ được ngủ tròn một đêm. Con trai tôi cứ bị co giật ban đêm, người gồng cứng, thở dốc. Vì thế, tôi không dám rời nửa bước, phải ngồi giữ tay, xoa lưng, canh chừng từng phút", bà Nhị kể.
Dũng mắc chứng bại liệt toàn thân từ khi lọt lòng. 17 tuổi, em vẫn như đứa trẻ mới sinh chỉ nằm trên giường.
Là mẹ đơn thân, bà Nhị không có người hỗ trợ. Từ lúc sinh Dũng, một mình bà vừa làm mẹ, vừa làm người chăm sóc y tế, vừa là lao động chính trong gia đình.
Cuộc sống của hai mẹ con chỉ biết dựa vào khoản tiền trợ cấp bảo trợ xã hội cho người khuyết tật hơn 1 triệu đồng/tháng. Nhưng số tiền này không đủ để trang trải chi phí sinh hoạt, chưa tính tới tiền thuốc và ăn uống hằng ngày của Dũng.
Để có tiền trang trải, bà Nhị thường tranh thủ những lúc Dũng ngủ hoặc nằm chơi, nhận thêm công việc về nhà làm như may, sửa quần áo. Chiếc máy may cũ kỹ là phương tiện giúp bà kiếm thêm thu nhập, dù mỗi ngày chỉ thêm vài chục nghìn đồng. Thế nhưng, không phải lúc nào bà cũng tranh thủ làm được và không phải ngày nào cũng có việc để làm.
"Có khi đang may, con lại lên cơn co giật, tôi phải bỏ hết việc lại. Mấy năm nay, nghề may vá cũng ít khách, có ngày tôi chẳng kiếm được đồng nào", bà Nhị buồn bã nói.
Mỗi lần thiếu tiền mua thuốc cho con, bà lại tất tả đi vay mượn. Đêm xuống, khi cả xóm đã tắt đèn, bà vẫn lặng lẽ ngồi trước chiếc máy may, khâu thêm vài bộ đồ thuê để kiếm chút tiền lẻ. Đó là cách duy nhất để bà duy trì cuộc sống cho hai mẹ con.
Mọi sinh hoạt cá nhân đều nhờ vào mẹ Dũng.
Căn nhà gỗ tạm bợ nơi hai mẹ con sinh sống hiện đã xuống cấp trầm trọng. Tường nứt toác, mái dột nát, nền nhà ẩm ướt quanh năm. Vào mùa mưa bão, nước tràn vào trong, bà chỉ cầu mong, đừng có giông gió mạnh, bởi sập nhà bà lại không kịp bế con chạy. Những lúc như thế bà lại ước, bao giờ có tiền sửa lại mái nhà để hai mẹ con có chỗ chui ra chui vào, không phải nơm nớp lo sợ mỗi khi mưa, gió. Nhưng tiền thuốc cho con còn chẳng có thì ước mơ ấy vẫn chỉ là điều xa xỉ.
Mặc dù cuộc sống gặp vô vàn khó khăn, chật vật, nhưng mỗi khi nhìn ánh mắt con trai mở ra, cứ lặng lẽ nhìn mình, khiến bà Nhị có thêm nghị lực sống. Bản thân bà mang nhiều bệnh như đau dạ dày, thoái hóa cột sống, nhức mỏi vì ngồi lâu và bế con nhiều, nhưng không dám đi khám.
"Tôi không dám bệnh. Tôi chỉ sợ nếu gục xuống thì chẳng ai lo cho con", bàrưng rưng nói.
Căn nhà gỗ tạm bợ hai mẹ con bà Nhị đang sống hiện đã xuống cấp, thấm dột.
Nhiều mảng tường bị nứt toác.
17 năm sống chật vật trong bệnh tật và nghèo khó, người mẹ ấy chưa một lần buông tay. Nhưng giờ đây, sức cùng lực kiệt, muốn gắng gượng nhưng khó có thể cầm cự được. Bà không mong gì lớn lao, chỉ mong có một phép màu để con tiếp tục được sống.
"Tôi không cần gì cho bản thân, chỉ mong còn đủ sức khỏe để lo cho con. Nếu có ai giúp để con có thêm hộp sữa, chút thuốc, vài tấm tã... tôi biết ơn vô cùng", bà Nhị trải lòng.
Ông Lê Thanh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Lộc, cho biết: "Bà Nhị là hộ thuộc diện đặc biệt khó khăn ở địa phương nhiều năm qua. Một mình nuôi con liệt giường suốt 17 năm là điều không dễ ai làm được. Căn nhà gỗ của mẹ con bà cũng được dựng tạm trên đất công ích của xã. Chính quyền địa phương rất mong các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ để mẹ con bà Nhị vượt qua hoàn cảnh éo le này".
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Gửi trực tiếp: Bà Nguyễn Thị Nhị: thôn 4, xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. SĐT: 0337478538
2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.132 (em Nguyễn Quang Dũng)
Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126
3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet:
- Phía Bắc: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện Báo VietNamNet, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TPHCM. Điện thoại: 19001081
Hà Nam