Muốn làm tình báo giỏi phải là người làm công tác dân vận tốt

Muốn làm tình báo giỏi phải là người làm công tác dân vận tốt
15 giờ trướcBài gốc
Giọng mạch lạc, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Tàu kể: "Đặc thù chiến trường miền Đông Nam Bộ là nơi sát sào huyệt của địch nên trong đợt 1 cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, các trận đánh diễn ra khốc liệt; quân ta có nhiều chiến công vang dội, song cũng chịu nhiều hy sinh, tổn thất.
Vì vậy, để triển khai đợt 2 cuộc tổng tiến công, một số cấp ủy, chỉ huy đơn vị, địa phương trên địa bàn tỏ ra băn khoăn. Nhận lệnh của cấp trên, tôi kịp thời điều tra, cung cấp thông tin tình báo về tình hình địch, làm cơ sở để cấp ủy, chỉ huy các cấp hạ quyết tâm chiến đấu, có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát thực".
Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Tàu (ở giữa) kể chuyện truyền thống tại Trường Cao đẳng Hậu cần 2.
Tình hình chiến trường lúc bấy giờ rất căng thẳng, dọc các tuyến đường từ Tây Ninh về Sài Gòn, địch rải đồn, bốt khắp nơi, kiểm tra, lùng sục, bắt bớ, tiêu diệt những người có dấu hiệu khả nghi.
Đại tá Nguyễn Văn Tàu kể: "Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, tôi khẩn trương làm công tác chuẩn bị, rồi lấy xe máy cơ động từ Tây Ninh về nội đô Sài Gòn. Về đến Sài Gòn, tôi móc nối với các đồng đội trong Cụm Tình báo H63 và bằng các biện pháp nghiệp vụ, tôi gặp được một nhân viên văn phòng trong nội các của địch tại Sài Gòn. Qua trò chuyện, trao đổi, nhân viên này đưa cho tôi xem một bản tài liệu, yêu cầu tôi chỉ được xem trong 10-15 phút và không được sao chép dưới mọi hình thức. Đọc nhanh bản tài liệu, tôi như nuốt từng từ và nắm được nội dung cốt lõi. Tôi vô cùng vui sướng nhưng nén xúc động, tỏ ra bình thản. Tôi nhận định, địch đang rất lo nếu ta tiếp tục mở đợt 2 cuộc tổng tiến công. Nắm được thông tin đặc biệt này, tôi lập tức chuyển ngay về cho chỉ huy cấp trên tại mặt trận. Từ những thông tin tình báo này, các đơn vị, địa phương đã xây dựng quyết tâm đánh thật mạnh trong đợt 2 của cuộc tổng tiến công. Kết quả đợt 2, ta đã tiếp tục đánh những đòn chí mạng vào quân địch, thu được nhiều thắng lợi lớn, buộc Mỹ phải thay đổi chiến lược...".
Đó là một trong nhiều kỷ niệm sâu sắc của Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Tàu trong hoạt động tình báo thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Nói về bí quyết, kinh nghiệm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ông khẳng định: “Trong mọi hoàn cảnh, tôi luôn có lòng tin tuyệt đối vào thắng lợi của cách mạng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Người làm công tác tình báo giỏi cũng phải là người làm công tác dân vận tốt. Đặc biệt, mỗi khi tiếp cận địch để thu thập tin tức tình báo, tôi coi như mình đã hy sinh”.
Bài và ảnh: NGUYỄN DUY HIỂN
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/nghe-thuat-quan-su-vn/muon-lam-tinh-bao-gioi-phai-la-nguoi-lam-cong-tac-dan-van-tot-826714