Theo Đại úy Giàng A Súa, Đại đội trưởng, dù tuổi đời có “cứng” hơn nhiều chiến sĩ khác, nhưng Hưng vẫn rất hòa đồng với anh em. Thường ngày, Hưng cùng các đồng đội rất trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, trực tổng đài thông tin, xây dựng đơn vị, tăng gia sản xuất. Trong cuộc sống cũng mọi công việc, Hưng có tinh thần giúp đỡ đồng đội cùng hoàn thành nhiệm vụ.
Cuối tháng 7 vừa rồi, tình hình mưa lũ trên địa bàn diễn ra phức tạp, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân trong khu vực, trong đó có nhân dân vùng biên giới tỉnh Sơn La giáp với nước bạn Lào. “Mệnh lệnh đi phòng, chống bão lũ, tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ chiến đấu, là mệnh lệnh không lời từ trái tim mỗi cán bộ chiến sĩ”. Nhận nhiệm vụ tham gia tìm kiếm, khắc phục hậu quả mưa lũ ở địa bàn xã Chiềng Sơ, Hưng cùng đồng đội tức tốc lên đường.
Hình ảnh Video Nguyễn Việt Hưng trên trang tiktok “Chiến sĩ Tây Bắc” và một số trang mạng xã hội chia sẻ sau 5 ngày đăng tải.
Khi đặt chân đến Chiềng Sơ, quang cảnh hoang tàn sau cơn lũ tràn qua khiến các chiến sĩ rất đau xót. Hưng bảo, thấy rất thương nhân dân vì hầu như tất cả những gì của cuộc sống đã bị thiên tai tàn phá, không gạo, không nước sạch, không điện, rau màu bị vùi lấp, đất đá rác rưởi phủ đầy đường đi lối lại, trường học ê chề bùn đất. Đấy là chưa kể, một số đồng đội được cắt cử làm nhiệm vụ tìm kiếm người mất tích, chắc tình cảnh sẽ đau thương hơn nhiều.
Ngay khi đến với dân, đơn vị đã cắt cử các chiến sĩ dọn dẹp ở nhà trường, đến từng nhà dân thu dọn đồ đạc, vệ sinh nhà cửa, khơi thông dòng nước, nạo vét đường giao thông. Lao động liên tục trong điều kiện thời tiết nắng nóng, Hưng cùng đồng đội có lúc tưởng chừng kiệt sức, nhưng cố gắng gượng, mong cho người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.
Binh nhất Nguyễn Việt Hưng kiểm tra thiết bị thông tin trước khi vào ca trực. Ảnh: LẠI NGỌC MẠNH
Buổi chiều hôm ấy, Hưng đang cùng đồng đội và nhân dân dọn dẹp ở Bản Đứa Cát, xã Chiềng Sơ thì bị say nắng. Đồng đội và người dân phát hiện, dìu Hưng ngồi tạm nghỉ. Người dân lấy nước chanh cho uống, Hưng dần lấy lại sức. Sau đó, Trung đội trưởng Nguyễn Văn Thắng, người chỉ huy trực tiếp và người dân ở bản Đứa Cát giục đưa Hưng về nơi nghỉ. Hưng bảo, sức khỏe đã tạm ổn, có thể tiếp tục làm nhiệm vụ cùng đồng đội, nhưng Trung đội trưởng Thắng “lệnh”: “Nhiệm vụ giúp dân còn bề bộn, đồng chí cứ về nghỉ, lấy lại sức khỏe mai tiếp tục nhiệm vụ”.
Sau này, nhớ lại lúc bị cảm nắng, Hưng thấy hoa mắt, chóng mặt, tai ù đi, chân tay run đến cầm cốc nước người dân đưa còn không chắc. Lúc ấy thấy các cô bác xúm lại chăm sóc, Hưng chỉ loáng thoáng nghe tiếng lao xao: “Con giúp các mẹ nhiều rồi, giờ con mệt để mẹ lo cho con một chút thôi”. Hưng cũng rất bất ngờ vì hình ảnh và những hoạt động bình thường của mình cùng người dân Chiêng Sơ được đưa lên trang mạng xã hội và được cộng đồng quan tâm lớn đến thế. Hưng thấy tự hào và tự hứa sẽ phấn đấu để giữ vững niềm tin của người dân.
Chiến sĩ Nguyễn Việt Hưng cùng đồng đội ở vườn rau tăng gia của đơn vị. Ảnh: LẠI NGỌC MẠNH
Trung úy Lò Văn Chung, Chính trị viên Đại đội Thông tin Bộ CHQS tỉnh Sơn La cho biết, ngay khi hình ảnh chiến sĩ Nguyễn Việt Hưng được chia sẻ và nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng, anh cùng cán bộ, chiến sĩ của đơn vị rất tự hào. Sự quan tâm cùng những bình luận, động viên tích cực của cộng đồng mạng tiếp thêm sức mạnh, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các chiến sĩ.
Chính trị viên Lò Văn Chung cũng chia sẻ, những ngày đầu tháng 8, mưa lũ vẫn tiếp diễn phức tạp trên địa bàn tỉnh. 100% cán bộ chiến sĩ đơn vị đã xung phong làm nhiệm vụ phòng chống lũ lụt.
Hình ảnh người dân chăm sóc chiến sĩ Nguyễn Việt Hưng ở xã Chiềng Sơ được các phóng viên Báo Quân khu 2 đang tác nghiệp gần đó ghi lại được, đăng trên Báo Quân khu 2 điện tử, chia sẻ lên các trang Facebook Báo Quân khu 2 và trang Tiktok “Chiến sĩ Tây Bắc”, ngay lập tức, nhận được sự chú ý của cộng đồng và lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội. Sau gần 5 ngày đăng tải, các tài khoản mạng xã hội của Báo Quân khu 2 đã thu hút hơn 5 triệu lượt xem, hơn 175.000 lượt yêu thích, hơn 7.000 bình luận tích cực; được gần 2.000 lượt chia sẻ, trong đó có nhiều tài khoản uy tín đăng tải có trích dẫn nguồn. Tính đến nay, các nền tảng mạng xã hội vẫn tiếp tục chia sẻ, bình luận tích cực, thể hiện tình cảm ngưỡng mộ, biết ơn của người dân đối với bộ đội; nêu bật tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nhân dân phục vụ của Lực lượng vũ trang Quân khu 2 trong công tác phòng, chống thiên tai, khắc phục hậu quả bão lũ; khẳng định bản lĩnh của Bộ đội Cụ Hồ trong mọi hoàn cảnh.
ĐỨC ĐÀO