My Oxford Year: Chuyện tình đẹp như cổ tích, nhưng không có 'phép màu' cổ tích

My Oxford Year: Chuyện tình đẹp như cổ tích, nhưng không có 'phép màu' cổ tích
6 giờ trướcBài gốc
* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim
Lên sóng vào ngày 1/8, My Oxford Year (Năm Oxford Của Tôi) thu hút trái tim của những khán giả yêu thích sự lãng mạn, khung cảnh thơ mộng và cổ kính của nước Anh, hay đơn thuần là yêu thích hai diễn viên chính của phim Sofia Carson (Purple Hearts) và Corey Mylchreest (Queen Charlotte: A Bridgerton Story). Phim nhanh chóng lọt vào Top 10 Netflix nhiều quốc gia, riêng ở Việt Nam đứng đầu Top 10 phim điện ảnh được xem nhiều trên Netflix.
Chuyện phim My Oxford Year kể về Anna (Sofia Carson), một cô gái New York sinh ra trong một gia đình nhập cư. Điều đó có nghĩa là bố mẹ cô đã dành gần như cả cuộc đời lao động vất vả để con gái có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Trưởng thành trong một hoàn cảnh như vậy đã tạo nên trong Anna một tính cách “an toàn”. Cô lên kế hoạch cho mọi thứ trong cuộc đời mình và theo sát nó.
Tốt nghiệp đại học, Anna nhận được một công việc ổn định là chuyên viên phân tích tài chính tại Goldman Sachs, một công việc sẽ không khiến cô phải “lo nghĩ” về cơm áo gạo tiền. Nhưng trước khi dấn thân vào công việc văn phòng, Anna nhận được học bổng tại đại học Oxford ở Anh để lấy bằng Thạc sĩ thơ thời Victoria. Anna biết đây là năm cuối để sống với giấc mơ đời mình, trước khi “hạ cánh” xuống hiện thực và gắn bó với những con số mãi mãi, nên cô quyết tâm sống trọn từng khoảnh khắc của một năm này.
Hào hứng ở Anh chưa được bao lâu, Anna đã kết "oán thù” với Jamie (Corey Mylchreest) khi anh phóng con xe trên phố khiến nước hắt vào Anna và khiến cô ướt như chuột lột. Jamie là một anh chàng điển trai, con trai của một gia đình thượng lưu giàu có, có một hàng dài các cô gái theo sau, là một “tay chơi” khét tiếng của đại học Oxford.
Nước Anh dường như nhỏ bé khó tin, tình cờ Jamie lại là người thay thế giáo sư của Anna đứng lớp giờ học thơ. Họ gặp nhau lần nữa, rồi lại lần nữa, và lần nữa. Cứ thế, mối quan hệ từ “kẻ thù” sang “người yêu” biến chuyển nhanh chóng, ngọt ngào, giữa những thư viện cổ kính, những cơn mưa xứ sương mù. Nhưng chuyện tình này được đặt “hạn sử dụng” là một năm, bởi Anna sẽ trở về Mỹ sau khi kết thúc khóa học, còn Jamie thì không muốn ràng buộc.
Mọi chuyện suôn sẻ cho đến giữa phim, khi Jamie bắt đầu né tránh Anna. Nghĩ rằng Jamie đang lừa dối mình, Anna xông thẳng vào nhà anh định hỏi cho ra nhẽ, để rồi sững sờ khi tình cờ phát hiện ra bí mật mà anh đang che giấu. Đó không phải là một cô gái khác, mà là một bí mật gắn liền với chỉ riêng anh, nó khiến cho lý do không muốn ràng buộc của anh ở đầu phim không như Anna đã nghĩ, và trở nên đau đớn hơn bao giờ hết.
Có thể nói My Oxford Year có nhịp điệu trái ngược ở nửa đầu và cuối phim. Câu chuyện bắt đầu một cách hài hước, nhưng bí mật của Jamie khiến nửa sau phim trở nên nặng nề và nghiêm túc hơn. Nhiều khán giả đã bị bất ngờ với cú rẽ ngoặt bất ngờ này. Họ tưởng rằng mình đang thưởng thức một bộ phim hài lãng mạn mang sắc màu cổ tích, về một chàng trai giàu có bỏ lại các cuộc chinh phục phía sau bởi đã tìm thấy tình yêu đích thực ở một cô gái xuất thân khó khăn; nhưng chuyện cổ tích này lại chẳng có “phép màu”.
Những khán giả thích dòng phim hài lãng mạn mà không quá khó tính thì có thể đã hài lòng với My Oxford Year. Tuy nhiên, phần đông lại đồng ý rằng phim sử dụng khá nhiều “khuôn mẫu” của dòng phim hài lãng mạn nhưng cuối cùng lại nhạt nhẽo chóng quên bởi cốt truyện nếu nhìn sâu hơn sẽ thấy hoàn toàn rỗng ruột.
Bí mật của Jamie khiến My Oxford Year chuyển sang một hướng kịch tính hơn, bớt nhạt nhẽo đi, nhưng tổng thể câu chuyện vẫn chưa hấp dẫn hẳn được. Phim diễn ra theo cách rất dễ đoán nhưng lại thiếu đi sự chân thực. Với một cốt truyện như vậy, có thể thấy phim cố gắng khiến khán giả phải khóc, thế nhưng nước mắt họ rơi phần lớn do “phản xạ” nhiều hơn là họ thực sự bị rung động bởi câu chuyện.
Nhịp phim diễn ra khá vội, do đó lý do để Anna và Jamie yêu nhau sâu sắc đến thế, gắn kết đến thế bất chấp thử thách khắc nghiệt mà cuộc sống đặt vào họ trở nên chưa rõ ràng, thiếu thuyết phục. Đáng tiếc, My Oxford Year đã không đào sâu sự khác biệt giữa cuộc sống của Anna và Jamie, những quan điểm khác biệt hay mưu cầu hạnh phúc của họ, để từ đó khiến cách họ vượt qua những ngăn trở để trở nên đồng điệu được chân thực hơn mà vẫn đậm màu “cổ tích”.
Thông điệp về “sống hết mình”, về những khoảnh khắc dù ngắn ngủi cũng có thể có ý nghĩa vĩnh cửu, liên tục được nhắc lại trong My Oxford Year. Các đoạn thơ của các tác giả nổi tiếng được trích dẫn, được đọc xuyên suốt phim củng cố cho thông điệp đó. Nhưng mọi thứ nặng tính sắp đặt đến mức nó trở nên triết lý và vô hồn.
My Oxford Year hiện đã có mặt trên Netflix.
Nguồn HHT : https://hoahoctro.tienphong.vn/my-oxford-year-chuyen-tinh-dep-nhu-co-tich-nhung-khong-co-phep-mau-co-tich-post1766389.tpo