Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố động viên công dân Cao Mạnh Toàn trước khi lên đường nhập ngũ.
Thông minh, nhanh nhẹn đó là những cảm nhận khi chúng tôi gặp em Cao Mạnh Toàn. Em là một trong những người được tham gia Giao lưu nói chuyện truyền thống trước ngày Hội tòng quân năm 2025, diễn ra tại Quảng Trường Tây Bắc, Thành phố. Toàn, chia sẻ: Ông nội em là thương binh, bố và bác em là chiến sĩ Hải Quân. Từ nhỏ đến lớn, hình ảnh đẹp của chú bộ đội đã in sâu vào tâm trí nên em mong muốn được tham gia nghĩa vụ quân sự để cống hiến và trưởng thành trong quân đội.
Năm 2020, sau khi tốt nghiệp THPT, Toàn thi đỗ Khoa Thiết kế đồ họa, Trường Đại học FPT Hà Nội; trong 4 năm học đại học, Toàn đều là sinh viên khá. Năm 2024 ra trường, Toàn xin làm nhân viên thiết kế Trung tâm Anh ngữ IELTS ở Hà Nội, với mức lương khá cao. Tuy nhiên, em đã quyết định gác lại công việc, viết đơn đăng ký tình nguyện nhập ngũ, đóng góp sức trẻ bảo vệ quê hương.
Khi biết Toàn quyết định viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, gia đình em luôn ủng hộ và động viên trước khi lên đường. Ông Cao Văn Diện, bố của Toàn, nói: Tôi tin tưởng rằng môi trường quân đội sẽ giúp Toàn vững vàng hơn trong cuộc sống, để sau này cháu có thể thực hiện được ước mơ hoài bão của mình.
Cùng với gia đình, những ngày này, em Cao Mạnh Toàn luôn nhận được sự quan tâm, động viên của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương, của người thân, bạn bè. Toàn chia sẻ: Tuổi trẻ có ước mơ và hoài bão thì dù khó khăn nào cũng có thể vượt qua. Trong thời gian tại quân ngũ em sẽ quyết tâm nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực hiện ước mơ gắn bó lâu dài trong quân đội.
Thiếu tá Dương Văn Cường, quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên thống kê quân lực, Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố, thông tin: Chúng tôi trân trọng và ghi nhận những bạn trẻ tình nguyện lên đường nhập ngũ như công dân Toàn; thể hiện niềm tin, lý tưởng cao đẹp, tinh thần tự giác và ý thức, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với Tổ quốc, quê hương.
Dẫu biết, chặng đường trong quân ngũ sẽ khó khăn, thử thách, nhưng chúng tôi tin, Toàn sẽ hoàn thành những mục tiêu mà em đã chọn để phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành trong môi trường quân đội.
Bài, ảnh: Nguyễn Thư