Nam diễn viên 24 tuổi đã trở thành Ảnh đế, cứ lên phim là 'dị' đến khó nhận ra

Nam diễn viên 24 tuổi đã trở thành Ảnh đế, cứ lên phim là 'dị' đến khó nhận ra
4 giờ trướcBài gốc
Tối 15/11, tại Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, lễ trao giải Kim Kê lần thứ 38 đã khép lại với một khoảnh khắc được xem là bước ngoặt mới của điện ảnh Hoa ngữ: Dịch Dương Thiên Tỉ trở thành Nam chính xuất sắc nhất nhờ vai diễn Lưu Xuân Hòa trong bộ phim Tôi nho nhỏ. Mới 24 tuổi, nam diễn viên sinh năm 2000 chính thức ghi tên mình vào lịch sử với danh hiệu Ảnh đế trẻ nhất từ trước đến nay của giải thưởng Kim Kê, đồng thời là người đầu tiên thuộc thế hệ 2000 chạm tới chiếc cúp danh giá này.
Dịch Dương Thiên Tỉ là nam diễn viên thắng lớn tại Kim Kê 2025 (Ảnh: Weibo).
Khoảnh khắc được xướng tên khiến khán phòng bùng nổ. Khi bước lên sân khấu, Dịch Dương Thiên Tỉ giữ phong thái điềm tĩnh nhưng ánh mắt không giấu được sự xúc động. Anh chia sẻ đầy chân thành: "Lúc nãy có 3, 4 tiền bối nhắc đến con số 12, em cũng nghĩ đến việc mình được ra mắt từ năm 12 tuổi, đến năm nay vừa tròn 12 năm. Suốt thời gian đó, em luôn sống trong môi trường công việc dù áp lực cao nhưng được quan tâm rất nhiều. Em rất vinh dự khi được đến với nghề diễn viên. Con đường phía trước vẫn còn dài và nhiều thử thách. Em hy vọng có thể dùng nỗ lực và tác phẩm để giành được sự tôn trọng chân thành từ khán giả."
Dịch Dương Thiên Tỉ trở thành Nam chính xuất sắc nhất nhờ vai diễn Lưu Xuân Hòa trong bộ phim Tôi nho nhỏ (Ảnh: Weibo).
Lời cảm ơn ngắn gọn nhưng súc tích, thể hiện đúng thái độ làm nghệ thuật nghiêm túc của Dịch Dương Thiên Tỉ trong suốt nhiều năm qua. Không ồn ào, không dựa vào scandal, không chạy theo chiêu trò - anh xây sự nghiệp bằng chính năng lực và từng vai diễn biến hóa đến khó nhận ra.
Dịch Dương Thiên Tỉ lên nhận giải với sự biết ơn và xúc động (Ảnh: Weibo).
Điều khiến công chúng ngạc nhiên nhất không phải là giải thưởng mà là tốc độ thăng tiến phi thường của anh. Chỉ trong 5 năm tập trung hoàn toàn vào điện ảnh, Dịch Dương Thiên Tỉ đã có: 4 đề cử Nam chính Kim Kê cho 4 bộ phim Em của thời niên thiếu (2020), Tặng bạn một đóa hoa đỏ nhỏ (2021), Kỳ tích: Đứa trẻ ngốc (2022), Tôi nho nhỏ (2025) và 1 chiến thắng lịch sử đầy thuyết phục ở tuổi 24. Đây là loạt thành tích mà hầu hết diễn viên gạo cội phải mất hàng chục năm mới có thể đạt được
Năm nay, anh vượt qua loạt ứng viên cực mạnh như Lưu Hạo Nhiên, Huỳnh Hiểu Minh, Đại Bằng và Chu Nhất Long - những tên tuổi vốn quen mặt ở đường đua giải thưởng lớn. Không chỉ dừng lại ở Kim Kê, nếu xét trên bản đồ giải thưởng điện ảnh Hoa ngữ, Dịch Dương Thiên Tỉ còn là người đầu tiên thuộc thế hệ 9x trở về sau chạm đến Ảnh đế trong cả 5 giải lớn: Kim Kê, Hoa Biểu, Kim Tượng, Kim Mã và Bách Hoa. Nếu tính cả ba giải truyền hình chủ lưu - Phi Thiên, Kim Ưng và Bạch Ngọc Lan - anh cũng là gương mặt duy nhất của thế hệ mình được xướng tên tại hạng mục Nam chính.
Không quá lời khi nói rằng ở tuổi 24, Dịch Dương Thiên Tỉ đã đạt được những cột mốc mà nhiều diễn viên cả đời phấn đấu vẫn chưa thể chạm tới.
Một trong những lý do đưa Dịch Dương Thiên Tỉ trở thành viên ngọc quý của điện ảnh chính là khả năng biến hình đến mức… khó tin. Khác với những nam thần 9x chuộng hình tượng soái ca, anh luôn chọn những vai diễn tưởng như khó nhằn nhất.
Tạo hình chân thực đến nỗi khó nhận ra của Dịch Dương Thiên Tỉ trong những bộ phim chính kịch (Ảnh: Weibo).
Trong Tôi nho nhỏ, nhân vật Lưu Xuân Hòa là một chàng trai 20 tuổi mắc chứng bại não bẩm sinh. Từ giọng nói, biểu cảm, dáng đi cho đến ánh mắt - tất cả đều bị bó buộc bởi hạn chế của cơ thể. Anh sống cùng mẹ và bà ngoại, không bạn bè, chỉ có hai người bạn kỳ lạ: một bộ xương mô hình và một chú mèo ba chân tên Lôi Chấn Tử.
Sợi dây kết nối của Lưu Xuân Hòa với thế giới là ước mơ về sân khấu - giấc mơ mà chính anh cũng không biết liệu mình có thể chạm tới. Điều đặc biệt là ngay cả trong trailer, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không lộ mặt. Khán giả chỉ thấy bóng lưng gầy gò, những bước đi xiêu vẹo, đôi vai run rẩy, cánh tay co quắp và những ngón tay như không nghe theo ý muốn. Giọng nói của anh méo mó, hụt hơi, khàn đục - mô phỏng chính xác cách phát âm của người bị bại não bẩm sinh.
Nhiều người thừa nhận họ đã xem trailer mà không hề nhận ra đó là Dịch Dương Thiên Tỉ. Chỉ đến khi danh sách diễn viên được công bố, sự kinh ngạc mới tràn ngập các diễn đàn.
Khả năng diễn xuất bằng hình thể của anh được giới chuyên môn đánh giá là tái định nghĩa tiêu chuẩn của diễn viên trẻ - bởi hiếm có gương mặt nào dám hy sinh hoàn toàn hình tượng để hóa thân vào vai.
Nhắc đến Dịch Dương Thiên Tỉ, nhiều khán giả lớn tuổi vẫn nhớ hình ảnh một cậu bé nhỏ nhắn của TFBOYS. Nhưng ở tuổi trưởng thành, anh chọn một hướng đi hoàn toàn khác: rời bỏ phong cách idol, dốc toàn lực cho điện ảnh.
Từng vai diễn là một lần đập đi xây lại: từ thiếu niên lang thang trong Em của thời niên thiếu, bệnh nhân mắc ung thư trong Tặng bạn một đóa hoa đỏ nhỏ, đến người lao động nghèo trong Kỳ tích: Đứa trẻ ngốc.
Anh không chọn vai dễ, không chọn vai an toàn. Và chính điều đó tạo nên thương hiệu cứ lên phim là dị, nhưng dị theo cách nghệ thuật, thách thức và tôn trọng nghề diễn.
Ở tuổi 24, Dịch Dương Thiên Tỉ đã làm được điều mà cả một thế hệ diễn viên trẻ chỉ dám mơ: trở thành Ảnh đế Kim Kê trẻ nhất lịch sử, gương mặt đầu tiên của thế hệ 2000 được đề cử trong cả 5 giải lớn của Hoa ngữ và là minh chứng sống cho sự nghiêm túc tuyệt đối với nghề.
Thanh Bình - CTV
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/dien-anh/nam-dien-vien-24-tuoi-da-tro-thanh-anh-de-cu-len-phim-la-di-202511160956090019.html