Tình trạng mệt mỏi bất thường sau mỗi buổi dạy học khiến chị Y. đi khám và được chuyển tuyến đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Tại đây, chị được chẩn đoán mắc bệnh thận IgA – một bệnh lý tiến triển âm thầm, khó phát hiện sớm, dẫn đến suy thận mạn giai đoạn cuối. Cầm tờ kết quả trên tay, chị choáng váng, nhưng rồi nén nỗi đau, chị và gia đình bước vào hành trình mới: điều trị dài hạn bằng phương pháp lọc màng bụng.
Kíp bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thực hiện lấy thận. Ảnh: BVCC
Nhiều năm ròng rã, chị đều đặn ngược xuôi giữa Cà Mau và TP.HCM, cố gắng tuân thủ chặt chẽ phác đồ điều trị. Phương pháp lọc màng bụng được thực hiện tại nhà giúp chị duy trì huyết áp ổn định, cải thiện chức năng cho tim, giảm bớt lệ thuộc vào bệnh viện, song cũng đòi hỏi kỷ luật thép trong sinh hoạt và giữ gìn tuyệt đối vô khuẩn. Mỗi lần thực hiện thủ thuật tại nhà, chị đều tự nhủ: "Cố lên! Còn hy vọng là còn sống". Thế nhưng, sức khỏe ngày một suy giảm, khiến chị buộc phải tạm dừng công việc giảng dạy – điều khiến chị day dứt và nuối tiếc khôn nguôi.
Ánh sáng bắt đầu le lói khi chị biết Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ – bệnh viện tuyến cuối của Bộ Y tế tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long – đã thực hiện thành công kỹ thuật ghép thận. Đây là bệnh viện đầu tiên ở miền Tây Nam Bộ triển khai kỹ thuật này, giúp bệnh nhân tại địa phương có thêm cơ hội điều trị mà không phải đi xa, giảm gánh nặng chi phí và di chuyển.
Sức khỏe của chị Y. sau ghép thận đã ổn định. Ảnh: BVCC
Với khát khao trở lại bục giảng và sống một cuộc sống bình thường, chị Y. quyết định tìm đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Và hy vọng thật sự được thắp sáng khi mẹ ruột của chị – người luôn đồng hành trong suốt hành trình chống chọi bệnh tật – tình nguyện hiến thận.
Trải qua hơn 5 tháng chuẩn bị, điều trị nội khoa, cải thiện thể trạng và thực hiện đầy đủ các xét nghiệm, thủ tục pháp lý, ca ghép thận diễn ra trong sự hồi hộp và tin tưởng của cả gia đình. Dưới sự hỗ trợ chuyên môn từ các chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã thực hiện thành công ca ghép – cặp ghép thứ 12 chỉ sau hơn một năm triển khai kỹ thuật này tại bệnh viện.
Hậu phẫu, chị Y. hồi phục nhanh chóng. Các chỉ số sinh học ổn định. Chị có thể tự đi lại, ăn uống và trò chuyện bình thường chỉ sau vài ngày. Ánh mắt rạng rỡ, chị xúc động nói: "Tôi mang ơn mẹ và các bác sĩ suốt đời. Hành trình tưởng như tuyệt vọng của tôi đã có một cái kết không thể hạnh phúc hơn."
Ca ghép của chị Y. là một trong hai ca ghép thận liên tiếp được Bệnh viện ĐKTƯ Cần Thơ thực hiện thành công gần đây, nâng tổng số ca ghép thận tại bệnh viện lên 12. Đây không chỉ là bước tiến lớn về chuyên môn mà còn khẳng định sự phát triển vững chắc của bệnh viện tuyến cuổi của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ chia sẻ: "Chúng tôi không chỉ thực hiện một ca ghép thận, mà còn gieo lại hy vọng sống cho những người tưởng chừng đã đi đến tận cùng giới hạn. Mỗi bệnh nhân hồi phục là một thành tựu và là động lực để đội ngũ y bác sĩ tiếp tục cống hiến."
Giờ đây, khi sức khỏe đang dần hồi phục, chị Y. lại đếm tứng ngày được trở lại bục giảng, tiếp tục gieo chữ và truyền cảm hứng sống cho học trò – bằng chính câu chuyện của mình.
Được biết, sau cặp ghép thứ 12 thành công là chị Y., Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã hoàn tất khâu chuẩn bị để tiến hành cặp ghép thứ 13 và 14 vào cuối tháng 8/20025, đồng thời cũng dự kiến thực hiện cho 7 cặp tiếp theo trong thời gian tới.
Phạm Phong