Miên man phố tím

Miên man phố tím
4 giờ trướcBài gốc
Sắc tím hoa bằng lăng bên Hồ Gươm (Hà Nội). Ảnh: Việt Linh.
Hoa bằng lăng, cùng với phượng vỹ, vốn là màu sắc thân thuộc gắn liền với tuổi học trò. Những cây bằng lăng rợp bóng, chỉ cần đứng ngay trên lớp học, qua cửa sổ, là đã có thể thấy hoa bằng lăng khoe sắc bên cạnh những cây phượng vĩ đỏ thắm. Rồi sau những trận mưa, hoa nở rắc tím sân trường ấy đã trở thành một phần ký ức thời đi học. Không cần phải đi xa, Đó là hình ảnh đẹp đẽ của những năm tháng học trò, của những buổi tan trường vui vẻ, khi các cô cậu học sinh vội vã về nhà, tay cầm cặp sách, miệng vẫn hát khe khẽ những bài ca về tuổi thơ.
Nhớ lại những bài thơ, bài hát về hoa bằng lăng, tôi không khỏi cảm thấy một nỗi xuyến xao khó tả. Nhà thơ Nguyễn Phan Hách từng viết: “Muốn yêu em không dám ngỏ lời/ Nhờ bướm vàng theo chân mỗi bước…”. Những câu thơ nhẹ nhàng như chính màu sắc của hoa bằng lăng vậy. Hoa bằng lăng nở, báo hiệu mùa hè đến, và trong những mùa hè ấy, những ký ức học trò lại trở về, theo từng cánh hoa mỏng manh, từng màu tím biếc. Còn nhạc sĩ Vũ Hoàng từng viết: “Nắng gửi gì cho hoa bằng lăng/ Mà đượm màu tím biếc/ Em đi qua... bâng khuâng chợt tiếc/ Ôi màu mực tím năm nào...”
Nhưng năm nay, khi mùa hoa bằng lăng đến, tôi lại thấy mọi thứ thật khác. Khi hoa bằng lăng không còn nằm trong không gian sân trường, không còn là sắc tím của một thời học trò mà lại phủ kín trên những con phố, trên các vỉa hè, lướt qua cửa kính xe buýt, tôi cảm nhận một vẻ đẹp mới, mạnh mẽ và sinh động hơn rất nhiều. Hà Nội lúc này không còn là hình ảnh yên bình của những đứa trẻ ngồi dưới gốc cây, ngắm hoa, mà là một Thủ đô tươi mới, tràn đầy sức sống, và cả những dòng năng lượng mới.
Dạo bước qua các con phố như Hàng Bông, Thợ Nhuộm, Đại Cồ Việt… hay vòng quanh Hồ Gươm vào những ngày này, thấy phố phường như được bao phủ bởi sắc tím dịu dàng nhưng mạnh mẽ của hoa bằng lăng. Những con phố quen thuộc, hàng ngày tôi đi làm qua lại, hôm nay bỗng như khoác lên mình một chiếc áo mới. Màu tím ấy như miên man, nhuộm cả một góc phố, chảy dài vào những con hẻm nhỏ. Không gian trong veo, thanh thoát, khiến mỗi bước đi đều trở nên nhẹ nhàng, thanh thản hơn.
Từ Hồ Gươm đến các con phố nhỏ, hoa bằng lăng bung nở cũng tạo nên một sự khác biệt rõ rệt. Nó không chỉ làm đẹp cho một địa điểm, mà như tạo nên một bức tranh sống động của Hà Nội vào mùa hè. Sắc tím lan tỏa từ những ngôi nhà cổ kính, lên đến các vỉa hè, xuyên qua những con đường tấp nập. Đến khi đi quanh bờ hồ, hoa bằng lăng nở rộ trước mắt tôi, làm tăng thêm sự huyền ảo, trữ tình của không gian nơi đây. Bầu trời mùa hè dường như rực rỡ hơn, không còn đơn giản là một bức tranh cố định mà là một màn trình diễn đầy màu sắc, với từng cánh hoa bằng lăng như những điểm nhấn sáng tạo cho bức tranh Hà Nội.
Nhưng điều đặc biệt của mùa hoa này ở Hà Nội chính là sự chuyển mình từ những khung cảnh cổ điển, thanh bình sang một diện mạo mới, rạng rỡ và trẻ trung hơn. Mùa hoa bằng lăng khiến tôi nhận ra rằng, Hà Nội không chỉ đẹp ở những hình ảnh lãng mạn, nhẹ nhàng mà còn có sức sống mãnh liệt, vươn lên từ trong lòng phố phường. Những con phố vốn luôn tấp nập, ồn ào bỗng trở nên dịu dàng hơn, mềm mại hơn, nhưng cũng mạnh mẽ, khỏe khoắn hơn khi sắc tím của hoa bằng lăng phủ khắp mọi nơi.
Không chỉ vậy, Hà Nội vào mùa hoa bằng lăng như một bức tranh sinh động đầy sắc màu, không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn chứa đựng những năng lượng mới, như một dấu hiệu của sự chuyển giao, của sự đổi mới. Sự sống trong lòng Thủ đô dường như được tái sinh, như cây cối đâm chồi nảy lộc sau mùa đông dài. Phố tím, thung lũng tím, những hình ảnh đó, nếu nhìn từ trên cao, sẽ khiến ai cũng phải say mê, như một bức tranh vẽ lên từ những gam màu ngọt ngào nhất của mùa hè.
Mùa hoa bằng lăng cũng là một lời nhắc nhở dịu dàng về một Hà Nội không chỉ có những nỗi buồn da diết với “cây bàng mồ côi mùa đông” mà còn có những niềm vui bất tận, những ngày tháng tươi đẹp và tràn đầy hy vọng. Hà Nội mùa hoa bằng lăng, mùa phượng đỏ, mùa hè đến, rộn ràng những bước chân, những ước mơ và tình yêu.
Mùa hoa bằng lăng đến, và Hà Nội lại thêm một lần nữa khiến tôi cảm thấy yêu thương, nâng niu từng khoảnh khắc, từng giây phút trong đời. Mỗi cánh hoa tím như một lời nhắc nhở rằng mùa hè đã về, rằng tuổi học trò sẽ mãi là ký ức đẹp trong trái tim mỗi người, và rằng dù thời gian có trôi qua, Hà Nội vẫn luôn tươi mới, luôn sống động...
Hương Liên
Nguồn Đại Đoàn Kết : https://daidoanket.vn/mien-man-pho-tim-10306565.html