Với thành tích thủ khoa kép khối chuyên Toán của Trường THPT Chuyên Sư phạm và Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Bùi Nhật Minh (học sinh lớp 9A6 Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành) đã trở thành một trong những gương mặt học sinh nổi bật nhất trong kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm nay.
"Thủ khoa kép" Bùi Nhật Minh. Ảnh: NVCC.
Theo kết quả được công bố, tại kỳ thi của Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm, Minh đạt 10 điểm Toán chung và 9,75 điểm Toán chuyên, tổng điểm xét tuyển là 29,5/30, cao hơn điểm chuẩn gần 10 điểm. Trước đó, ở kỳ thi vào Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, nam sinh cũng đã giành vị trí thủ khoa với tổng điểm 29 (Toán điều kiện 9, Toán chuyên 10), cao hơn điểm chuẩn 9,5 điểm.
Trò chuyện với Tri thức và Cuộc sống, chị Nguyễn Thị Thọ, mẹ của Nhật Minh, không giấu được niềm xúc động: "Hạnh phúc vỡ òa. Tôi không bao giờ nghĩ đến con là Thủ khoa, kể cả chuyên Khoa học Tự nhiên hay là chuyên Sư phạm, vì nhiều bạn đồng trang lứa với con rất giỏi. Thế nên, khi con là Thủ khoa ở cả hai ngôi trường mà con đều yêu thích, đặt ước mơ vào, tôi bất ngờ, xúc động và rất vui".
Tố chất "ông cụ non" và kỷ luật tự thân đáng nể
Chia sẻ về bí quyết nuôi dạy con, chị Nguyễn Thị Thọ, hiện là giảng viên Khoa Triết, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho hay, thành công của Minh phần lớn đến từ chính nỗ lực và tố chất của con. "Về cơ bản là tự con thôi. Vì con học bằng niềm đam mê. Có khi, tôi còn phải “phanh” bớt con lại", chị Thọ chia sẻ.
Chị Nguyễn Thị Thọ và con trai. Ảnh: NVCC.
Chị Thọ kể, sự say mê học của Minh thể hiện trong cả những sinh hoạt đời thường. Nhiều lần, khi đang làm dở một bài toán khó mà mẹ gọi ra ăn cơm, Minh sẽ đều xin: "Mẹ đợi con", rồi không rời bàn học cho đến khi giải quyết xong bài toán.
"Con là cậu bé rất tự giác. Con học bằng đam mê, nên tôi không bao giờ phải giục con học nhiều, thậm chí phải nhắc nhở con nếu khi học thấy mệt thì con nên nghỉ ngơi, không được cố quá. Nhưng tự con, con thấy chưa hoàn thành được nhiệm vụ đặt ra thì sẽ phải hoàn thành đã. Con là đứa trẻ sống có kỷ luật”, chị Thọ chia sẻ.
Tính kỷ luật này, theo chị Thọ, con đã bộc lộ từ khi còn nhỏ. Ngày học tiểu học, các cô giáo chủ nhiệm thường nói đùa rằng rất thương "ông cụ non" Nhật Minh. Thương là vì thấy khi nào con cũng phải nghiêm chỉnh, khi nào cũng phải tự đặt ra những quy tắc riêng để mình tuân thủ theo.
Tố chất này dường như là bẩm sinh chứ không phải do gia đình rèn giũa, gia đình chỉ góp một phần. Dù có nền tảng gia đình tốt với bố từng học Đại học Bách khoa Hà Nội, ông nội là giáo viên Vật lý, còn mẹ là phó giáo sư, tiến sĩ Triết học, nhưng hầu như mọi thói quen hay đam mê của Minh đều tự Minh hình thành, rèn luyện.
"Khi mang thai Minh là giai đoạn tôi học nghiên cứu sinh và bảo vệ luận án tiến sĩ. Chắc là con học Triết, có tư duy từ trong bụng mẹ", chị Thọ cười vui.
Học chuyên không phải gánh nặng nếu có đam mê
Một điều đặc biệt là trong suốt những năm bậc Tiểu học, Nhật Minh hoàn toàn không đi học thêm ở bất kỳ đâu, kể cả khi ôn thi vào cấp hai. Con chỉ học võ, học đàn, học tiếng Anh.
Suốt những năm tiểu học, Nhật Minh hoàn toàn không đi học thêm ở bất kỳ đâu. Ảnh: NVCC.
Mãi đến cuối năm lớp 6, nhận thấy con thực sự yêu thích và có tố chất với môn Toán, gia đình mới tìm hiểu và cho Minh theo một lớp học thêm.
Quyết định này cũng xuất phát từ một sự cân nhắc kỹ lưỡng. Các thầy cô ở Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành nhận thấy tố chất Toán của Minh, khuyên con nên theo chuyên Toán, nên gia đình mới tìm cho con lớp học chuyên sâu.
Trước những tranh cãi về việc có nên cho con học trường chuyên hay không, chị Thọ cho rằng chìa khóa nằm ở việc tôn trọng năng lực và đam mê của con.
"Tôi cho rằng, khi con có năng lực, con yêu thích môn học thì con sẽ cảm thấy vui với chuyện học và không thấy áp lực gì cả. Quan trọng là lựa theo năng lực của con để động viên, khuyến khích con, chứ không bắt con phải theo kỳ vọng của bố mẹ", chị nói.
Chẳng hạn như với Minh, vì con yêu thích Toán, nên chị không thấy con áp lực khi phải làm nhiều bài và có những bài khó. Khi con đam mê và phù hợp năng lực thì sẽ thấy không mệt mỏi, và cha mẹ cũng không quá lo lắng. Còn nếu ép con thực hiện theo ước mơ của bố mẹ thì có thể dẫn tới con bị quá tải, rồi cuối cùng kết quả không được như mong muốn.
Quan điểm tôn trọng lựa chọn của con đã được gia đình chị Thọ thực hiện với tất cả các con. Con gái lớn của chị, từng là học sinh chuyên ngữ, được bố mẹ định hướng các ngành "hot" như Ngoại giao, Ngoại thương, nhưng cuối cùng con lại bất ngờ rẽ hướng sang học đạo diễn tại trường Sân khấu Điện ảnh. Bố mẹ cũng đã tôn trọng sở thích của con và tạo điều kiện cho con học tập.
"Vì con thích, con rất đam mê nên khi thi vào trường con đã đỗ vào lớp tài năng của Trường, có học bổng, bố mẹ còn không phải đóng học phí. Ra trường, bố mẹ không phải xin việc cho con. Trong gia đình tôi, các con luôn được tạo điều kiện và ủng hộ thực hiện ước mơ của mình chứ không phải là thực hiện ước mơ của bố mẹ", chị Thọ chia sẻ.
Từ thực tế nuôi dạy các con, và qua quan sát, chị Thọ cho rằng, trường chuyên sẽ là môi trường rất tốt cho những học sinh có năng lực và đam mê. “Ngược lại, nó sẽ trở thành gánh nặng, áp lực nếu các con phải cố gắng quá sức”, chị Thọ cho hay.
Gia đình rất cảm động trước sự quan tâm từ Ban giám hiệu Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên. Chị Thọ kể, chị rất bất ngờ khi nhận được thư chúc mừng do chính thầy Hiệu trưởng Lê Công Lợi trực tiếp gửi. "Tôi tưởng thầy Hiệu trưởng chỉ ký vào thư, bộ phận văn phòng sẽ gửi, nhưng chính thầy là người trực tiếp gửi. Sau đó có thầy ở trường còn gọi điện lại hỏi xem gia đình đã nhận được thư chưa. Tôi thực sự rất cảm động trước tình cảm và sự quan tâm của Thầy, của Nhà trường", chị nói.
Mai Loan