Ngày 28/02/2025, Bộ Chính trị đã đồng ý với đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc miễn học phí cho học sinh từ mầm non đến giáo dục phổ thông. Thông tin này đã khiến biết bao phụ huynh đặc biệt là những gia đình có hoàn cảnh còn khó khăn vui mừng và xúc động.
Ảnh minh họa: giaoduc.net.vn
Không còn phải lo khoản tiền học phí khi năm học đến
Có 2 con học ở bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông, chị Thanh Hiệp (Thị xã La Gi, Bình Thuận) cho biết, vì ở vùng thị xã nên học phí của con chị cao hơn so với các vùng nông thôn. Theo đó, năm học 2022-2023, học phí con chị phải đóng là 300 ngàn đồng/tháng.
"Năm học 2024-2025 dù đã được giảm nhưng số tiền gia đình tôi phải đóng vẫn ở mức 240 ngàn đồng/tháng. Một năm, mỗi cháu phải đóng hơn 2 triệu đồng. Tổng cộng gia đình phải lo tiền học phí cho hai con cũng hơn 4 triệu đồng/năm.
Nếu tính cả 2 khoản tiền bảo hiểm và một số khoản tiền trường khác, số tiền phải đóng cho 2 con gần 10 triệu đồng. Đó là chưa kể đến tiền sách vở, quần áo, giày dép… Nay, học phí được miễn, gia đình tôi sẽ tiết kiệm được hơn 4 triệu đồng/năm.
Đây là số tiền khá lớn so với thu nhập của gia đình từ tiệm bán đồ ăn vặt. Được miễn học phí năm học tới, nỗi lo về tiền học cho con hàng năm cũng được giảm đi phân nửa”, chị Hiệp chia sẻ.
Trên các hội nhóm phụ huynh, thông tin miễn học phí cho học sinh thu hút được rất nhiều bình luận, chia sẻ bày tỏ sự vui mừng của phụ huynh.
Chị Mai Anh (Bình Thuận) hiện có 3 con đang học ở bậc mầm non và trung học phổ thông. Chị nói: “Nghe thông tin năm học tới con đến trường không phải nộp học phí mà mừng ghê luôn. Chỉ tính riêng tiền học phí cho 3 cháu một năm học, đã gần 7 triệu đồng, một số tiền khá lớn đối với những gia đình lao động như chúng tôi”.
Nói rồi chị cho biết, để có tiền nộp học phí cho con, năm học nào chị cũng phải chạy vạy, vay mượn mãi mới đủ để đóng.
Cùng tâm trạng, gia đình anh Tiến Huy có 3 con đang ở 3 cấp học hồ hởi khi biết thông tin này. "Mặc dù học phí khu vực nông thôn chỉ 155 nghìn đồng mỗi tháng (bậc trung học phổ thông và 70 ngàn/tháng bậc mầm non và trung học cơ sở) nhưng số tiền học phí phải nộp cho 3 con một năm cũng vài triệu đồng.
Số tiền này so với nhiều gia đình khác có thể không đáng là bao nhưng người làm nông như chúng tôi lại là khoản tiền khá lớn. Nay nghe sẽ được miễn, chúng tôi sẽ dùng khoản tiền này để mua bảo hiểm cho con", anh Huy cho hay.
Nhiều năm đi dạy, người viết đã gặp không ít học sinh phải nghỉ học giữa chừng vì gia đình không đủ tiền đóng học phí. Có nhà, 4 con đang đi học, cũng vì gánh nặng học phí, cha mẹ đành phải quyết định chỉ 2 đứa đi học tiếp còn 2 đứa phải nghỉ ở nhà.
Khi được thầy cô đến động viên cho các em trở lại trường thì gia đình nói thẳng không đủ sức lo cho cả 4 đứa con theo học. Không muốn các em nghỉ học giữa chừng, các thầy cô trong trường đã chung tay quyên góp tiền để nộp học phí cho các em.
Cũng đã không ít lần, thấu hiểu hoàn cảnh của học sinh, tiếc vì các em ấy học giỏi, chăm ngoan nhưng không được đến lớp chỉ vì gia đình không đủ sức nộp học phí cho em, người viết đã cùng với một số đồng nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ học phí để các em tiếp tục theo học.
Vì thế, quyết định miễn học phí cho học sinh từ bậc mầm non đến trung học phổ thông đã làm nức lòng người dân trong cả nước.
Giáo viên vui vì không phải nhắc "tiền” với học sinh
Hòa chung với niềm vui không phải đóng tiền học phí của phụ huynh, một số thầy cô giáo cũng bật mí rằng, họ vui không kém vì sẽ không còn phải “đòi nợ” học sinh nữa.
Trong thực tế, ở nhiều trường học hiện nay, việc thu tiền do bộ phận tài vụ phụ trách nhưng vẫn có trường giao việc thu tiền cho giáo viên chủ nhiệm.
Để tránh việc thất thu, một số trường còn đưa tiêu chí hoàn thành các khoản thu vào xét thi đua hàng năm.
Dù tiền được thu dưới hình thức nào (bộ phận tài vụ thu hay giáo viên chủ nhiệm trực tiếp thu) thì thầy cô giáo chủ nhiệm vẫn luôn là người chịu trách nhiệm cuối cùng.
Nếu do tài vụ thu thì sau mỗi đợt quyết toán, nhà trường sẽ gửi danh sách những học sinh chưa nộp các khoản tiền để giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở. Còn giáo viên chủ nhiệm thu thì mỗi lần vào lớp, trước khi vào bài dạy, thầy cô lại nhắc học sinh chuyện đóng tiền.
Đã có giáo viên chia sẻ, không muốn nói chuyện tiền bạc với học sinh vì như thế sẽ ảnh hưởng đến tình cảm thầy trò nhưng trước “sức ép” của nhà trường cũng không thể làm khác.
Còn phía trường học cũng lâm vào thế khó khi tiền học phí của học sinh phải nộp về ngân sách. Cấp trên thì chỉ cần căn cứ vào số lượng học sinh để tính ra số tiền nhà trường phải đóng. Vì vậy, nếu trường để thất thu quá nhiều cũng bị nhắc nhở.
Vì thế, quyết định miễn học phí cho học sinh từ mầm non đến giáo dục phổ thông từ năm học 2025-2026 của Bộ chính trị không chỉ khiến gia đình có con em trong độ tuổi đến trường vui mừng mà chính giáo viên chúng tôi cũng vui không . Chính sách nhân văn này sẽ giúp con đường đến của tất cả học sinh trở nên rộng mở hơn, đặc biệt là đối với con em các gia đình còn có hoàn cảnh khó khăn.
(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.
Phan Tuyết