Mèo rơi vào nồi lẩu, được giữ lại làm 'nhân viên' ở Trung Quốc

Mèo rơi vào nồi lẩu, được giữ lại làm 'nhân viên' ở Trung Quốc
một phút trướcBài gốc
Theo Jimu News, tối 2/5, tại quán lẩu ngoài trời ở quận Cửu Long Pha (TP Trùng Khánh, Trung Quốc), một con mèo hoang bất ngờ rơi từ trên cao xuống nồi lẩu đang sôi khiến 9 thực khách bị bỏng do dầu nóng bắn lên người.
Chủ quán nhanh chóng bồi thường cho các thực khách, đồng thời đưa mèo đi chữa trị tại bệnh viện thú y. Con vật bị bỏng, gãy xương, trầy xước cả 4 chân, chi phí điều trị lên đến 1.000 nhân dân tệ mỗi ngày.
"Nếu không có ai đến nhận, con mèo có thể phải bắt đầu làm việc tại nhà hàng lẩu để trả nợ sau khi bình phục", ông Zhong, đồng sở hữu quán lẩu, nói đùa.
Trước những lời khen ngợi của cộng đồng mạng về cách xử lý khéo léo đối với chú mèo hoang, ông Zhong bày tỏ "được khen nhiều đến mức hơi lâng lâng". Ông cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, nói thêm: "Trùng Khánh là một thành phố đáng yêu với rất nhiều người tốt".
Mèo hoang rơi vào nồi lẩu đang sôi khiến 9 thực khách bị thương. Ảnh: Jimu News.
Theo chủ quán, bệnh viện thú y đã quyết định tài trợ toàn bộ chi phí điều trị cho chú mèo. Họ cho biết trước đó quán đã thanh toán vài nghìn nhân dân tệ, nhưng bệnh viện sẽ hoàn trả số tiền này và tặng thêm gói khám sức khỏe định kỳ hàng năm suốt đời cho mèo.
Giám đốc tiếp thị của bệnh viện thú y cho biết khi được đưa đến bệnh viện, chú mèo được chẩn đoán không bị gãy xương nhưng bỏng nặng ở 4 chân. Bệnh viện đã tiến hành cạo lông, lấy máu xét nghiệm và theo dõi liên tục.
"Hiện mèo có biểu hiện sốt, chỉ số sinh hóa vẫn cao nên chưa thể xuất viện, cần tiếp tục điều trị đến khi ổn định", ông nói.
Chú mèo bị thương nặng được bệnh viện thú y tài trợ toàn bộ chi phí. Ảnh: Jimu News.
Sau sự việc, quán lẩu đã lắp thêm mái che để tránh tai nạn tương tự, dù điều này sẽ khiến không gian quán thêm nóng nực. Nhân viên cho biết sự cố không ảnh hưởng đến việc kinh doanh, thậm chí lượng khách còn tăng lên. Nhiều người đến ăn lẩu vì tò mò "sự cố mèo rơi". Ông Zhong cũng cho hay công việc kinh doanh khả quan hơn so với trước đây. Tối 3/5, thực khách xếp hàng đến hơn 22h chủ yếu vì chú mèo hoang.
Chủ quán đã đặt tên cho chú mèo là "Ngũ Nhất", tên gọi khác của kỳ nghỉ Quốc tế Lao động 1/5, do sự cố xảy ra đúng vào kỳ nghỉ này. Ông cũng từ chối đề xuất đổi tên quán theo sự kiện này, khẳng định "không lợi dụng chú mèo để thu hút sự chú ý".
Châu Sa
Nguồn Znews : https://lifestyle.znews.vn/meo-roi-vao-noi-lau-duoc-giu-lai-lam-nhan-vien-o-trung-quoc-post1551185.html