Chiến dịch trục xuất diễn ra sau khi Thẩm phán James Boasberg ra phán quyết ngăn cản việc Tổng thống Trump sử dụng Đạo luật Kẻ thù Ngoại quốc, một đạo luật thời chiến, để nhanh chóng trục xuất hơn 200 người bị cáo buộc là thành viên của Tren de Aragua – một băng nhóm Venezuela có liên quan đến các hoạt động bắt cóc, tống tiền và giết thuê.
Lực lượng chức năng El Salvador áp giải những người bị trục xuất. Ảnh: X / MAGAResource
Nhà Trắng tuyên bố rằng thẩm phán không có quyền ngăn chặn hành động này. "Một thẩm phán đơn lẻ ở một thành phố không thể ra lệnh điều hướng cho một chiếc máy bay chở đầy những kẻ khủng bố nước ngoài đã bị trục xuất khỏi đất Mỹ", Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tuyên bố.
Bà Leavitt khẳng định tòa án "không có cơ sở pháp lý" để can thiệp và nhấn mạnh rằng tòa án liên bang thường không có thẩm quyền đối với cách một tổng thống điều hành các vấn đề đối ngoại.
Patrick Eddington, chuyên gia về an ninh nội địa và quyền dân sự tại Viện Cato, cho rằng Nhà Trắng đang "công khai thách thức" thẩm phán. "Đây là một hành động chưa từng có và vượt xa mọi giới hạn", ông Eddington cho rằng đây là phép thử mạnh nhất đối với hệ thống kiểm soát quyền lực của Mỹ.
Trong một hồ sơ tòa án ngày Chủ Nhật, chính quyền ông Trump cho biết "một số" người Venezuela đã bị trục xuất trước khi lệnh của thẩm phán có hiệu lực, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.
Axios dẫn lời các quan chức cấp cao trong chính quyền ông Trump cho biết họ hy vọng sẽ hoàn tất chiến dịch trục xuất trước khi thẩm phán kịp can thiệp. Một quan chức nói rằng lệnh tòa không có hiệu lực vì máy bay đã "bay qua vùng biển quốc tế".
Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ (ACLU), tổ chức đã kiện chính quyền ông Trump về việc sử dụng đạo luật này, đã yêu cầu chính quyền đảm bảo không có ai bị trục xuất trái với lệnh tòa. "Nếu ai đó đã bị giao cho chính phủ nước ngoài sau khi lệnh được ban hành, chúng tôi mong chính phủ Mỹ sẽ hợp tác với nước đó để đưa họ trở lại", luật sư Lee Gelernt của ACLU nói.
Cao Phong (theo WH, Axios, ACLU)