NSƯT Võ Hoài Nam (SN 1965) là "nam thần" nổi danh màn ảnh trong những năm thập niên 1990.
Dù "bén duyên" với môn nghệ thuật thứ 7 khá muộn so với nhiều đồng nghiệp cùng thời, nhưng ngay trong lần đầu tiên chạm ngõ điện ảnh, Võ Hoài Nam đã được đạo diễn Hà Sơn mời vào vai chính trong bộ phim nhựa "Truyền thuyết tình yêu thần nước" vào năm 1991.
Những năm sau đó, anh liên tục được góp mặt trong nhiều tác phẩm của các đạo diễn nổi tiếng như Lưu Trọng Ninh, Đặng Nhật Minh. Đặc biệt, hai vai diễn để đời của Võ Hoài Nam phải kể đến là Trọng "đầu gấu" trong phim Vua bãi rác và Chiến trong phim "Cảnh sát hình sự".
Với "Vua bãi rác", nam diễn viên giành được giải Diễn viên trẻ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 47 tại Busan, Hàn Quốc. Trong khi đó, vai chiến sĩ cảnh sát hình sự anh dũng, mưu trí trong "Cảnh sát hình sự" giúp anh lưu dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.
Vai diễn trong "Cảnh sát hình sự" để lại nhiều tình cảm đối với khán giả, giúp tên tuổi của Võ Hoài Nam trở thành ký ức của thanh xuân thế hệ 7X, 8X. Tuy nhiên, đang ở thời kỳ đỉnh cao, sau phim "Chuyện phố phường", Võ Hoài Nam "mất tích" khỏi làng điện ảnh. Anh mở quán nhậu, tự mình vực dậy kinh tế trong gia đình, chăm lo cho các con. Với những đóng góp cho điện ảnh nước nhà, năm 2007, Võ Hoài Nam được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.
Về đời tư, Võ Hoài Nam quen nghệ sĩ múa Lan Anh trong một lần đóng quảng cáo chung, họ nhanh chóng bén duyên nhau, hai người kết hôn vào năm 1999.
Ở tuổi 60, nam nghệ sĩ tỏ ra hài lòng với cuộc sống hiện tại. Anh thường xuyên cập nhật các hình ảnh đời thường, đặc biệt là những bức ảnh chụp cùng bà xã. Võ Hoài Nam và vợ đã có 26 năm hôn nhân mặn nồng với 4 người con, 3 gái, 1 trai. Niềm vui của vợ chồng nghệ sĩ hiện nay đó là có hai con theo đuổi nghệ thuật diễn xuất và âm nhạc.
Năm 2021, NSƯT Võ Hoài Nam trở lại đóng phim với vai ông Sinh trong phim "Hương vị tình thân", kế đến là "Món quà của cha".
NSƯT Võ Hoài Nam đã xuất sắc giành giải Cánh Diều vàng 2021 của Hội Điện ảnh Việt Nam - giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc trong phim "Hương vị tình thân" ở hạng mục cá nhân, phim truyền hình.
Trong bộ phim "Những chặng đường bụi bặm" đang phát sóng trên kênh VTV3, NSƯT Võ Hoài Nam đóng vai ông Nhân, người ra tù ở tuổi xế chiều, gia tình tan vỡ nhưng ẩn sâu bên trong vẫn luôn khao khát có cơ hội làm lại cuộc đời, có một nơi ấm áp để trở về.
Trong phim "Những chặng đường bụi bặm, ông Nhân cùng Nguyên (Đình Tú đóng) và Phỏm (Đức Phong), cả ba làm nên một câu chuyện về tình người đầy oái ăm nhưng cũng ấm áp, cảm động. Ông Nhân sau 30 năm chịu tù oan uổng, trở về khi đã ở tuổi xế chiều, không sự nghiệp, không việc làm, không vợ, không con... Đến người con ruột là Hậu (diễn viên Tô Dũng) cũng nhiều lần khước từ, tỏ thái độ khó chịu khi ông Nhân muốn nhận lại con ruột.
Theo chia sẻ của NSƯT Võ Hoài Nam, điều hứng thú với bộ phim "Những chặng đường bụi bặm" không chỉ là sự gai góc của nhân vật, mà còn là câu chuyện đặc biệt mà bộ phim truyền tải. Dù ở tuổi 60, không còn là một diễn viên "nam thần" thủa nào, nhưng các vai diễn của NSƯT Võ Hoài Nam khi trở lại đóng phim cho thấy khả năng diễn xuất, kinh nghiệm và chiều sâu trong từng vai diễn khiến khán giả ấn tượng, khen ngợi.
(Ảnh: Internet, Tư liệu, FB nhân vật)
Thanh Hằng (th)