Mệnh lệnh từ trái tim người lính

Mệnh lệnh từ trái tim người lính
4 giờ trướcBài gốc
Tính mạng người dân là trên hết, trước hết
Giữa đêm tối mịt mùng, mưa gió bủa vây, nước lũ cuồn cuộn từ đầu nguồn sông Mã đe dọa tính mạng, tài sản của người dân ven sông. Khi ấy chính là lúc người dân cần đến sự có mặt kịp thời của lực lượng cứu nạn Quân đội và Công an. Trong những ngày qua, cứu dân đã trở thành mệnh lệnh không lời đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn và lực lượng dân quân tự vệ các địa phương.
Khi nhận được thông tin về các vùng ngập lũ bị thiệt hại nặng, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên, Bộ CHQS tỉnh Sơn La, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 326, Trung đoàn 82, Sư đoàn 355, Quân khu 2 đã cử hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cơ động xuống hiện trường giúp nhân dân khắc phục hậu quả. Với tinh thần khẩn trương, các đơn vị phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, địa phương nhanh chóng dọn dẹp bùn đất, khơi thông cống rãnh, làm sạch nền đường, dọn dẹp đất đá tại các điểm sạt lở, phân luồng giao thông, nhất là tìm kiếm các nạn nhân mất tích do mưa lũ, sạt lở đất; hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.
Các chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 741, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên trên đường chuyển nạn nhân đi cấp cứu.
Ông Quàng Văn Phòng, bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng. Ông Phòng kể lại: “Đêm hôm ấy trời mưa to, lũ dâng lên nhanh quá. Khi nước lũ dâng đến ngang thân người, tôi chỉ kịp leo lên gác lửng chờ ứng cứu; tài sản cũng bị ngập nước. May nhờ có các chú bộ đội Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 326 đến hỗ trợ kịp thời, không thì tài sản gia đình tôi cũng trôi đi cả”.
Với sự vào cuộc chủ động, khẩn trương, không quản ngại khó khăn, vất vả, những ngày qua, Bộ CHQS tỉnh Sơn La đã cử hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ tại chỗ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng hỗ trợ người dân san gạt hàng nghìn mét khối bùn đất, dọn dẹp, sửa chữa hàng trăm ngôi nhà, vệ sinh môi trường giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.
Điện Biên là địa phương bị tổn thất nặng nề nhất do ảnh hưởng của mưa lũ vừa qua. Dòng lũ dữ đã làm nhiều người thương vong, gây thiệt hại nặng nề tại các xã Xa Dung, Mường Luân, Na Son, Tìa Dình, Phình Giàng tỉnh Điện Biên. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, quyết tâm cao, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên đã huy động hơn 500 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tích cực tìm kiếm người bị nạn; hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ; dựng 40 nhà bạt; bố trí nhà tạm hỗ trợ người dân, đồng thời hỗ trợ đồng bào vùng lũ nhiều trang bị, vật chất sinh hoạt trong lúc nguy khó.
Vượt núi, băng rừng, đưa nạn nhân cấp cứu kịp thời
Đến hôm nay Trung úy Phan Tiến Hùng, Trung đội trưởng, Trung đội 5, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 741, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên vẫn không thể quên nổi cảm giác căng thẳng, lo lắng, song cũng xen lẫn niềm vui, sự nhẹ nhõm khi cùng 10 chiến sĩ của đơn vị vận chuyển 3 nạn nhân bị thương nặng do dòng lũ dữ ập đến, đi cấp cứu kịp thời.
Vượt qua những khó khăn, nhọc nhằn, nụ cười chiến sĩ trẻ luôn rạng rỡ khi hoàn thành nhiệm vụ.
Trung úy Phan Tiến Hùng chia sẻ: Đầu giờ chiều ngày 1-8, tôi nhận mệnh lệnh của chỉ huy Trung đoàn 741 chỉ huy 10 chiến sĩ thuộc Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 741 cơ động hành quân vào bản Tìa Mùng, xã Tìa Dình, tỉnh Điện Biên hỗ trợ người dân, tìm kiếm cứu nạn. Sau hơn 1 giờ hành quân, đến khoảng 14 giờ, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã có mặt tại vị trí tập kết.
Do đường sá bị sạt lở, ách tắc do mưa lũ, các chiến sĩ tiếp tục hành quân bộ hơn 2 giờ. Quá trình hành quân bộ vào bản Tìa Mùng, xã Tìa Dình, các chiến sĩ tiếp cận được 3 nạn nhân đang được người nhà, cùng người dân địa phương vận chuyển đi cấp cứu. Trước sự khó nhọc, cầu cứu của bà con, Trung úy Phan Tiến Hùng báo cáo chỉ huy cấp trên, đồng thời phân công lực lượng nhanh chóng hỗ trợ người dân khiêng cáng. Giữa rốn lũ Điện Biên, khi đường sá bị chia cắt, mạng sống con người trở nên mong manh hơn bao giờ hết, những bước chân bộ đội hối hả lội suối, băng rừng, vượt núi, tận dụng từng phút quý giá nhất để giành giật lại sự sống cho người bị thương, khiến ai nấy đều cảm phục. Sau gần 9 giờ hành quân liên tục, đến 1 giờ 45 phút ngày 2-8 các chiến sĩ đã kịp thời bàn giao các nạn nhân cho lực lượng y tế trong tình trạng cần cấp cứu khẩn cấp. Lực lượng y tế nhanh chóng sơ cứu, vận chuyển 3 nạn nhân bằng xe cứu thương đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên cấp cứu, điều trị.
Các chiến sĩ hỗ trợ vận chuyển nạn nhân lên xe cứu thương.
Trung úy Phan Tiến Hùng trải lòng: “Chỉ chậm vài phút thôi rất có thể tính mạng của người dân sẽ bị ảnh hưởng. Trong quá trình di chuyển qua những vũng bùn lầy, những đoạn dốc trơn trượt, một tay chúng tôi giữ võng, một tay chống gậy hoặc bám trụ vào cây rừng trên đường đi để tránh bị ngã. Mặc dù bàn chân phồng rộp, toàn thân đau nhức, trên đường vận chuyển tôi luôn động viên các chiến sĩ phải tiến về phía trước, bởi tính mạng của người dân là trên hết, trước hết”.
Trong màn đêm tối, dưới ánh đèn loang loáng, vượt qua nhiều đoạn đường ngập bùn lầy, đèo dốc trơn trượt, hành động dũng cảm, quên mình của Trung úy Phan Tiến Hùng cùng 10 chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 741, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên băng qua hiểm nguy cứu sống 3 nạn nhân bị ảnh hưởng bởi dòng lũ cuốn là biểu tượng sống đẹp, sống có trách nhiệm của tuổi trẻ LLVT Quân khu 2, thể hiện phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.
Trên đường vận chuyển nạn nhân đưa đi cấp cứu.
Bài và ảnh: MẠNH TƯỜNG – ĐỨC HẠNH
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/menh-lenh-tu-trai-tim-nguoi-linh-839837