Mẹ nữ tiếp viên 22 tuổi của Air India tử nạn: 'Con gái tôi đâu rồi'

Mẹ nữ tiếp viên 22 tuổi của Air India tử nạn: 'Con gái tôi đâu rồi'
12 giờ trướcBài gốc
Xót xa cảnh gia đình nữ tiếp viên Air India tử nạn đón nhận tin dữ "Con tôi đâu rồi?” là tiếng gọi xé lòng vang lên giữa căn nhà nhỏ ở Manipur, khi gia đình nữ tiếp viên 22 tuổi Nganthoi Kongbrailatpam sụp xuống khóc nấc, hay tin cô có mặt trên chuyến bay Air India rơi chỉ sau 2 phút cất cánh.
Người thân của Kongbrailatpam lật giở từng trang album cũ, tìm kiếm hình ảnh của cô gái trong tuyệt vọng, khi thông tin về vụ rơi máy bay lan khắp truyền thông.
Chiếc máy bay Boeing 787-8 Dreamliner mang số hiệu AI 171, thực hiện hành trình từ Ahmedabad đi London (Anh), cất cánh vào lúc 13h38 chiều 12/6. Chỉ vài phút sau, máy bay mất độ cao, lao xuống một khu ký túc xá y tế gần khu dân cư Meghani Nagar, gây ra tiếng nổ lớn và một cột lửa bốc cao, theo lời kể của nhân chứng.
Theo tờ Financial Express, thời điểm gặp nạn, máy bay được cho là đang ở độ cao khoảng 825 feet (tương đương 250 m).
Nganthoi Sharma Kongbrailatpam là một trong 242 người thiệt mạng. Trong căn nhà nhỏ ở bang Manipur, người thân của cô không thể tin vào tai họa vừa ập đến. Họ gào khóc trong nỗi đau quá lớn để diễn tả thành lời.
Một đoạn video được chia sẻ rộng rãi cho thấy một phụ nữ đau đớn gào lên: “Con gái ơi, con đâu rồi?”. Một người khác nghẹn ngào nói: “Đưa điện thoại đây… tôi cần xem ảnh con bé… tôi sắp phát điên”.
Nganthoi Sharma Kongbrailatpam có ước mơ làm tiếp viên hàng không từ nhỏ. Ảnh: Special Arragement.
Kongbrailatpam sinh ra và lớn lên tại làng Awang Leikei, huyện Thoubal, bang Manipur. Cô là con gái lớn trong gia đình có 3 chị em. Gitanjali, em gái nạn nhân, chia sẻ với NDTV: “Chị tôi vào làm tiếp viên cho Hãng hàng không Ấn Độ từ tháng 4/2023. Đó là ước mơ từ nhỏ của chị”.
Do khu vực nơi họ sinh sống đang bị gián đoạn kết nối Internet, hai chị em không thể gọi video như thường lệ.
“Chị nhắn tin cho tôi lúc tôi đang ở trường. Chị đang bay đi London và sẽ không liên lạc được trong vài ngày. Chị hẹn sẽ gọi lại sau khi về vào ngày 15/6. Tôi chỉ kịp nhắn: Chúc chị bay an toàn”, Gitanjali kể lại.
Gia đình bắt đầu nghi ngờ khi một người dì gọi tới hỏi: “Có phải Nganthoi bay hôm nay không? Nghe nói máy bay của Hãng hàng không Ấn Độ rơi ở Ahmedabad”.
Gia đình nữ tiếp viên không kìm được nước mắt khi nhìn lại hình ảnh của cô. Ảnh: ANI.
Chiếc Boeing 787 Dreamliner được đánh giá là một trong những dòng máy bay hiện đại nhất hiện nay, có hồ sơ an toàn tốt và chưa từng xảy ra tai nạn gây chết người trước đây.
Theo nhà chức trách, trên chuyến bay có 169 hành khách mang quốc tịch Ấn Độ, 53 người Anh, 7 người Bồ Đào Nha và 1 công dân Canada.
Hãng hàng không Ấn Độ xác nhận vụ việc trên nền tảng X cho biết sẽ tiếp tục cập nhật thông tin khi có diễn biến mới. Thủ tướng Narendra Modi gọi đây là “một thảm kịch không lời nào diễn tả được” và khẳng định ông đang giám sát công tác cứu hộ, cứu nạn.
Hộp đen của máy bay đã được tìm thấy và sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình điều tra nguyên nhân tai nạn.
Chính quyền bang Gujarat và Bệnh viện Dân sự Ahmedabad đã thiết lập đường dây nóng để hỗ trợ thân nhân các nạn nhân trong vụ việc.
Hoàng Hoàng
Nguồn Znews : https://lifestyle.znews.vn/me-nu-tiep-vien-22-tuoi-cua-air-india-tu-nan-con-gai-toi-dau-roi-post1560505.html