Một thiếu niên được cứu sống kịp thời sau khi 'chào từ biệt' gia đình trên facebook

Một thiếu niên được cứu sống kịp thời sau khi 'chào từ biệt' gia đình trên facebook
2 giờ trướcBài gốc
Công an Thành phố Hà Nội đã cứu kịp thời 1 thiếu niên uống thuốc ngủ để tự tử và để lại lời "chào từ biệt" trên facebook. Ảnh minh họa
Vào sáng ngày 02/10/2024, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Thành phố Hà Nội phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phát hiện một tài khoản facebook đăng tải nội dung “Xin lỗi bố mẹ anh chị con không muốn sống nữa. Con xin lỗi giờ bố mẹ biết chắc con cũng uống hết một đống thuốc ngủ rồi. Con giờ ngủ ngon lắm bố mẹ đừng lo cho con nhé…”.
Nhận định thông tin có tính chất phức tạp, cần sớm ngăn chặn hậu quả có thể xảy ra, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Thành phố Hà Nội phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khẩn trương rà soát, xác định chủ tài khoản là cháu P.N (sinh năm 2007, thuê trọ tại Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội).
Ngay lập tức, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp Công an phường Dương Nội tiếp cận địa điểm cháu N thuê trọ. Khi đến nơi, lực lượng phát hiện N đang nằm mê man, mặt tái nhợt. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã đưa cháu N cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông. Do được cấp cứu kịp thời, sức khỏe cháu N đã ổn định.
Qua trao đổi với gia đình được biết tối ngày 01/10, cháu N bị gia đình mắng, nên đã dại dột tìm cách tự tử.
Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo gia đình và nhà trường cần thường xuyên động viên, quan tâm đến tâm lý của trẻ, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường về tâm lý, tình cảm của trẻ để phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra những sự việc đáng tiếc, đau lòng.
PV
Nguồn Công dân & Khuyến học : https://congdankhuyenhoc.vn/mot-thieu-nien-duoc-cuu-song-kip-thoi-sau-khi-chao-tu-biet-gia-dinh-tren-facebook-179241011110132585.htm