Những ngày qua, tin tức gây chấn động làng giải trí Đài Loan không phải thảm đỏ Kim Kê hay scandal giữa diễn viên với đoàn phim, mà là F4 chính thức biến thành F3. Ban đầu, tour diễn của F4 dự kiến tổ chức vào cuối năm nhằm đánh dấu hành trình "hồi tưởng tuổi trẻ". Chuyến khởi động sẽ diễn ra tại Thượng Hải, với quy mô được giới thiệu là sản xuất tầm châu Á.
Đặc biệt, nhóm còn mời A Shin của Mayday đảm nhận vai trò sản xuất âm nhạc, minh chứng cho tham vọng nghiêm túc trong việc "khởi động lại huyền thoại". Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau khi thông báo, nguồn tin nội bộ tiết lộ chuẩn bị ban đầu cho 4 thành viên đã bị thay đổi thành chỉ 3 người.
Không ai khác, Chu Hiếu Thiên bị loại ra khỏi dự án. Lời giải thích chính thức chỉ là: "Hiện tại dự án chỉ mời ba thành viên tham gia". Nhưng trong giới giải trí, những lời "lịch sự" thường che giấu lý do phức tạp.
Theo nhiều phương tiện truyền thông, nguyên nhân chính là Chu Hiếu Thiên nhiều lần tiết lộ trước các thông tin chưa công bố về kế hoạch và lịch trình nhóm, khiến tiến trình trở lại vốn nghiêm ngặt phải tạm dừng. Khi phóng viên liên hệ, phía Chu Hiếu Thiên chỉ trả lời vỏn vẹn: "Chúng tôi cũng không rõ tình hình". Bản thân anh cũng im lặng, chỉ đăng video khai trương công ty và để lại câu nói đầy ẩn ý: "Kết thúc một vài chuyện không hay".
F4 trở thành F3 đã là sự thật, và những tiết lộ không đúng thời điểm của Chu Hiếu Thiên một lần nữa khiến mối quan hệ giữa bốn thành viên trở nên lạnh nhạt. Chuyến trở lại vốn được kỳ vọng dựa trên tình cảm hoài niệm nay đã thay đổi ngay từ đầu.
Từ huyền thoại châu Á đến thực tại F3
Để hiểu sự thay đổi hôm nay, cần nhìn lại thời kỳ hoàng kim của F4. Năm 2001, bộ phim "Vườn sao băng" ra mắt, đưa F4 trở thành hiện tượng khắp châu Á. Các nhân vật Đạo Minh Tự, Hoa Trạch Lê, Tây Môn và Mỹ Tác nhanh chóng trở thành biểu tượng thanh xuân.
Nhóm nhạc F4 ra đời từ đây, với các tour diễn toàn cầu gồm 19 show, 12 thành phố, hơn 50 vạn khán giả, đạt thành tích mà thời đó khó có thể tái hiện. Tại Thái Lan, Nhật Bản, Indonesia, Hồng Kông, Singapore, F4 trở thành dấu ấn khó quên của một thế hệ. Chính vì sự hoàn hảo và trọn vẹn của F4 ngày trước, việc thiếu vắng một thành viên hiện nay càng khiến người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối.
Chu Hiếu Thiên: Rút lui để giữ thể diện
Nếu nhìn kỹ, Chu Hiếu Thiên đã rút dần khỏi F4 từ lâu.
- Tính cách của nam nghệ sĩ vốn không phù hợp với giới giải trí: nhiều lần được mô tả là lạnh lùng, tự lập, không khéo léo, không hòa nhập.
- Chu Hiếu Thiên nhiều lần gọi ba người còn lại là "cựu đồng nghiệp" thay vì "đồng đội" hay "anh em", nổi bật nhất là câu: "Chúng tôi hoàn toàn không quen nhau, cũng không có liên lạc". Điều này thể hiện rõ ràng việc anh chủ động tạo ranh giới, không muốn giả vờ hòa hợp để phục vụ hình tượng.
Sức khỏe, cuộc sống cá nhân cũng là yếu tố: Chu Hiếu Thiên từng đối mặt bệnh lý cơ xơ, sau kết hôn đã dần rút lui khỏi showbiz, khoảng cách giữa anh và làng giải trí ngày càng lớn. Với Chu Hiếu Thiên, mỗi lần F4 hợp tác là gánh nặng và áp lực. Việc anh rút lui, giữ khoảng cách và thể diện, là điều tất yếu.
Trong khi Chu Hiếu Thiên tập trung vào livestream và các hợp đồng quảng cáo, ba thành viên còn lại đã tìm được hướng đi riêng:
- Ngôn Thừa Húc: trở lại với phim truyền hình, chuyển sang vai "trai thành thị" và đạt thành công lớn.
- Ngô Kiến Hào: đa năng, tham gia show, sân khấu, thời trang và đạo diễn, trở thành hình mẫu thành công của giới trẻ.
- Châu Du Dân: chuyển sang điện ảnh, được đề cử nhiều giải thưởng, từ idol trở thành diễn viên nghiêm túc.
Sự khác biệt về con đường phát triển đã khiến Chu Hiếu Thiên quyết định giữ khoảng cách, để không bị tụt lại phía sau và duy trì hình ảnh chân thực nhất của bản thân.
Tạm kết
Tour F3 sắp tới sẽ là ánh sáng cho ba thành viên, trong khi Chu Hiếu Thiên đứng một bên, không tham gia. Dù người hâm mộ có thể thấy tiếc nuối, sự lựa chọn của anh là can đảm, không chạy theo trào lưu hay ép mình vào kịch bản "tình anh em" đã cũ. Và việc rút lui không phải là thất bại, mà là giữ lại bản sắc và thể diện trong thế giới giải trí phức tạp.
Hoài Thương