Một chút ân tình

Một chút ân tình
2 ngày trướcBài gốc
Các nhân vật trong tập truyện “Một chút ân tình” phần nhiều từ chiến tranh bước sang hòa bình với nhiều thân phận, tâm tình khác nhau. Các truyện ký gồm: Nhớ xuân xưa, Con chim mồi, Ngày gặp lại, Tản mạn về ngôi trường mang tên Bồ Đề, Chuyện căn nhà nhỏ, Đại thắng mùa xuân, Chị Mười, Đi tìm ân nhân, Ngôi trường thời kháng chiến, Một chút ân tình, Căn nhà tình nghĩa. Phần nhiều các câu chuyện có liên quan đến tác giả và những người đồng đội của anh. Từ thì hiện tại, anh nhìn ngược về quá khứ, với những bức tranh đa màu sắc về chiến tranh, như các truyện ký Chị Mười, Ngôi trường thời kháng chiến, Tản mạn về ngôi trường mang tên Bồ Đề. Có truyện viết về những ngày đầu giải phóng như Ngày gặp lại, Đại thắng mùa xuân, Một chút ân tình; chuyện về cảnh sinh hoạt, sự sum họp ngay sau chiến tranh như Nhớ xuân xưa, Chuyện căn nhà nhỏ; kể về thời bình tìm lại người xưa để đền đáp ân tình từ thời chiến như Đi tìm ân nhân, Một chút ân tình; kể về sự nỗ lực cật lực sau chiến tranh để ổn định nơi ăn chốn ở, như Căn nhà tình nghĩa.
Đọc tập truyện “Một chút ân tình” của Huỳnh Ngọc Sang có nhiều điều thú vị, đặc biệt là cùng tác giả cảm nhận vẻ chân chất, đáng yêu của núi Thình Thình ở phía đông huyện Bình Sơn - quê hương của tác giả, với những cây dâu treo đỏ quả và những bầy khỉ táo tợn, cũng như ngôi chùa giản dị ở đây (Tản mạn về ngôi trường mang tên Bồ Đề). Khi cuộc chiến trở nên ác liệt, một ngôi trường cấp hai dựng lên ở vùng quê này tuy chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, phải học về đêm trong hoàn cảnh bom đạn tơi bời, đã để lại trong lòng tác giả nhiều kỷ niệm đẹp (Ngôi trường thời kháng chiến). Rồi những ngày hoạt động sôi nổi ở Sài Gòn với bạn bè đồng đội, góp phần vào đại thắng mùa Xuân năm 1975. Một câu chuyện cảm động nữa là chuyện người thầy hoạt động cách mạng, bị địch bắt, may nhờ người học trò bấy giờ là viên sĩ quan chỉ huy của địch cứu giúp, đến ngày giải phóng người thầy đi tìm lại cậu học trò.
Tác giả kể về những niềm vui, nỗi lo lẫn tâm tình của mình. Truyện Nhớ xuân xưa kể lại những ngày chuẩn bị Tết trong sum họp gia đình sau năm 1975 còn nhiều khó khăn, thiếu thốn do hậu quả của chiến tranh để lại, chuyện góp tiền lo Tết, chuyện tìm con heo cho cả gia đình ăn Tết, rồi chuyện không may chiếc đèn dầu hỏa rơi xuống giếng phải cấp tốc vớt lên và súc giếng, những chuyện rất đời thường giản dị nhưng giàu xúc cảm. Một người mê súng săn chim mang súng đi săn ai dè bắn phải con chim mồi của người bác họ, người có tấm lòng chân chất, nhân hậu, để lại một niềm hối hận day dứt trong lòng trong khi ông bác lại cứ đinh ninh con diều hâu đã mổ chết con chim của mình (Con chim mồi).
Với truyện ký Đi tìm ân nhân, khi chiến tranh đã lùi xa, mặc dù tuổi đã cao, song người cựu tù Côn Đảo còn nhớ bạn tù đã cứu giúp mình để rồi đi tìm. Truyện ký Ngày gặp lại khiến bạn đọc cảm động, khi một người chỉ huy quân giải phóng tiến vào TX.Quảng Ngãi, tình cờ gặp lại người vợ cũ nay đã có chồng là người lính đối phương, sau phút sượng sùng, anh tiếp tục hành quân và sau đó đến thăm chị như đã hẹn và gặp chồng chị đang lánh mặt trên gác. Một cuộc gặp thể hiện tinh thần khoan dung, hòa giải thực sự, với những lời nói ân tình, không vương vấn một chút căm ghét, thù hận. Đó là những con người đã cảm được sự mất mát của chiến tranh và thực hiện đúng chủ trương hòa giải, hòa hợp dân tộc.
Huỳnh Ngọc Sang quê gốc ở làng Tham Hội, phía đông huyện Bình Sơn. Anh may mắn sống sót trong vụ thảm sát của lính Đại Hàn năm 1966, sau đó anh vào học ở Sài Gòn và tham gia phong trào yêu nước ở đây. Anh là Phó Giáo sư, nguyên Trưởng khoa Địa chất, Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh. Đọc tác phẩm “Một chút ân tình”, chúng ta lắng lòng trước những câu chuyện rất đời thường mà sâu sắc, để lại cái tình sâu nặng.
CAO CHƯ
Nguồn Quảng Ngãi : https://baoquangngai.vn/mot-chut-an-tinh-52720.htm