Nhận được sự quan tâm, cháu bé mừng lắm, ríu rít kể chuyện cũng vừa được tặng quà cách đây mấy ngày. Nghe vậy, anh Hùng vui lây và quay sang hỏi chị Hảo:
- Mấy hôm trước có đoàn đến tặng quà cho cháu à chị?
- Đúng đó em. Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật thành phố Hà Nội và UBND xã Cổ Đô phối hợp tổ chức chương trình: “Thăm, tặng quà cho trẻ em khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam 18-4”. Chị được biết là có tổng cộng 100 suất quà, bao gồm cả tiền mặt và hiện vật đã được trao tặng cho các cháu nhỏ em ạ. Bé nhà chị cũng được nhận một phần quà của chương trình nên chị xúc động lắm - chị Hảo đáp.
Kể chuyện với Người Xây Dựng, anh Hùng cho biết, người khuyết tật luôn là những người yếu thế trong xã hội. Vì vậy, việc dành sự quan tâm cho họ sẽ mang lại sự hỗ trợ và nguồn động viên rất lớn. Một món quà nhỏ trao đi sẽ giúp một gia đình có thêm niềm vui, tự tin và nỗ lực để vượt qua hoàn cảnh, hướng đến xây dựng cuộc sống ổn định, hạnh phúc hơn.
Người Xây Dựng