Ngày 10/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa thực hiện thành công ca lấy đa tạng và ghép tạng từ người cho chết não, đánh dấu thêm bước tiến về kỹ thuật chuyên sâu của y học tỉnh nhà.
Người hiến tạng là anh N.T.T. (38 tuổi, trú tại phường Cẩm Phả, Quảng Ninh), làm nghề shipper và đang sinh sống tại khu trọ ở Vân Đồn. Anh được xác định chết não sau thời gian điều trị tích cực vì tai nạn giao thông.
Khoảnh khắc tri ân người hiến tạng trước ca phẫu thuật. Ảnh: BVCC
Trong thời khắc đau đớn nhất, gia đình đã quyết định hiến tặng mô, tạng của anh để cứu sống nhiều bệnh nhân khác.
Hoàn cảnh gia đình anh T khá khó khăn, vợ thất nghiệp, một mình chăm sóc ba con nhỏ. Bố mẹ hai bên đều đã nghỉ hưu, trong đó bố đẻ của anh hiện đang điều trị tại Đơn vị Thận lọc máu của bệnh viện.
Đặc biệt, anh T từng là thành viên tích cực của Câu lạc bộ máu hiếm Quảng Ninh, nhiều lần âm thầm tham gia hiến máu cứu người. Gia đình cho biết, quyết định hiến tạng cũng là cách để nghĩa cử của anh được tiếp nối ở những cuộc đời khác.
Sau khi Hội đồng chuyên môn xác định người bệnh chết não, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh lập tức kích hoạt quy trình lấy - ghép tạng với sự tham gia của khoảng 100 y bác sĩ, kỹ thuật viên và nhân viên y tế đến từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.
Ê-kíp thực hiện ca lấy đa tạng từ người cho chết não. Ảnh: BVCC
Các tạng được hiến gồm tim, thận, hai phần gan và hai giác mạc. Trong đó, tim cùng một phần tạng được vận chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, số tạng còn lại được chuyển vào Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM để ghép cho các bệnh nhân đang chờ ghép.
Riêng ca ghép thận được thực hiện ngay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh sau quá trình lấy tạng. Các ê-kíp phối hợp khẩn trương nhằm đảm bảo “thời gian vàng”, nâng cao khả năng hồi phục cho người nhận.
Theo lãnh đạo bệnh viện, toàn bộ quy trình lấy, bảo quản và vận chuyển tạng được triển khai khẩn trương, tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu chuyên môn để tối ưu cơ hội sống cho người bệnh.
Mạnh Hưng