Với tôi, vẻ đẹp ấy không phải ở đâu xa xôi mà nó hiện diện ngay trong cuộc sống đời thường nơi những người tôi gặp hàng ngày hay chỉ là tình cờ mà được gặp. Và nhờ một sự tình cờ tôi đã có duyên gặp được cô giáo Nguyễn Thị Vân Thoa – Chủ tịch Hội đồng kiêm Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng (số 104 Phố Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội).
Cô giáo Nguyễn Thị Vân Thoa – Chủ tịch Hội đồng kiêm Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng hướng dẫn các con học sinh thực hiện món ăn yêu thích.
Câu chuyện bắt đầu khi tôi sơ ý đánh rơi chiếc ví – một vật dụng rất nhỏ bé nhưng vô cùng quan trọng. Đăng tin tìm kiếm trên rất nhiều hội nhóm và giữa lúc tưởng chừng như vô vọng, tôi đã nhận được cuộc điện thoại của một phụ nữ không quen biết; mà sau này, khi gặp tôi mới biết đó là Hiệu trưởng trường mầm non Hoa Hồng - cô Vân Thoa.
Không đắn đo, không vụ lợi, bằng sự tận tâm và trách nhiệm, cô đã tìm kiếm trên các phương tiện thông tin để liên hệ và trao trả lại toàn bộ tài sản cho tôi một cách nguyên vẹn và kịp thời. Điều ấy khiến tôi và gia đình vô cùng cảm động. Cảm động là bởi, câu chuyện chiếc ví của tôi không phải là chuyện "nhặt được của rơi trả lại người mất" thông thường; mà còn là sự thể hiện rõ nét tinh thần nhân ái, phẩm chất trung thực, tận tâm của một người phụ nữ, một nhà giáo dục.
Cô Hiệu trưởng Vân Thoa và các học trò nhỏ.
Tôi gặp cô Thoa ngay tại Trường Mầm non Hoa Hồng trong một giờ học nấu ăn của một lớp học trong trường. Dù không trực tiếp đứng lớp nhưng cô đã có mặt, hướng dẫn những cô cậu học trò nhỏ đáng yêu làm món ăn các con yêu thích. Và tôi hiểu vì sao người phụ nữ này đã khiến tôi và những người có dịp tiếp xúc có cảm tình như thế.
Cô chân thành, ấm áp và cũng rất sâu sát trong công việc với tâm niệm: Hết lòng vì học sinh thân yêu. Chính trong môi trường ấy, hoàn cảnh ấy mà tôi chứng kiến, tôi càng hiểu rõ hơn: Vì sao, cô giáo Thoa đã bằng mọi cách tìm được và trao trả lại tôi chiếc ví.
Hành động tử tế của cô Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng Nguyễn Thị Vân Thoa đã tạo cho tôi và gia đình niềm tin, thông điệp: Lòng tốt, sự trung thực vẫn luôn hiện hữu và có sức lan tỏa mạnh mẽ.
Những nhà giáo như cô Thoa cũng cho chúng ta niềm tin vào những người đang ngày đêm cống hiến, thắp sáng tri thức, bồi đắp lòng nhân ai, lan tỏa các giá trị đạo đức cao đẹp cho các thế hệ học trò. Những nhà giáo như cô Thoa chính là nét son trong cộng đồng.
Nguyễn Tùng Dương