Nhắc đến Na Hang là người ta nhắc đến mảnh đất sơn thủy hữu tình, nơi có không khí mát mẻ, ôn hòa, người dân hiền lành, chất phác mang đậm chất tình của vùng cao. Người ta bảo, ở Na Hang mùa nào thức nấy, chỗ nào cũng đều có những loài hoa đua nhau khoe sắc, đắm say du khách gần xa.
Những ngày tháng Giêng âm lịch vườn mận Nà Lạ, xã Sơn Phú (Na Hang) đón đông du khách đến tham quan, chụp ảnh.
Du khách tỏ ra vô cùng thích thú với vẻ đẹp của hoa mận.
Những bông hoa mận trắng tinh khôi thật quyến rũ.
Cánh đồng hoa Tuylip nở rộ tại thôn Bản Bung, xã Thanh Tương (Na Hang) là điểm nhấn mới cho du lịch của huyện.
Hợp thổ nhưỡng, hoa tuylip ở Na Hang phát triển tốt.
Vườn hoa túy diệp bung nở khiến du khách say mê.
Hoa túy diệp mọc ở nhiều địa phương tại xã Thanh Tương, Na Hang tạo khung cảnh tuyệt đẹp.
Những ngày giữa tháng 3, sắc trắng hoa lê Hồng Thái là điểm nhấn thu hút rất đông khách du lịch.
Hoa lê nở rộ tạo sắc trắng tinh khôi vô cùng kỳ ảo.
Ngoài hoa lê, trên xã Hồng Thái còn có những vườn hoa cải với cách bày trí đẹp mắt là địa điểm check - in không thể bỏ qua.
Một số bông hoa lê nở sớm đã bắt đầu kết quả.
Vườn hồng trên mây tại thôn Khâu Tràng, xã Hồng Thái (Na Hang).
Cánh đồng hoa hướng dương ở thôn Bản Bung thu hút đông khách du lịch.
Nụ hoa hướng dương e ấp trong sương sớm giữa đại ngàn.
Phóng sự ảnh: Lê Duy