Nằm mơ thấy dãy số, người phụ nữ lập tức mua vé và trúng 283 tỷ đồng

Nằm mơ thấy dãy số, người phụ nữ lập tức mua vé và trúng 283 tỷ đồng
5 giờ trướcBài gốc
Theo Lottery Post, vào năm 2006, người phụ nữ Mary Wollens (86 tuổi) đã khiến cả Canada kinh ngạc khi trở thành chủ nhân của hai trong ba tấm vé trúng giải độc đắc trị giá 24 triệu CAD của Lotto 6/49. Điều đáng nói là bà không chỉ trúng một lần, mà còn trúng hai lần, mang về tổng số tiền thưởng 16 triệu CAD (trị giá 283 tỷ đồng, ước tính ở hiện tại) — một sự kiện chưa từng có trong lịch sử xổ số của Ontario.
Không giống như những người trúng số nhờ may mắn ngẫu nhiên, Mary Wollens tin rằng bà đã được mách bảo trước về chiến thắng này. Bà chia sẻ rằng trước ngày bốc thăm, bà đã mơ thấy một dãy số, và ngay khi tỉnh dậy, bà vội ghi lại những con số đó.
Ảnh minh họa.
"Tôi nằm trên giường và mơ thấy những con số, vì thế tôi đã viết chúng ra khi thức dậy," bà kể lại với Công ty Xổ số và Trò chơi Ontario (OLG).
"Có lẽ tôi nên chú ý đến giấc mơ của mình nhiều hơn!" bà hài hước nói.
Theo đại diện của OLG, việc một người trúng số hai lần trong cùng một kỳ quay với số tiền lớn như vậy là điều chưa từng có tiền lệ.
"Tỷ lệ để điều này xảy ra là vô cùng nhỏ, thật sự đáng kinh ngạc," phát ngôn viên Teresa Roncon của OLG cho biết.
Wollens không phải là người chơi xổ số mới, bà đã kiên trì sử dụng những con số tương tự từ năm 1982, khi Lotto 6/49 mới ra mắt. Mối duyên của bà với xổ số bắt đầu với chiến thắng 100 CAD trên tấm vé đầu tiên mà bà từng mua.
Lần này, người phụ nữ đã mua hai tấm vé trị giá 20 CAD tại cùng một cửa hàng bán thuốc lá ở Royal York, Etobicoke.
Điều thú vị là khi Wollens đến nhận giải thưởng, bà chỉ mang theo một tấm vé và được trao một tấm séc trị giá 8 triệu CAD. Tuy nhiên, khi bà nói với nhân viên rằng còn một vé trúng thưởng nữa ở nhà, họ yêu cầu bà quay về lấy vé còn lại.
Vì vậy, người phụ nữ đã đi gửi 8 triệu CAD (141 tỷ) vào ngân hàng, quay lại văn phòng OLG, nhận thêm một tấm séc 8 triệu CAD khác.
Mary Wollens chỉ có một người con trai. Bà không vội vàng chi tiêu xa xỉ, thay vào đó, người phụ nữ muốn dành số tiền này để tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình. Bà tiết lộ rằng món quà đầu tiên muốn dành cho bản thân chính là một kiểu tóc mới và một tủ quần áo mới.
Dù đã trúng số hai lần chỉ trong một kỳ quay, Mary vẫn tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê với xổ số. Ngay hôm sau, bà đã mua thêm một tấm vé nữa, vẫn với những con số quen thuộc tại cùng cửa hàng ở Royal York, như một sự tri ân với vận may đáng kinh ngạc của mình.
Mia
Nguồn SaoStar : https://saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/nam-mo-thay-day-so-nguoi-phu-nu-lap-tuc-mua-ve-va-trung-283-ty-dong-202503010009038908.html