Hình ảnh bầu cử tại Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN
Đức tin trở thành chiến lược tranh cử
Sarah Trone Garriott, thượng nghị sĩ bang Iowa đồng thời là mục sư Luther, từ lâu đã gắn đức tin với các hoạt động chính trị của mình. Năm nay, bà nằm trong số ngày càng nhiều ứng viên Dân chủ công khai sử dụng thông điệp tôn giáo để vận động tranh cử, với hy vọng thu hút cử tri Cơ đốc giáo trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới.
Theo hãng tin Reuters, hơn một chục lãnh đạo tôn giáo đang tranh cử các vị trí cấp bang và liên bang với tư cách ứng viên Dân chủ, cao hơn đáng kể so với các kỳ trước. Một số người đang hoặc từng phục vụ trong giáo hội, như Matt Schultz - mục sư thuộc Giáo hội Trưởng lão tranh cử tại Alaska, hay James Talarico - ứng viên Thượng viện bang Texas đang theo học thần học.
“Điều quan trọng là những người có đức tin cần lên tiếng về các vấn đề công cộng, bởi đức tin liên quan đến cách chúng ta sống cùng nhau. Và chính trị cũng vậy”, bà Trone Garriott nói.
Thách thức định kiến chính trị - tôn giáo
Trong nhiều thập kỷ, cử tri Tin Lành da trắng, được xem là lực lượng nòng cốt của đảng Cộng hòa. Tổng thống Donald Trump đã giành tới 83% phiếu của nhóm cử tri này trong cuộc bầu cử năm 2024, cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ của tôn giáo trong chính trị Mỹ.
Tuy nhiên, các ứng viên Dân chủ hiện đang cố gắng phá vỡ định kiến rằng tôn giáo chỉ gắn với quan điểm bảo thủ. Giới chuyên gia cho rằng điểm khác biệt lần này là các ứng viên không chỉ nói về đức tin, mà còn trực tiếp liên hệ niềm tin tôn giáo với các chính sách như công bằng kinh tế, chăm sóc y tế và phúc lợi xã hội.
Dù vậy, chiến lược này cũng đối mặt với thách thức, khi nền tảng cử tri Dân chủ ngày càng thế tục. Khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy khoảng 40% người ủng hộ đảng này không liên kết với bất kỳ tôn giáo nào, buộc các ứng viên phải cân bằng giữa việc mở rộng sang cử tri tôn giáo và giữ vững sự ủng hộ từ cử tri truyền thống.
Đức tin định hình lập trường chính sách
Nhiều ứng viên Dân chủ cho biết chính đức tin là động lực cho các quan điểm chính trị của họ. Rob Sand, ứng viên thống đốc bang Iowa, nói rằng ông chọn đảng Dân chủ vì tin rằng Cơ đốc giáo đề cao việc bảo vệ những người yếu thế.
Một số ứng viên cũng liên hệ đức tin với quan điểm ủng hộ quyền phá thai, cho rằng các chính sách xã hội như mở rộng chăm sóc y tế, tăng khả năng tiếp cận biện pháp tránh thai và hỗ trợ gia đình mới là cách hiệu quả để giảm phá thai.
Ngoài ra, chính sách nhập cư cứng rắn của chính quyền Trump cũng trở thành điểm tranh luận mang màu sắc tôn giáo. Ông Matt Schultz chỉ trích các biện pháp này sau những vụ việc gây tranh cãi liên quan đến việc lực lượng liên bang bắn chết công dân Mỹ, trong khi bà Trone Garriott nhấn mạnh rằng giáo lý Cơ đốc kêu gọi bảo vệ người yếu thế và đối xử nhân ái với người nhập cư.
Canh bạc trước bầu cử giữa kỳ
Theo AP, bên cạnh việc điều chỉnh thông điệp tranh cử, đảng Dân chủ cũng đối mặt với bất lợi đáng kể về nguồn lực tài chính. Hồ sơ nộp lên Ủy ban Bầu cử Liên bang cho thấy Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa (RNC) đã gây quỹ 172 triệu USD trong năm 2025 và bước sang năm 2026 với 95 triệu USD tiền mặt, trong khi Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ (DNC) chỉ huy động được 145 triệu USD, còn 14 triệu USD tiền mặt và thậm chí gánh khoản nợ khoảng 17 triệu USD. Khoảng cách gần 100 triệu USD này được đánh giá là lợi thế lớn của đảng Cộng hòa trước bầu cử giữa kỳ, cho phép họ xây dựng “quỹ chiến dịch” mạnh nhằm bảo vệ và mở rộng thế đa số tại Quốc hội.
Khoảng cách về tài chính khiến đảng Dân chủ buộc phải tìm kiếm các chiến lược bổ sung để mở rộng cơ sở cử tri, trong đó có việc nhấn mạnh yếu tố đức tin nhằm tiếp cận nhóm cử tri Cơ đốc giáo ôn hòa. Trong bối cảnh cuộc đua bầu cử được dự báo sẽ rất cạnh tranh và tốn kém, việc kết hợp thông điệp tôn giáo với các vấn đề kinh tế, xã hội được xem là một phần trong nỗ lực của đảng này nhằm thu hẹp khoảng cách với đối thủ cả về nguồn lực lẫn sự ủng hộ chính trị.
Việc đưa tôn giáo vào chiến dịch tranh cử phản ánh nỗ lực của đảng Dân chủ nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận cử tri, đặc biệt trong bối cảnh chi phí sinh hoạt, bất bình đẳng và nhập cư trở thành những vấn đề trung tâm của cuộc bầu cử.
Dù đảng Cộng hòa vẫn giữ lợi thế lớn trong cộng đồng Cơ đốc giáo, sự xuất hiện ngày càng nhiều ứng viên Dân chủ sử dụng thông điệp đức tin cho thấy một sự chuyển dịch đáng chú ý. Trong cuộc cạnh tranh chính trị ngày càng gay gắt, đức tin đang trở thành công cụ mới mà đảng Dân chủ hy vọng có thể giúp họ thu hẹp khoảng cách với đối thủ và mở rộng cơ hội chiến thắng.
Bảo Hân/Báo Tin tức và Dân tộc