Nhiều năm qua, Đại úy Tùng đã trở thành gương mặt gần gũi với bà con địa phương. Trên cương vị công tác ở cơ sở, anh luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, gắn bó với từng nếp nhà, từng hoàn cảnh của người dân. Bà con yêu mến gọi anh bằng cái tên thân thương “chú Tùng”, bởi ở đâu có khó khăn, vất vả, ở đó có dấu chân và tấm lòng sẻ chia của người chiến sĩ công an trẻ tuổi.
Đại úy Đoàn Văn Tùng cùng các đoàn viên thanh niên tận tay trao quà hỗ trợ, động viên bà con xã Bó Sinh, tỉnh Sơn La vượt qua khó khăn sau thiên tai
Không chỉ tận tụy với công việc chuyên môn, Đại úy Tùng còn dành nhiều tâm huyết cho hoạt động xã hội. Anh là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cỏ Ba Lá - mái nhà chung của những trái tim thiện nguyện, thành lập từ tháng 12/2022. Dưới sự dẫn dắt của anh, câu lạc bộ đã tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa: trao quà cứu trợ đồng bào vùng bão lũ, xây dựng nhà tình thương, mang Tết Trung thu đến với trẻ em vùng cao. Mỗi chuyến đi là một hành trình gieo mầm yêu thương, thắp lên niềm tin cho những mảnh đời còn thiếu thốn.
Ngày 19/8 năm nay, khi cả nước hướng về lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, Đại úy Đoàn Văn Tùng đã lựa chọn một cách kỷ niệm khác biệt: biến ngày truyền thống thành một ngày sẻ chia. Cùng Tỉnh đoàn Sơn La, Công ty cổ phần Tổng thầu xây dựng WynHome, Câu lạc bộ Cỏ Ba Lá và Câu lạc bộ Tâm An TN, anh tổ chức chuyến thiện nguyện về xã Bó Sinh - nơi nhiều hộ gia đình vẫn chịu hậu quả nặng nề của thiên tai, bão lũ.
Những món quà thiết thực được các cán bộ, chiến sĩ Công an và tình nguyện viên chuyển đến bà con, thể hiện tinh thần "chủ động, kịp thời" trong công tác hỗ trợ nhân dân
Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã trao 70 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, thương binh, bệnh binh; tặng quà Trung thu cho trẻ em xã Hua Lưng; đồng thời gửi nhu yếu phẩm hỗ trợ lực lượng cán bộ, chiến sĩ đang giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Tổng trị giá chương trình hơn 40 triệu đồng. Những món quà tuy không lớn về vật chất nhưng mang lại niềm động viên, sự ấm áp cho bà con vùng cao.
Hình ảnh Đại úy Tùng ân cần trao tận tay từng gói quà, hỏi thăm từng gia đình đã để lại nhiều xúc động. Với bà con nơi vùng sâu, vùng xa, sự hiện diện của người chiến sĩ công an trong lúc khó khăn nhất chính là điểm tựa tinh thần quý giá.
Hình ảnh đẹp của những người lính Công an trên hành trình mang quà cứu trợ đến bà con vùng lũ
Chia sẻ về hành động đặc biệt trong ngày truyền thống, Đại úy Đoàn Văn Tùng bày tỏ: “Ngày truyền thống của lực lượng không chỉ là niềm tự hào khi được khoác lên mình màu áo chiến sỹ, mà còn là dịp để chúng tôi tri ân nhân dân - những người luôn tin tưởng, đồng hành cùng lực lượng Công an nhân dân. Tôi tin rằng lan tỏa yêu thương, sẻ chia khó khăn chính là cách thiết thực nhất để kỷ niệm ngày ý nghĩa này”.
Đại úy Đoàn Văn Tùng ân cần thăm hỏi, động viên, trao quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn
Những nghĩa cử giản dị nhưng giàu nhân văn của Đại úy Đoàn Văn Tùng đã góp phần khắc họa hình ảnh đẹp người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng dân. Không chỉ giữ gìn bình yên, họ còn là những người bạn, người anh luôn đồng hành cùng nhân dân.
Trong hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, những tấm gương như anh chính là minh chứng sống động cho tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, lan tỏa hình ảnh cao đẹp và đầy nhân văn của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.
Hoàng Bằng