CLB HAGL vừa trải qua một trận thua với tỷ số 1-6 trước Nam Định trên sân Thiên Trường. Một thất bại không quá bất ngờ nếu nhìn vào lực lượng ra sân của đội bóng phố Núi, khi HLV Vũ Tiến Thành chủ động xoay tua, cất nhiều trụ cột nhằm giữ sức cho trận đấu quan trọng sắp tới với Đà Nẵng. Nhưng điều khiến người hâm mộ HAGL nhói lòng chính là những người đã ghi bàn, toàn là người cũ.
Phút 34, từ một pha kiến tạo của Hồng Duy (một cựu binh của đội bóng phố Núi), Văn Toàn tung cú sút vào lưới thủ môn Trung Kiên, nâng tỷ số lên 3-1. Anh không ăn mừng. Một hành động thể hiện sự tôn trọng, nhưng cũng không thể làm nguôi ngoai cảm giác chua xót của những người yêu HAGL.
Văn Toàn ghi bàn vào lưới HAGL. Ảnh: CLB Nam Định
Đến phút 82, Tuấn Anh tung cú dứt điểm đưa bóng găm thẳng vào góc cao, không cho Trung Kiên cơ hội cản phá. Đó là bàn thắng đầu tiên của “chàng Nhô” vào lưới đội bóng nơi anh đã gắn bó cả thanh xuân, và có lẽ cũng là bàn thắng mang nhiều ý nghĩa nhất với chính anh.
Trước đó, đã có ba ngôi sao cùng thế hệ từng ghi bàn vào lưới HAGL. Triệu Việt Hưng mở đầu vào năm 2023 trong màu áo Hải Phòng, với pha lập công giúp đội nhà đánh bại HAGL 2-0 tại vòng 11 V.League. Đến mùa bóng 2024, Văn Thanh ghi bàn chốt hạ trong chiến thắng 5-0 của CAHN – một pha lập công thể hiện trọn vẹn phong cách xông xáo và mạnh mẽ đặc trưng của anh.
Công Phượng – người biểu tượng của cả một thế hệ, có bàn thắng vào lưới HAGL tại Cúp Quốc gia 2025 trong màu áo CLB Bình Phước. Đây là pha ghi bàn tại sân Pleiku.
Công Phượng ghi bàn vào lưới HAGL ở Cúp Quốc gia 2025. Ảnh: CLB Bình Phước
Năm cầu thủ từng mang theo giấc mơ chinh phục cùng CLB HAGL, cuối cùng lại trở thành những người chọc thủng lưới đội bóng cũ. Đây là câu chuyện đầy thú vị để thấy vì bóng đá hấp dẫn, bởi đôi khi đưa cảm xúc người hâm mộ theo cách xen lẫn buồn vui.
Đúng hơn, bóng đá không có sự ràng buộc vĩnh viễn. Hôm nay là đồng đội, ngày mai có thể là đối thủ. Những cái tên từng gắn bó nhiều năm với một đội bóng, khi khoác lên mình màu áo mới, vẫn có thể trở thành người gieo sầu cho CLB cũ. Đó là một quy luật bình thường, tất yếu của bóng đá chuyên nghiệp. Câu chuyện của CLB HAGL cũng vậy.
Hoài Anh