Mổ băng trận Nepal vs Việt Nam: Phiên bản lỗi của Rồng Vàng

Mổ băng trận Nepal vs Việt Nam: Phiên bản lỗi của Rồng Vàng
6 giờ trướcBài gốc
Sút đi đâu thế hả?
Đừng trách trời mưa
Sau trận đấu, cả HLV Kim Sang-sik lẫn tiền đạo Tiến Linh đều lý giải sự bế tắc trong tấn công do điều kiện thời tiết bất lợi. Trời mưa, sân trơn và bóng ướt, mặt sân xấu được cho là nguyên nhân chính dẫn đến các chân sút Việt Nam không thể dứt điểm thành bàn. Nhưng nên nhớ, không chỉ một vài cơ hội, mà vài chục, nhưng phải nhờ đến đối thủ "ghi bàn".
Nếu nói đó là kết quả tất yếu khi đưa lứa U.23 vào thử nghiệm, cũng chưa hẳn đã đúng. Dù xuất phát có 4 cái tên thuộc lứa U.23 là Trung Kiên, Hiểu Minh và Thanh Nhàn trong đội hình, hiệp 1 đội tuyển Việt Nam vẫn có cả tá cơ hội dành cho Tiến Linh, Văn Vĩ, Thanh Nhàn, Tiến Anh, trong đó có 2 cú sút trúng góc ê-ke và cột dọc của Tiến Linh và Thanh Nhàn. Đừng trách ông trời, hãy trách các cầu thủ Việt Nam quá vô duyên, hay nói giảm nhẹ là quá nôn nóng. Đây không phải là "tố chất" của những gương mặt kỳ cựu như Tiến Linh và Văn Vĩ.
Phiên bản lỗi
Nhìn vào cục diện ở hiệp 1, giới chuyên môn lẫn người hâm mộ vẫn đặt kỳ vọng vào một hiệp 2 chắt chiu cơ hội hơn cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên điều đó không đến. Khi Đức Chiến vào thay Hoàng Đức, tiếp đó là Đình Bắc, Hai Long, Gia Hưng, Khuất Văn Khang... thế trận đảo ngược là lợi thế thuộc về Nepal. Có thể nói, đây là phiên bản lỗi dễ nhận thấy nhất của đội tuyển Việt Nam. Không phải là "có gì đó sai sai" mà thật sự đã sai lầm lớn trong cách thay người của HLV Kim Sang-sik lẫn cách các cầu thủ tiếp cận cuộc chiến. Tuyến giữa mất quyền kiểm soát, tuyến trên lạc điệu trong khi hàng thủ vật vã chống đỡ các đòn tấn công nguy hiểm của đối thủ. May là các cầu thủ đối mặt với Trung Kiên không thật sự xuất sắc, nếu không kết quả chung cuộc đã khác.
Một màn thể hiện khiến tất cả ngỡ ngàng. Rõ ràng đây là một đội tuyển mà người hâm mộ Việt Nam không muốn thấy nhất từ trước đến nay: hùng hục tấn công, bặm môi nhắm mắt mà sút để rồi hụt hơi khi đối thủ vùng lên. Ngược lại, Nepal đã "thắng" theo cách mà HLV của họ "cầu được ước thấy" là… trời mưa!.
Thống kê không nói dối
Một trận đấu mà khán giả trên sân hay qua màn ảnh nhỏ cứ thon thót bởi một đối thủ dưới cơ là một bước lùi rất sâu của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Bế tắc trên mặt sân sũng nước chỉ là một phần nguyên nhân, rằng đội tuyển đã không được chuẩn bị đủ tốt để thích nghi hoàn cảnh thực tế. Dù đã được đối thủ cảnh báo rất rõ là "thích mưa", nhưng các cầu thủ cứ vô tư như được chơi trên sân nhung, trong sự tự mãn và tiêu hao năng lượng cực đại.
Thống kê của Besoccer chỉ ra, thủ môn Trần Trung Kiên mới là người có điểm số cao nhất của tuyển Việt Nam với 6,9 điểm, một sự nhọc nhằn đến khó tin. Tiếp theo, hàng phòng ngự với Xuân Mạnh, Hiểu Minh và Duy Mạnh cũng được chấm từ 6,5 đến 6,8 điểm, trái ngược với tuyến giữa từ 6,3 trôi về 5,8 điểm và hàng công, đều dưới 6 điểm. Đây là một nghịch lý khi đối thủ chỉ là một đội bóng kém mình đến 62 bậc.
Nhìn tổng thể, Pepal chơi hay hơn trận trước, nhưng trước hết là đội tuyển Việt Nam chơi tệ hơn chính mình rất nhiều. Và cái "được" duy nhất mà thầy trò HLV Kim Sang-sik nhận về ở trận đấu này là một bài học quý giá hơn 3 điểm, đủ sớm để có thể chỉnh sửa.
T.S
Nguồn CAĐN : https://cadn.com.vn/mo-bang-tran-nepal-vs-viet-nam-phien-ban-loi-cua-rong-vang-post320741.html