Trở về buồng bệnh nhân, cầm tờ giấy in hình ảnh cái u gồ xám ngoét, Dũng Cát xác định tinh thần cho kết cục xấu nhất. Anh mở laptop, hoàn thiện nốt bài viết đã đăng ký với Báo QĐND Cuối tuần để gửi đi. Chiều muộn hôm đó, anh bỗng thấy nhà báo mà anh đăng ký viết bài cùng hai đồng nghiệp từ tòa soạn Báo QĐND tất tả đến thăm. Lúc ra về, các anh còn nhắc: “Đang chờ kết quả sinh thiết, 50/50. Bác đừng nghĩ đến cái 50 ở đằng sau. Hãy tin vào cái 50 ở đằng trước. Khỏe để viết bù, bác nhé...”. Những ngày sau đó, các nhà báo của Báo QĐND nhắn tin động viên anh. Họ phân tích đầy lạc quan về y học hiện đại và khả năng đẩy lùi K thực quản, về “tỷ số 50/50”, lại dùng cả thơ ca để động viên anh yên tâm.
Đoàn cán bộ Báo Quân đội nhân dân và bà Vũ Thu Hằng, đại diện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á thăm hỏi, động viên vợ và thân nhân nhà báo, Đại tá Phạm Phú Bằng, tháng 5-2024. Ảnh minh họa/qdnd.vn
Dũng Cát kể rằng, anh còn được ban biên tập Báo QĐND quan tâm gọi điện hỏi thăm, động viên. Có đồng chí nhớ cả lịch nhận kết quả sinh thiết tế bào của anh, chủ động gọi đến nắm tình hình. Chính tình cảm của các nhà báo như ngọn lửa góp phần tiếp sức để anh chống đỡ bệnh tật và giảm bớt tâm trạng u sầu trong suốt gần một tháng trời theo dõi bệnh tình và điều trị. Rồi chiều 22-10-2014, “song hỷ” đến với Dũng Cát. Sau 3 lần làm sinh thiết tế bào, bác sĩ thông báo với anh: “Cái gồ không có tế bào K. Anh sẽ khỏi bệnh, xuất viện nay mai”. Đúng lúc đó, một phóng viên của tòa soạn Báo QĐND chuyển tới anh quà tặng của hội nghị cộng tác viên. Nghĩ rằng, mình ốm đau, không đi dự theo giấy mời được thì cũng là khiếm khuyết, vậy mà...! Dũng Cát không kìm nổi xúc động. Tối hôm đó, các tin nhắn chúc mừng đến với Dũng Cát. Đặc biệt, hôm xuất viện còn có một nhà báo trẻ đến trao cho anh bó hoa tươi: “Để chú tặng các thầy thuốc!”.
Trước tình cảm mà các nhà báo Báo QĐND dành cho mình, cộng tác viên Dũng Cát xúc động tột độ. “Thế nghĩa là mình càng phải tích cực hơn nữa!”-nghĩ vậy, Dũng Cát dốc lòng sưu tầm tư liệu, tích cực viết bài gửi cộng tác với các phòng, ban của Báo QĐND. Thời gian trôi! Cứ đến dịp kỷ niệm ngày báo chí cách mạng Việt Nam nói chung và Báo QĐND nói riêng, cộng tác viên Dũng Cát lại càng thêm bồi hồi bởi những ân tình mà các nhà báo đã dành cho mình. Anh luôn tự nhủ: “Tri ân biết mấy cho vừa/ Mong khỏe để viết như xưa đã từng!”.
PHẠM XƯỞNG