Mùa cải nở rộ từ đầu tháng 11 đến hết tháng 12 âm lịch. Khi trời bắt đầu se lạnh, những bông cải nhỏ li ti bung nở, kết thành từng thảm trắng bạt ngàn. Núi đồi Mộc Châu dường như khoác lên tấm áo mới – một tấm áo được dệt bởi hai gam màu chủ đạo: trắng tinh khôi và xanh dịu của cỏ cây. Ảnh dulichluhanh
Cùng thời điểm này, hoa mận, mai anh đào và những vườn hồng, vườn cam trĩu quả cũng bước vào mùa đẹp nhất, khiến bức tranh mùa đông của cao nguyên càng thêm sống động. Ảnh dulichluhanh
Hoa cải hiện diện ở khắp nơi, nhưng nổi tiếng nhất phải kể đến thung lũng Nà Ka, xã Chiềng Sơn, xã Mường Sang, rừng thông bản Áng hay khu vực xã Đông Sang. Ảnh dulichluhanh
Mỗi điểm đến mang một vẻ đẹp riêng: Nà Ka rộng lớn như biển hoa; bản Áng nên thơ khi hoa cải nép bên rừng thông; còn Mường Sang lại gây ấn tượng bởi những triền đồi thoai thoải phủ trắng. Ảnh Lê Xuân Hải
Du khách chỉ cần giơ máy lên là có ngay những bức hình đẹp như postcard. Ảnh Ba đứa mình
Tại các vườn mở cửa tham quan, giá vé thường khoảng 30.000 đồng/người, du khách có thể thoải mái chụp ảnh mà không bị giới hạn thời gian. Ảnh Ba đứa mình
Mùa hoa cải thường kéo dài chưa đầy hai tháng, vì vậy du khách muốn có những bức ảnh ưng ý nên sắp xếp lịch trình sớm. Theo kinh nghiệm của nhiều nhiếp ảnh gia, buổi sáng từ 8h đến 10h và buổi chiều từ 14h đến 16h là thời điểm ánh sáng đẹp nhất. Nếu muốn nổi bật giữa sắc trắng, du khách nên chọn trang phục màu pastel, be hoặc nâu nhạt – vừa hài hòa với cảnh vật, vừa dễ tạo nên những bức ảnh giàu cảm xúc. Ảnh Ba đứa mình
Đến Mộc Châu mùa này, ngoài ngắm hoa cải, du khách có thể kết hợp tham quan rừng thông bản Áng, thưởng thức sữa chua nếp cẩm, khám phá trang trại bò sữa hay ghé những bản làng của đồng bào dân tộc để cảm nhận hơi thở cuộc sống nơi cao nguyên. Không khí se lạnh, mùi hoa nhẹ nhàng và không gian bình yên khiến hành trình trở nên thư thái, nhẹ nhõm. Ảnh Nam Lêu Lổng
Vân Giang (Tổng hợp)