'Mưa đỏ' tái hiện ký ức bi tráng của dân tộc

'Mưa đỏ' tái hiện ký ức bi tráng của dân tộc
3 giờ trướcBài gốc
Bộ phim vừa có buổi công chiếu đầy xúc động vào chiều ngày 18/8 tại Hà Nội. “Mưa đỏ” - kịch bản của nhà văn Chu Lai - được chuyển thể lên màn ảnh rộng và trở thành một bản hùng ca bi tráng về tình đồng đội. Ký ức khốc liệt viết nên bằng máu ở 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị năm 1972 đã được nữ đạo diễn Đặng Thái Huyền đưa lên những thước phim hùng tráng, lấy đi thật nhiều nước mắt của người xem. Bộ phim khốc liệt, đau thương và cũng tràn đầy tình yêu, lòng tự hào.
NSƯT Đinh Thúy Hà chia sẻ: "Chúng ta thiếu một tác phẩm điện ảnh nói về chiến tranh lớn và 'Mưa đỏ' có lẽ là bộ phim đầu tiên hoàng tráng như vậy. Tổng động lực từ diễn viên, đạo cụ và ê-kíp giúp 'Mưa đỏ' ra đời".
"Những gì thể hiện trên phim ảnh là rất nhỏ so với những gì ông cha ta đã trải qua. Do đó những bộ phim như thế này là bài học có thể xem bằng mắt thường, để lớp trẻ biết được chúng ta đã có những cuộc chiến như vậy", diễn viên Nhật Hoàng nói.
"Mưa đỏ" là hành trình đưa khán giả đi từ những phút giây hồi hộp, căng thẳng, những khoảnh khắc ấm áp tình đồng đội đến những phút giây lặng đi vì ý chí và tinh thần "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" của những người lính giải phóng kiên trung. Sự thành công của bộ phim còn đến từ những yếu tố sản xuất chất lượng cao: từ bối cảnh lịch sử được tái hiện một cách tỉ mỉ, kỹ xảo hình ảnh chân thực cho đến âm thanh sống động.
Ca khúc chủ đề phim "Mưa đỏ" do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác, được thể hiện bởi ca sĩ Hòa Minzy đã góp phần tạo nên những phút giây xúc động mạnh mẽ. Hòa Minzy cũng được mời vào vai trợ lý của đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hội nghị Paris năm 1972, với lời thoại ngắn, góp phần thay đổi cục diện của đất nước thời bấy giờ.
Bộ phim "Mưa đỏ" chính thức được khởi chiếu từ ngày 22/8/2025.
Khánh Linh
Nguồn Hà Nội TV : https://hanoionline.vn/mua-do-tai-hien-ky-uc-bi-trang-cua-dan-toc-353827.htm