Trở về miền đất thiêng!
80 năm trước, tại đình Tân Trào, Quốc dân Đại hội đã họp, quyết định những vấn đề hệ trọng đối với vận mệnh dân tộc. Dưới gốc đa Tân Trào, chiều 16/8/1945, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đọc Bản Quân lệnh số 1, chính thức phát động cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Ngay sau đó, quân Giải phóng Việt Nam đã làm lễ xuất quân trước sự chứng kiến của nhân dân Tân Trào cùng hơn 60 đại biểu toàn quốc về dự Quốc dân Đại hội.
Sáng 17/8/1945, thay mặt Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc lời tuyên thệ trong lễ ra mắt quốc dân, quyết tâm giành độc lập dân tộc.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với học sinh Trường Tiểu học Tôn Đức Thắng trong hành trình “Trở về nguồn - Hướng tới tương lai” tại Tuyên Quang. Ảnh: Lâm Hiển
Tinh thần Tân Trào đã trở thành ngọn đuốc soi đường cho cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 thành công. Và hôm nay, người đứng đầu cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu trở về, mang theo tâm nguyện và trách nhiệm của thế hệ hôm nay trước tiền nhân. Hành trình ấy như một sự tiếp nối liền mạch của lịch sử.
Nguyên Phó Chủ tịch Nước, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Mỹ Hoa không giấu được cảm xúc: xúc động, phấn khởi và tự hào. Bà xúc động khi được đi thăm nơi Bác Hồ, các đồng chí lãnh đạo tiền bối đã làm việc, đã cống hiến trong điều kiện hết sức khó khăn, gian khổ; được trở về, được gặp lại người xưa, gặp lại một thời chiến đấu ngoan cường, góp phần xây dựng Quốc hội ngày nay, xây dựng đất nước Việt Nam ngày nay. Bà phấn khởi, vui mừng vì nước ta đã có một Quốc hội trí tuệ, một Quốc hội trách nhiệm với Nhân dân và một Quốc hội đầy niềm tin của Nhân dân. Từ đây, "chúng ta tự hào về một Quốc hội của thời kỳ mới, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, chỗ dựa tin cậy của Nhân dân".
Trở lại Tuyên Quang, vui mừng khi thấy rõ sự phát triển của đất và người nơi đây, song điều khiến nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Mỹ Hoa cảm phục nhất chính là cách mà Tuyên Quang đã thay mặt Nhân dân cả nước gìn giữ những di sản vô giá: đình Hồng Thái, lán Nà Nưa, đình Tân Trào, cây đa Tân Trào… “Giữ tài sản này không phải cho riêng ai mà là giữ cho Nhân dân Việt Nam, giữ cho các thế hệ mai sau. Mặc dù đã 80 năm trôi qua, thời gian có làm phôi pha đi nhưng những di sản đó vẫn còn sống động”.
Đây cũng là tiếng lòng của tất cả những người có mặt tại buổi lễ, tạo ra sự kết nối, đối thoại sâu sắc giữa quá khứ và hiện tại.
Tiếp sức tương lai
Hành trình “Trở về nguồn - Hướng tới tương lai” không chỉ có những phút giây lắng đọng tri ân, mà còn ấm áp, xúc động bởi những hoạt động tiếp sức, hướng tới tương lai. Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng trao món quà tặng cụ Hoàng Ngọc, nhân chứng sống cuối cùng của Đội Nhi đồng cứu quốc 80 năm về trước là một trong những khoảnh khắc như thế.
Ở tuổi ngoài 90, ký ức của cụ Hoàng Ngọc về những ngày tháng Tám lịch sử vẫn còn đó. Cụ bảo làm sao mà quên được ngày được gặp ông Ké - Bác Hồ trên mảnh đất quê hương. Giữa núi rừng hẻo lánh, cậu bé Ngọc chưa đầy 10 tuổi cùng chúng bạn háo hức ra đón đoàn cán bộ, trong đó có một ông cụ dáng người mảnh khảnh, chòm râu thưa và đôi mắt sáng ngời. Cụ kể: “Lần đầu tiên gặp Bác, Bác hỏi chúng tôi: các cháu đi học chưa? Hoàng Ngọc cùng các bạn đồng thanh trả lời: chúng cháu muốn đi học nhưng không có ai dạy học ạ. Bác nói: sau này có trường lớp học, các cháu phải đi học đầy đủ đấy nhé”.
Lời dặn của Bác năm xưa giờ đã thành hiện thực. Tân Trào hôm nay đã có những ngôi trường khang trang. Ước mơ về con chữ ngày ấy nay được tiếp nối bằng khát vọng vươn tới tri thức của thời đại công nghệ số. Lời Bác dặn như sợi dây kết nối quá khứ với món quà ý nghĩa hôm nay (15 bộ máy tính) mà Chủ tịch Quốc hội trao tặng cho thầy và trò 3 trường tiểu học trên địa bàn xã Tân Trào.
"Món quà từ lãnh đạo Quốc hội là nguồn động viên vô giá cho nhà trường". Thầy Nguyễn Ngọc Phong, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tôn Đức Thắng chia sẻ thêm về ngôi trường tọa lạc ở vị trí đặc biệt. Trước đây, trường nằm đúng địa điểm Khu Di tích Ban Thường trực Quốc hội, đến năm 2010 với sự quan tâm của Lãnh đạo Quốc hội, sự hỗ trợ của Văn phòng Quốc hội, trường chuyển xuống khu vực chân đồi, cách Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng khoảng 30m. Đó là niềm tự hào của thầy và trò Trường Tiểu học Tôn Đức Thắng, để từ đây, ý thức về lịch sử thấm sâu vào tâm hồn mỗi học sinh.
“Nhà trường thường xuyên tổ chức cho học sinh tới khu di tích để trải nghiệm. Đặc biệt, chính các em hàng ngày phân công nhau trực nhật, vệ sinh khu di tích và nhà tưởng niệm. Đó không chỉ là công việc mà là một cách giáo dục trực quan và sâu sắc về lòng biết ơn, niềm tự hào và trách nhiệm phải gìn giữ, phát huy truyền thống của cha ông”, thầy Nguyễn Ngọc Phong nói.
Từ lời dặn của Bác Hồ với cậu bé Hoàng Ngọc năm xưa đến những món quà trao tay và hành động nhỏ bé mà ý nghĩa của các em học sinh nơi đây… đã góp vào dòng chảy tiếp nối không ngừng. Mạch nguồn lịch sử Tân Trào vẫn đang được bồi đắp cho những thế hệ tương lai, để Thủ đô gió ngàn lan tỏa mãi niềm tin và sức mạnh của tinh thần của Quốc dân Đại hội 80 năm trước…
-----
*Câu thơ trong bài "Đất nước" của Nguyễn Đình Thi
Thái Minh