Mùa Đông kỳ diệu ở Brussels

Mùa Đông kỳ diệu ở Brussels
một ngày trướcBài gốc
Nhà hàng giữa hồ trong rừng Cambre phủ đầy tuyết trắng.
Trong điều kiện nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, nhịp sống của thành phố dường như chậm lại. Trận tuyết dày ngày 7/1 đã biến nhiều địa điểm quen thuộc của Brussels thành khung cảnh mùa Đông hiếm thấy, mang đến những trải nghiệm đặc biệt cho người dân địa phương.
Tại công viên Wolvendael, thuộc quận Uccle, những triền cỏ xanh mướt thường ngày nay được tuyết phủ kín, tạo thành các con dốc trượt tự nhiên. Không cần đến các khu nghỉ dưỡng mùa Đông xa xôi, chỉ với những vật dụng đơn giản như ván trượt gỗ hay túi nhựa, nhiều gia đình đã tận dụng không gian công viên gần nhà để tổ chức các hoạt động vui chơi ngoài trời. Tiếng cười nói rộn ràng phần nào xua tan cái lạnh giá, mang lại bầu không khí sôi động hiếm thấy trong những ngày Đông tại Brussels.
Những bông hoa tuyết.
Tuyết đọng cành cây, tạo thành những “bông hoa tuyết” trắng muốt.
Chia sẻ với phóng viên TTXVN, cháu Katia Marmysh cho biết tuyết rơi dày là hiện tượng không thường xuyên xảy ra tại Brussels. “Ở Bỉ, đặc biệt là Brussels, tuyết rơi nhiều như vậy rất hiếm. Lâu lắm rồi mới có tuyết dày nên chúng cháu muốn tận dụng để vui chơi cùng nhau trong công viên”, Katia nói.
Cách đó không xa, rừng Cambre - được ví như lá phổi xanh của thủ đô - lại mang một vẻ đẹp yên tĩnh và trầm lắng hơn. Tuyết không chỉ phủ kín các lối đi mà còn đọng lại trên những cành cây, tạo thành những “bông hoa tuyết” trắng muốt. Một số tán lá xanh còn sót lại sau mùa Thu được phủ lên lớp tuyết mỏng, tạo nên sự hòa quyện hài hòa giữa sắc trắng và sắc xanh. Dưới ánh sáng nhạt của mùa Đông, khung cảnh rừng Cambre hiện lên vừa lạnh giá, vừa giàu sức sống.
Những lối mòn dành cho người đi bộ nay trở thành địa điểm phù hợp cho hoạt động trượt tuyết băng đồng. Hồ nước nhỏ trong rừng, nơi thường ngày có thiên nga và vịt bơi lội, cũng bị băng tuyết bao phủ. Trên mặt hồ đóng băng, một số nhóm thanh niên vui chơi, trượt tuyết trong sự hứng khởi, tạo nên khung cảnh sinh hoạt ngoài trời sôi động giữa thiên nhiên mùa Đông.
Trao đổi với phóng viên TTXVN, chị Jessica và Gemma cho biết việc đi dạo trong rừng Cambre mang lại cảm giác thú vị khi nghe tiếng tuyết lạo xạo dưới chân. Dù giao thông công cộng bị ảnh hưởng do tuyết phủ dày trên đường, song theo hai chị, đây không phải là trở ngại lớn. “Điều quan trọng là chúng tôi có cơ hội được hòa mình vào thiên nhiên và chiêm ngưỡng một khung cảnh rất hiếm gặp tại Brussels”, hai chị chia sẻ.
Rừng Cambre phủ đầy tuyết trắng.
Tuyết rơi gây ra không ít khó khăn cho giao thông và sinh hoạt, nhưng lại mang đến những tác động tích cực đối với môi trường tự nhiên. Theo các chuyên gia, trong một lớp tuyết mới rơi, không khí chiếm tới khoảng 90% thể tích, giúp lớp tuyết hoạt động như một “tấm chăn nhiệt” tự nhiên, bảo vệ đất khỏi bị đóng băng sâu. Nhờ đó, rễ cây non và các mầm thực vật đang trong thời kỳ ngủ đông được bảo vệ an toàn.
Khi tuyết tan, độ ẩm cao và nhiệt độ thấp thúc đẩy quá trình phân hủy lá khô, giải phóng các dưỡng chất như nitơ và phốt pho cho đất. Mỗi bông tuyết khi rơi xuống còn mang theo nitơ từ khí quyển, góp phần bồi đắp nguồn dinh dưỡng tự nhiên, tạo điều kiện cho thảm thực vật phục hồi và phát triển vào mùa Xuân.
Tuyết rồi sẽ tan, và nhịp sống thường nhật của Brussels sẽ sớm trở lại. Tuy nhiên, những hình ảnh về một thủ đô phủ trắng tuyết, từ công viên Wolvendael đến rừng Cambre, chắc chắn sẽ để lại dấu ấn sâu đậm trong ký ức của người dân địa phương - một mùa Đông không chỉ giá lạnh, mà còn mang đến nhiều khoảnh khắc đáng nhớ.
Bài, ảnh : Hương Giang (P/v TTXVN tại Bỉ)
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/anh/mua-dong-ky-dieu-o-brussels-20260108100457174.htm