Mệnh lệnh từ trái tim

Mệnh lệnh từ trái tim
một giờ trướcBài gốc
Vượt sóng mùa biển động
Ngày 10/11, ngay sau khi Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát đi dự báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên Biển Đông, Trung tâm Y tế Quân - Dân y đặc khu Lý Sơn lập tức gửi văn bản khẩn, đề xuất BVSN tỉnh tăng cường bác sĩ hỗ trợ trung tâm trong thời gian biển động.
Nhận được đề xuất từ trung tâm y tế nơi đầu sóng ngọn gió, BVSN tỉnh lập tức cử thạc sĩ, bác sĩ Huỳnh Thị Mỹ, một bác sĩ giỏi, đang công tác tại Khoa Sản tăng cường cho đặc khu Lý Sơn. Trưa 11/11, chỉ sau 24 giờ từ khi Trung tâm Y tế Quân - Dân Y đặc khu Lý Sơn đề xuất, nữ bác sĩ Huỳnh Thị Mỹ đã có mặt tại Lý Sơn và bắt tay ngay vào việc hỗ trợ tuyến dưới thăm khám, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Thạc sĩ, bác sĩ Huỳnh Thị Mỹ đang thăm khám bệnh nhân tại Trung tâm Y tế Quân - Dân y đặc khu Lý Sơn.Ảnh: PV
"Vào mùa mưa bão, tuyến giao thông đường thủy giữa đặc khu Lý Sơn và đất liền dừng hoạt động, người dân ở Lý Sơn gặp khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu ở tuyến trên. Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh sẵn sàng hỗ trợ y tế cho Lý Sơn, nhất là trong những thời điểm khó khăn. Ngoài ra, bệnh viện duy trì nhiều hoạt động thiết thực hướng về đặc khu Lý Sơn như tổ chức chuyến xe nghĩa tình miễn phí đưa đón bệnh nhân từ cảng Sa Kỳ về bệnh viện; định kỳ hằng năm tổ chức khám, tư vấn và siêu âm sản - phụ khoa miễn phí cho người dân trên đảo. Chúng tôi xem đó không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là tình cảm, trách nhiệm của người thầy thuốc dành cho người dân nơi đầu sóng ngọn gió".
Tiến sĩ NGUYỄN ĐÌNH TUYẾN
Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh
“Tròn 1 tuần tăng cường ra Lý Sơn, tôi cùng đồng nghiệp đã thăm khám cho nhiều thai phụ. Trong đó, qua siêu âm hình thái, tôi phát hiện một thai phụ bị nhau tiền đạo. Đây là một biến chứng rất nguy hiểm mà thai phụ có thể gặp phải trong thai kỳ. Việc phát hiện sớm biến chứng này có ý nghĩa quan trọng trong đảm bảo an toàn tính mạng cho cả mẹ và bé”, bác sĩ Mỹ chia sẻ.
Công tác tại BVSN tỉnh tròn 8 năm, bác sĩ Huỳnh Thị Mỹ đã 2 lần được cử đi tăng cường cho Trung tâm Y tế Quân - Dân y đặc khu Lý Sơn trong mùa biển động. Không quen sóng nước nên lần nào cũng vậy, vừa đặt chân lên tàu cao tốc, bác sĩ Mỹ đã say sóng đến mệt nhoài. Hành trình ngược sóng ra đảo vất vả là thế, nhưng khi người dân cần, bác sĩ Mỹ đều xung phong.
“Tôi là bác sĩ, nhưng đồng thời cũng là một phụ nữ, một người mẹ. Càng say sóng, tôi càng cảm nhận nỗi vất vả của người dân Lý Sơn. Vì vậy, dù có con nhỏ, nhưng tôi cố gắng sắp xếp, gửi con cho ông bà để đồng hành cùng người dân tại đặc khu, kịp thời xử trí, phòng tình huống biển động, tàu thuyền không thể đưa người dân vào đất liền đến cơ sở y tế tuyến trên”, bác sĩ Mỹ trải lòng.
Chủ trương nhân văn
Cử bác sĩ ra đặc khu Lý Sơn để đồng hành cùng người dân trong mùa biển động là chủ trương nhân văn được BVSN tỉnh duy trì từ nhiều năm qua. Riêng năm 2025, từ tháng 9 đến nay, bệnh viện đã cử 4 lượt bác sĩ tăng cường ra đặc khu Lý Sơn, hỗ trợ Trung tâm Y tế Quân - Dân y đặc khu Lý Sơn chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Vào cuối tháng 9/2025, ngay trước bão số 10, thạc sĩ, bác sĩ Lê Tấn Quý (Khoa Sản) đã lên đường làm nhiệm vụ tăng cường tại đặc khu Lý Sơn. Trong đêm 27/9, giữa gió mưa dồn dập, bác sĩ Quý cùng đội ngũ y bác sĩ Trung tâm Y tế Quân - Dân y đặc khu Lý Sơn đã kịp thời cấp cứu một sản phụ dọa sinh non ở tuần thứ 36, giúp cả mẹ và bé được an toàn.
Gần đây nhất, ngày 5/11, khi bão số 13 sắp đổ bộ vào Quảng Ngãi, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Loan (Khoa Phụ), tiếp nối hành trình ra đảo. Tại đây, bác sĩ Loan đã thăm khám cho bệnh nhân N.T.T (32 tuổi) bị đau bụng dữ dội, chẩn đoán thai ngoài tử cung và lập tức chỉ định chuyển viện vào BVSN tỉnh để được cấp cứu, xử trí kịp thời.
Chuyến tàu chở bệnh nhân N.T.T vừa cập cảng Sa Kỳ trong đêm gió mạnh, đã có xe cấp cứu và đội ngũ bác sĩ BVSN tỉnh đón về bệnh viện. Sau khi thăm khám, làm các xét nghiệm, bệnh nhân được xác định thai ngoài tử cung kèm u xơ tử cung lớn và được phẫu thuật cấp cứu kịp thời. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa hai đơn vị, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, hồi phục tốt và được xuất viện an toàn.
Bệnh nhân N.T.T xúc động chia sẻ, tôi thật sự biết ơn BVSN tỉnh. Ngay trước khi bão đổ bộ, bác sĩ không chỉ ra đảo để thăm khám, chẩn đoán kịp thời cho tôi mà bệnh viện còn chuẩn bị sẵn xe miễn phí đón tôi về bệnh viện. Là một người dân của đặc khu Lý Sơn, tôi cảm nhận sâu sắc tình nghĩa mà bệnh viện dành cho quê hương tôi và rất cảm ơn vì điều đó.
Ý THU - K.NY
Nguồn Quảng Ngãi : https://baoquangngai.vn/menh-lenh-tu-trai-tim-65544.htm