Tên lửa Mỹ được phóng đi từ một địa điểm không xác định. (Ảnh: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ)
Theo đánh giá của Mỹ, vòng tấn công đầu tiên đã đạt được mục tiêu làm suy yếu hệ thống phòng thủ của Iran. Và giai đoạn tiếp theo sẽ tập trung vào việc phá hủy khả năng sản xuất tên lửa, máy bay không người lái và năng lực hải quân của nước này.
Tổng thống Donald Trump đã hé lộ về việc leo thang các cuộc tấn công trong một cuộc phỏng vấn với CNN hôm 2/3, nói rằng: “Chúng ta thậm chí còn chưa bắt đầu tấn công mạnh. Làn sóng tấn công lớn thậm chí còn chưa xảy ra. Nó sắp đến”.
Tổng thống từng nghĩ cuộc chiến với Iran sẽ kéo dài bốn tuần, nhưng nó đang diễn ra “sớm hơn dự kiến”.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, “những đòn tấn công mạnh nhất vẫn chưa diễn ra”, đồng thời lưu ý chính quyền Tổng thống Trump tin rằng các mục tiêu của chiến dịch chống lại Iran “có thể đạt được mà không cần lực lượng mặt đất”.
Theo thống kê, quân đội Mỹ đã tấn công hơn 1.250 mục tiêu ở Iran kể từ khi chiến dịch bắt đầu vào ngày 28/2.
Trong thông báo mới nhất đưa ra ngày 2/3, viện dẫn những “rủi ro an ninh nghiêm trọng”, Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi công dân nước này lập tức rời khỏi các quốc gia trên khắp Trung Đông “bằng các chuyến bay thương mại hiện có” từ Bahrain, Ai Cập, Iran, Iraq, Israel, Bờ Tây và Gaza, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Ả-rập Xê-út, Syria, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất và Yemen.
“Những người Mỹ cần sự hỗ trợ từ Bộ Ngoại giao để rời đi bằng các phương tiện thương mại, hãy liên lạc với chúng tôi”, Trợ lý Ngoại trưởng Mora Namdar viết.
Thông điệp khẩn cấp được đưa ra trong bối cảnh Iran liên tục tấn công các quốc gia khắp Trung Đông - nhiều cuộc tấn công nhắm thẳng vào các mục tiêu của Mỹ - để đáp trả các chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel.
Reuters dẫn bản đánh giá tình báo của Văn phòng Tình báo và phân tích thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) thực hiện cho biết, Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này có thể tấn công vào Mỹ để đáp trả vụ sát hại Lãnh tụ tối cao Khamenei.
UAE hứng loạt hỏa lực của Iran, lãnh đạo xuất hiện tại trung tâm thương mại.
Nguy cơ tấn công nhằm vào đất Mỹ
Theo báo cáo, Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này “có khả năng” gây ra mối đe dọa tấn công có mục tiêu nhằm vào nước Mỹ, dù khó xảy ra một cuộc tấn công quy mô lớn.
Trong ngắn hạn mối lo ngại chính là các “tin tặc hoạt động vì mục đích chính trị” (hacktivist) thân Iran có thể tiến hành tấn công mạng vào các mạng lưới của Mỹ.
Thủ tướng Israel nói về khả năng xung đột kéo dài không hồi kết
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phủ nhận việc Mỹ và Israel đang tham gia vào một “cuộc chiến không hồi kết” chống lại Iran, khẳng định chiến dịch quân sự sẽ kết thúc nhanh chóng.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Reuters)
“Họ nói rằng chúng tôi sẽ có một cuộc chiến không hồi kết. Điều đó sẽ không xảy ra. Vì Iran đang ở thời điểm yếu nhất”, ông Netanyahu nói với Fox News. “Đây sẽ là một chiến dịch nhanh chóng và dứt khoát”.
Cho rằng 95% vấn đề ở Trung Đông là do Iran gây ra, ông Netanyahu khẳng định các hoạt động chung của Mỹ và Israel “sẽ mở ra một kỷ nguyên hòa bình mà chúng ta thậm chí chưa từng mơ tới”.
Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, Washington phát động Chiến dịch Epic Fury vì Israel sắp thực hiện một cuộc tấn công phủ đầu chống lại Iran, và tình báo Mỹ cho rằng Tehran sẽ đáp trả bằng cách nhắm mục tiêu vào các tài sản của Mỹ trong khu vực.
Nhận xét này càng làm gia tăng chỉ trích đối với chính quyền Israel rằng nước này đã lôi kéo Mỹ vào cuộc chiến với Iran.
Khi được hỏi về cáo buộc này, ông Netanyahu trả lời: “Điều đó thật nực cười. Tổng thống Donald Trump là nhà lãnh đạo mạnh mẽ nhất thế giới. Ông ấy làm những gì ông ấy cho là đúng đắn cho nước Mỹ. Ông ấy cũng làm những gì ông ấy cho là đúng đắn cho các thế hệ tương lai”. Ông Netanyahu lập luận rằng Tổng thống Mỹ tự mình hiểu rõ những mối đe dọa từ Iran.
Quân đội Mỹ khẳng định Eo biển Hormuz không bị đóng cửa
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, Eo biển Hormuz - tuyến đường vận chuyển quan trọng đối với nguồn cung dầu mỏ thế giới - không bị đóng cửa, bất chấp tuyên bố trái ngược của các quan chức Iran.