Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Rô là đơn vị biên phòng tuyến biển, nhưng vị trí đóng quân nằm trên lưng núi. Ảnh: Lê Văn Chương
Gây dựng mô hình tăng gia trên lưng núi
Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Rô là đơn vị đứng chân trên tuyến biển, nhưng nơi đóng quân lại mang đặc thù rừng núi khi nằm ngang lưng Đèo Cả, dưới chân núi Đại Lãnh, ở độ cao khoảng 400m so với mực nước biển. Giữa địa hình chủ yếu là đồi dốc, đá núi, để có được khu tăng gia như hôm nay, đơn vị đã phải bỏ ra rất nhiều công sức. Đất, phân bón được vận chuyển bằng ô tô từ xa về để cải tạo từng khoảnh vườn. Từ một khu đất khó canh tác, cán bộ, chiến sĩ từng bước gây dựng nên vườn rau xanh, hồ nuôi cá trê, đàn vịt, đàn gà và đặc biệt là đàn lợn rừng lai nuôi thả vườn.
Mô hình tăng gia ấy không chỉ mang ý nghĩa cải thiện đời sống. Trong điều kiện đơn vị đóng quân xa khu dân cư, mỗi ngày cán bộ phụ trách tiếp phẩm phải đi đến chợ Hòa Xuân, cách đơn vị 18km, để mua thực phẩm; tính ra, quãng đường đi chợ mỗi tháng lên tới hơn 1.000km. Bởi vậy, chủ động được nguồn thực phẩm tại chỗ cũng đồng nghĩa với việc giảm áp lực bảo đảm hậu cần, nhất là trong những thời điểm thời tiết xấu hoặc giao thông đi lại khó khăn.
Khu chăn nuôi của đơn vị nằm dưới tán một cây sung cổ thụ. Mỗi sáng, đàn lợn rừng lai chạy quanh sân, nhặt những quả sung chín đỏ rụng đầy mặt đất. Theo kinh nghiệm dân gian, quả sung không chỉ là nguồn thức ăn tự nhiên, mà còn hỗ trợ tiêu hóa, giúp lợn mẹ có thêm sữa. Tán sung rộng cũng tạo bóng mát, giúp khu chăn nuôi giữ được độ ẩm cần thiết giữa điều kiện thời tiết khô gió.
Đầu buổi sáng, khu tăng gia đã thấp thoáng bóng cán bộ, chiến sĩ vun xới lại những luống cải, mồng tơi, xà lách, rau thơm, ớt, hành, hẹ bị gió đập nghiêng ngả sau một đêm dài. Thiếu tá Nguyễn Tấn Đinh, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Rô cùng cán bộ trong đơn vị tranh thủ chăm sóc cho vườn rau sau cơn mưa nhỏ đêm trước, tạo nên khung cảnh bình yên giữa nơi đóng quân đầy gió núi.
Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Rô chăm sóc đàn lợn. Ảnh: Lê Văn Chương
Biến khó khăn thành lợi thế
Hiện, đàn lợn rừng lai của đơn vị có 5 con nái đang trong thời kỳ sinh sản, bình quân mỗi con đẻ khoảng 14-16 con lợn con mỗi năm. Nhờ được chăm sóc tốt, có thời điểm đơn vị duy trì được đàn lên tới 150 con/năm. Những con lợn rừng lai ở đây có dáng khỏe, bộ lông bờm chạy dọc từ cổ xuống sống lưng, màu lông nâu sẫm óng mượt, hòa vào màu đất, màu lá của núi rừng Đèo Cả.
Trong điều kiện đứng chân trên lưng núi, mô hình nuôi lợn rừng lai đã cho thấy hiệu quả rõ nét. Xung quanh đơn vị có nhiều nguồn thức ăn tự nhiên như chuối, cỏ sữa, cỏ voi, cây nhọ nồi... Chỉ cần chịu khó khai thác, bộ đội đã có thêm nguồn thức ăn sạch để chăm đàn lợn. Cách làm này vừa tiết kiệm chi phí, vừa phù hợp với đặc tính của lợn rừng lai, giúp vật nuôi phát triển tốt mà vẫn giữ được chất lượng thịt thơm, săn chắc. Nguồn thực phẩm từ mô hình chăn nuôi thả vườn đã góp phần quan trọng cải thiện bữa ăn cho cán bộ, chiến sĩ. Do được nuôi theo hướng tận dụng thức ăn tự nhiên, không sử dụng cám tăng trọng nên thịt lợn rừng lai thơm, ngon, đậm vị. Mỗi dịp Tết Nguyên đán, ngày lễ, bữa ăn tươi của đơn vị càng thêm ấm cúng với những món ăn chế biến từ lợn rừng lai nướng than, tỏa hương thơm khắp khu bếp.
Điều đáng quý hơn là từ mô hình tăng gia ấy, nhiều chiến sĩ trẻ cũng học được thêm nghề. Hạ sĩ Trần Phú Cường tâm sự, 2 năm quân ngũ gắn bó với đàn lợn rừng lai không chỉ là thời gian thực hiện nhiệm vụ, mà còn là cơ hội để tích lũy kinh nghiệm chăn nuôi. Khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, những kiến thức ấy hoàn toàn có thể trở thành hành trang để phát triển kinh tế gia đình.
Rời Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Rô, chúng tôi bắt gặp Hạ sĩ Trần Phú Cường đang “xử lý tình huống”, khi cả đàn lợn bất ngờ chui ra khỏi khu nuôi nhốt, lao vào khoảng rừng phía sau doanh trại. Cường cầm chiếc xô nhựa, vừa gõ, vừa cười: “Em quen rồi, chỉ cần khua mấy tiếng là cả đàn lại quay về chuồng”.
Giữa lưng Đèo Cả gió lộng, câu chuyện tăng gia của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Rô không chỉ là chuyện nuôi lợn, trồng rau hay cải thiện bữa ăn. Đó còn là minh chứng cho tinh thần chủ động, sáng tạo, biết thích nghi với điều kiện đặc thù nơi đóng quân của những người lính quân hàm xanh, để từ những việc làm bình dị hằng ngày góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.
Lê Văn Chương