Một cuộc gọi đúng lúc

Một cuộc gọi đúng lúc
3 giờ trướcBài gốc
Gần đây, tại nhiều địa phương xảy ra những vụ bạo hành gây hậu quả nghiêm trọng. Một bé gái 4 tuổi xinh xắn, đáng yêu bị người chồng hờ của mẹ đánh nhiều lần. Người mẹ chứng kiến hành vi đó nhưng không can ngăn, thậm chí còn tiếp tay khiến bé tử vong.
Cả xã hội bàng hoàng, đau xót trước cái chết của một đứa trẻ chưa biết phản kháng, không thể tự bảo vệ mình. Khi các phóng viên báo chí đến khu nhà trọ ở Hà Nội, nơi xảy ra vụ án để phỏng vấn, một cô gái đã bày tỏ ân hận vì nhiều lần nghe thấy tiếng trẻ khóc nhưng lại nghĩ do cha mẹ dạy con “bình thường thôi” nên bỏ qua, không báo tin cho cơ quan chức năng.
Đầu tháng 5, Công an xã Hòa Hiệp (Thành phố Hồ Chí Minh) tiếp nhận tin báo một phụ nữ có hành vi đánh đập con nhỏ tại căn nhà thuê trên địa bàn. Khi lực lượng chức năng có mặt, bé trai N.G.K (sinh năm 2024) được phát hiện trong tình trạng nguy kịch. Nạn nhân lập tức được đưa đi cấp cứu. Nhìn thương tích trên cơ thể đứa trẻ hơn 2 tuổi yếu ớt, không ai có thể cầm lòng. Những vết sẹo cũ chưa lên da non, vết thương mới đã hằn lên.
Qua quá trình điều tra, cơ quan công an đã khởi tố mẹ của bé và người chồng hờ về hành vi hành hạ trẻ em. Đến thời điểm này, sức khỏe của bé K tiến triển tốt. Chính quyền địa phương đã có phương án chăm sóc, bảo đảm sự an toàn cho bé sau khi xuất viện. Trong trường hợp này, bé trai may mắn được cứu sống nhờ tin báo của quần chúng nhân dân, những người đã vượt qua nỗi e ngại, dũng cảm tố cáo hành vi sai trái.
Trước đó, nhiều vụ việc tương tự đã xảy ra khiến nạn nhân tử vong như vụ bé Vân An ở Thành phố Hồ Chí Minh, bé Minh Minh ở Hà Nội… Những đối tượng phạm tội đã phải nhận bản án thích đáng.
Trả lời báo chí, ông Nguyễn Hoa Nam, nguyên Cục trưởng Cục Trẻ em, hiện là Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho rằng: Bạo hành trẻ em xuất phát từ nhiều yếu tố đan xen, từ áp lực kinh tế, đổ vỡ gia đình đến thiếu kỹ năng làm cha mẹ. Nhiều bậc cha mẹ rơi vào cảnh công việc bấp bênh, thu nhập không ổn định, đặc biệt là nhóm lao động di cư. Họ thường sống trong các khu nhà trọ tạm bợ, thay đổi chỗ ở liên tục nên chính quyền địa phương khó quản lý, giám sát.
Trước những vụ việc trên, nhiều người đề xuất các giải pháp như quan tâm tư vấn về tâm lý, trang bị kiến thức làm cha mẹ đối với thanh niên trước ngưỡng cửa hôn nhân; thực thi các chính sách chăm sóc toàn diện hơn đối với trẻ em sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt (trẻ có cha mẹ phải thi hành án, nghiện ma túy, có tiền án hoặc mất năng lực hành vi dân sự; trẻ bị bỏ rơi…).
Các cấp chính quyền, cơ quan công an, cán bộ các đoàn thể tăng cường vai trò giám sát, quản lý, phát hiện, ngăn chặn bạo hành trẻ em ngay từ các thôn, xóm, khu nhà trọ, khu chung cư, trường học, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục...
Cùng với những giải pháp của các cấp chính quyền, mỗi chúng ta hãy chung tay bảo vệ trẻ em ngay tại nơi mình cư trú. Nếu thấy trẻ có dấu hiệu bị hành hạ hãy gọi cho Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em (số điện thoại 111) hoặc báo cho công an nơi gần nhất, cán bộ thôn, tổ dân phố, thầy, cô giáo của trẻ…
Một cuộc gọi đúng lúc có thể ngăn chặn một vụ án đau lòng. Khi mọi người đều là tai mắt của xã hội, luôn có ý thức lên án, đấu tranh với hành vi bạo hành sẽ góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ.
Mai Thy
Nguồn Bắc Ninh : https://baobacninhtv.vn/mot-cuoc-goi-dung-luc-postid445663.bbg